1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải qua rồi, và cảm nghĩ của các bạn là...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải qua rồi, và cảm nghĩ của các bạn là...

    Hẹn gặp lại!

    Trận đấu cuối cùng của mùa giải 2003 - 2004 đang đến gần. 38 trận đấu của cả mùa bóng mang đến biết bao đợi chờ, những niềm hạnh phúc, và cả những nỗi buồn trong chúng ta.

    Niềm hy vọng lớn lao ở đầu mùa bóng kết thúc ở vị trí thứ 4. Houllier đang cố gắng chứng minh ông đi đúng hướng bằng những kết quả khả quan ở những trận đấu cuối cùng, mà nổi bật là trận thắng Manchester 1-0. Các cổ động viên gần như không còn đủ kiên nhẫn với những gì The Reds thể hiện, hành động doạ giết Houllier là đỉnh điểm cho sự giận dữ. Nhưng hành động quá khích đó đã bị lên án kịch liệt, còn tôi thì cho rằng đó là một ý nghĩ ngu xuẩn và vô cùng thiển cận. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi biết rằng mùa giải tới Houllier vẫn ở Liverpool là thất vọng, nhưng giờ đây - khi năm cũ vẫn chưa qua - giống như anh Hung ho, tôi luôn mong muốn khi Liverpool bước lên bục vinh quang thì người thầy khi đó vẫn là Houllier...

    9 tháng đầy sôi động và gian nan sắp trôi qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường họ đi nhiều chông gai và thử thách đến vậy. Thua quá nhiều, ghi bàn quá ít và thủng lưới cũng quá nhiều. Đó là điều không thể tưởng tượng được. Mới năm nào dù chưa có danh hiệu, chúng ta còn tự hào là đội bóng thủng lưới ít nhất, còn tự hào đã xếp trên Manchester.. tự hào với thiên thần Michael Owen và sự kết hợp hài hoà của kinh nghiệm thi đấu với khát vọng chiến thắng vô tận của hai lớp cầu thủ già trẻ.

    Ngay thời điểm Liverpool lận đận nhất, trong tôi luôn có niềm tin rằng vị trí thứ 4 đã hiển nhiên thuộc về chúng ta. Bởi vì cuộc đua ở giải Ngoại hạng chỉ có Arsenal, Manchester và năm nay là Chelsea với sự thay đổi ngoạn mục được tính bằng đô la. Rõ ràng là ngay cả Newcastle đầy thách thức, Bolton mạnh mẽ và Aston Villa giờ đây chỉ còn là cái bóng của vài năm về trước cũng không thể đem so với Liverpool được. Thật là đáng buồn vì năm nay đối thủ để so kè với Liverpool lại không phải là 3 đội đứng đầu. Nhưng hãy quên đi những buổi tối thứ 7 đầy thất vọng, quên đi những cái cúi đầu buồn bã, quên đi những gương mặt thẫn thờ và hãy lau nước mắt đi - Liverpool sẽ vươn dậy mạnh mẽ và xô đổ những cái bóng lớn ở mùa giải 2004 - 2005. Hẹn gặp lại! Còn vì sao tôi có thể hy vọng như thế ư? Đơn giản thôi, vì tôi là một Liverpudlian!



    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 15/05/2004
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó từng nói " Trong tình yêu , nếu bạn chỉ biết đến hương vị ngọt ngào mà không biết đến những cay đắng thì bạn chưa nếm trải hết hương vị của tình yêu " .

    ...Và tất nhiên trong bóng đá cũng vậy !

    Những bàn thắng sẽ trở nên đáng giá hơn khi song song với nó là những cơ hội bị bỏ lỡ ...., những nụ cười song song với những giọt nước mắt...những chiến thắng và những thất bại ....những tiếng reo hò và những lần tiếc nuối ...Tất cả đó tạo nên một môn thể thao hấp dẫn nhất và ...nhiều khi bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao nữa...mà là môn nghệ thuật thứ 8 !
    Với Liverpool của chúng ta , đầu mùa bóng , các cổ động viên đã đặt biết bao hy vọng vào quỷ đỏ Liverpool ...hy vọng vào một mùa bóng thành công , hy vọng chúng ta sẽ đứng trong hàng ngũ những đội bóng xuất sắc nhất PremierLeague cùng với những cái tên như Arsenal , Chelsea , MU . Nhưng cuối cùng thì sao , chúng ta luôn chật vật và một chút may mắn cùng với sự bùng nổ ở phút chót của mùa giải mới dành được vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng bỏ xa hàng chục điểm . Đó là tất cả những gì mà đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù có thể làm được ư ? Và Houllier cũng như các cầu thủ Liverpool có cảm thấy mãn nguyện với những gì họ đã đạt được ( một chiếc vé vớt tham dự Champions League ) . Chẳng lẽ ... tất cả chỉ có chừng ấy !
    Một mùa bóng đã trôi qua ! vị trí thứ 4 bây giờ có thể xem như một thành công ( vì kể từ khi chúng ta bị Arsenal, Chelsea , MU bỏ xa ) và khi bị O.M loại khỏi UEFA cup , Liverpool chỉ còn mục tiêu đó mà thôi . Nhưng hãy xem những gì quỷ đỏ Liverpool đã thể hiện , họ có xứng đáng được gọi là Reddevil . Quyến rũ , hào hoa, đẹp mắt ...hình như đã từ lâu lắm rồi không còn nằm trong " từ điển" của người hâm mộ bóng đá , mà thay vào đó là bế tắc , máy móc , rình rập ....
    Thế mà mình vẫn cứ yêu cái mà người ta gọi là "máy móc, bế tắc , rình rập" ấy ,yêu một cách cuồng nhiệt và luôn hăm hở mỗi khi ai đó nói " bạn là fan của Liverpool ?" , vẫn cứ yêu Liverpool như thế mà không gì có thể thay đổi ...và tất nhiên luôn cầu mong một ngày nào đó Liverpool của mình sẽ khác , Houllier sẽ ra đi ...một lối chơi quyến rũ , đẹp mắt , những chiến thắng tưng bừng và ...sẽ đứng lên bục cao nhất của Premier League ... Nhưng rồi biết đâu lúc đó mình lại chẳng....nuối tiếc và thèm khát quay lại về một Liverpool của ngày xưa ấy
  3. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mấy chị có những bài viết rất tâm huyết có pha vào đó một chút sến thật dễ thương. Những cảm nhận của con gái quả thật hơi khác so với chúng tôi, tôi không tán thành lắm quan điểm Houllier ra đi và thay vào đó là một lối chơi bừng sáng. Ông ta ở đây cũng 7 năm rồi, chẳng nhẽ ông ấy không hiểu thế nào là lối chơi đẹp sao, có những trận Liv chơi cuồng nhiệt hết mình, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có những trận chơi khiêm tốn chặt chẽ rồi dành thắng lợi sít sao, đó mới là bóng đá hiện đại, không thể vì lối chơi đẹp mà quên đi thành tích. Cho nên vấn đề muôn thuở vẫn là tiền, phải làm cách mạng, làm mạnh, chắc chắn sẽ có thay đổi. Tôi vẫn mong một ngày nào đó, Houllier sẽ cùng Liv đăng quang, khi đó sự ra đi của ông mới là kết thúc có hậu.
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là Amore ! trước khi tuyên bố ủng hộ Huollier vẫn không quên kéo lão Hửng Hờ làm đồng minh . Lại còn chú HùngKop mới hôm trước bảo Liv đứng thứ 7 để GH ra đi bây giờ lại thay đổi lập trường rồi à, chả biết đâu mà lần.
    Tương lai của ngài Houllier đang đi vào giai đoạn ổn định trở lại thì bất ngờ vấp fải một số ổ gà. Triệu phú Morgan với chiến dịch 73 triệu bảng đã công khai tuyên chiến với Houllier như một thông điệp ngầm hiểu: "73 triệu và không Houllier".Nếu muốn gia cố ghế, mùa hè này Houllier sẽ phải bay sang Thái để vào chùa thắp nhang cho cầu cho 65 triệu bảng chứ không phải 73.
    Thật ra Morgan rất có lý khi đưa ra các quan điểm của mình:
    Chính sách chuyển nhượng cầu thủ ngoại ngược theo truyền thống tự đào tạo của Liverpool đã thất bại hoàn toàn, trước khi Houllier đến Liverpool là nơi luôn sản sinh ra những tài năng trẻ bật nhất nước Anh với thế hệ cuối cùng của Owen, Gerrard. Từ khi Houllier đến các tài năng trẻ đều dược đẩy đi khi chưa ai biết mặt họ và thay vào đó là một số cầu thủ ngoại đến từ giải Pháp, các cầu thủ này đá đấm ra sao chắc cũng không cần phải nói thêm cho dài dòng.
    Vấn đề thứ 2 mà triệu phú đưa ra là kế họach 5 năm để đưa những con wỷ đỏ trở lại đỉnh cao mà GH đã từng vạch ra khi lên nắm quyền đã quá hạn mà mục tiêu vẫn chưa đạt được gì, nói tóm là thêm một thất bại nữa.
    Houllier lập tức phản công quyết liêt với những dẫn chứng chủ quan thường thấy :
    Vấn đề thất bại trong thi trường chuyển nhượng là chuyện không chỉ của riêng Liv, ông lấy dẫn chứng từ Newcastle nhưng không đã động gì đến Arsenal.
    Về dự án 5 năm trồng Liv , Houllier cho rằng ông chính thức bắt đầu từ giữa mùa 99/2000 nên vẫn chưa hết hạn, như vậy là vẫn còn nửa mùa bóng nữa để Houllier đưa Liverpool đến đỉnh... Atlantic.
    Houllier nói rất dông dài nhưng những ý chính vẫn là: khủng hoản chấn thương, đã dành được 5 cúp vớ vẫn, những lần dự C1 và C3 nhưng ông đã không hiểu được 1 điều rằng những cổ động viên cuối cùng được hưởng niềm vui chiến thắng ở giải ngoại hạng, nếu đầu không hai thứ tóc thì hàng tuần vẫn phải vào siêu thị để sắm thêm dao cạo.
    Theo quan điểm của riêng của mình, chu kỳ của GH đã kết thúc. Nếu là đánh bạc thì Houllier đã cháy túi và nếu là năm Cam chứ không phải Liv thì Houllier đã ra đường từ lâu.
    Đối với bóng đá chuyên nghiệp việc một HLV ra đi hoặc bị sa thải không hẳn là tiêu chí để đánh giá được năng lực của họ. Toshack, Lippi củng đã không ít lần bị sa thải và củng không ít làn trở lại đội bóng mà mình đã ra đi hay rất có thể mùa giải tới chúng ta sẽ được chứng kiến sử hoán vị của Maurinho, Ranieri và Queroz. Đơn giản là một đội bóng khi bị chựng lại luôn cần sự thay đổi, luôn cần đưọc refresh.
    Liverpool không có truyền thống thay tướng hay như Ferguson cũng đã ở MU mười mấy năm, nhưng với Liverpool, tại thời điểm bản lề này này Houllier ra đi sẽ tốt hơn hết.
    Cảm nghĩ về nùa bóng này à ? Tuy thất bại thảm hại trong các cúp và bị ra khỏi top nhưng bù lại cho tới trước vòng đấu áp chót các cổ động viên chúng ta vẫn còn mục tiêu để chiến đấu và chúng ta đã thành công. "Vui vẻ với vé vớt" đó là cảm giác của HoangOP. Một mùa giải đã khép lại và bây giờ là niềm hy vọng một mùa bóng sau tốt đẹp hơn
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 16/05/2004
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trời! Không phân tích gì ở đây cả, chỉ là những cảm nghĩ thôi. Yêu lúc nào cũng bằng lí trí thì mệt lắm, cả mùa giải đã căng đầu ra hết lên án này nọ đến chán với chả buồn rồi..
  6. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, dù đoạt được vị trí thứ 4 nhưng đối với 1 đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi như Liverpool thì đó đã là 1 THẤT BẠI ! Đối với chúng ta, vị trí thứ 4 là điều mà Liverpool phải đạt được vì tham vọng, mong ước trở lại ngôi bá chủ Châu Âu và nước Anh của các CĐV là vô cùng cháy bỏng, lớn lao ! Và dù với chủ tịch CLB, nhà đầu tư, Huấn Luyện Viên, cầu thủ nào thì tôi vẫn luôn hết sức tin tưởng về một ngày trở lại vinh quang của Liverpool , hãy chờ xem nhé, hỡi các Liverpudlian !!!
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là đầu mùa bóng thì ta sẽ nhìn nhận kết quả thứ 4 như một thất bại. Nhưng phải xem lại đi chứ, năm nay ta đã đá như thế nào. Thế nên em cho là chấp nhận được.
  8. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em thì cho là vị trí thứ 4 là việc Houllier đã cùng Liverpool rất quyết tâm mới có được- đáng khen cho Liverpool lắm chứ. Nhưng hiện nay Liverpool nằm ở đâu trong bản đồ bóng đá Anh và thế giới mới là điều đáng bàn. Trên xứ sở xương mù răng kín thì Liverpool đang có một lực lượng lần phong độ hiện tại cũng như lối chơi kém hơn rất nhiều so với 3 đội bóng ở top trên mặc dù thành tích truyền thống Liverpool hơn hẳn 3 đội kia cộng lại. Một thực tế đáng buồn cho Liverpool nếu cứ cho ông già Houllier tiếp tục cầm quân thì trước mắt Liverpool là một tương lai không sáng sủa gì mấy. Liverpool đại diện cho bóng đá Anh nhưng thực sự nếu Liverpool vẫn cứ bám theo lối đá Anh cứng nhắc thì Liverpool cũng sẽ là bản sao của nền bóng đá nghèo nàn và tụt hậu. Hãy nhìn Arsenal , Chelsea và MU dấu sao những tích cực nhất ở 2 đội bóng trên là họ dần loại bỏ các cầu thủ Anh trong sơ đồ chiến thuật , tính linh hoạt và trình độ của các cầu thủ Anh hiện Liverpool đang sở hữu là không cao trong khi những cầu thủ trẻ của Pháp, Sênegal thì lại có một trình độ ở mức ttrung bình khá không tạo ra cho Liverpool một đường nét gì rõ rệt.
    Hãy thay máu toàn bộ mới mong Liverpool có một bước đi vững chắc còn nếu tiếp tục như hiện nay họ Liverpool sẽ vẫn mãi chìm đắm trong một thứ bóng đá thiếu màu sắc và không giàu tính truyền cảm - một lối đá khô khan . Nhìn lại Liverpool so với các đội bóng ở top sau thì là rõ ràng khoảng cách giữa các đội bóng đã thu hẹp dần. cũng dễ hiểu tại sao vì những đội còn lại đều không có những tiền vệ tài năng nước ngoài họ vẫn đang giữ thứ bóng đá Anh giống nhau nên những trận đấu thường buồn tẻ. Nếu không thay đổi Liverpool có thể bị Newcastle và Fulham hay kể cả Aston Villa qua mătj. Một thời đỉnh cao của Liverpool trong năm tới chưa có dấu hiện gì sáng tỏ. Mặt trời vẫn chưa thấy hiện trên khuân mặt mỗi cố động viền vùng Meyserside.
    Tương lai ảm đạm nếu không thay máu sẽ vần tiếp tục.
  9. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    1 mùa bóng đã trôi qua rồi. 1 suất dự C1 năm sau cũng không phải là quá tồi. Riêng tôi thì đây là mùa bóng tôi chưa xem hết đầy đủ 1 trận nào của LIVERPOOL theo đúng nghĩa của nó cả. Hic.... cũng có nhiều lý do.
    Nhưng thôi, mùa giải đã qua, chúng ta lại bắt tay vào chuẩn bị 1 mùa giải mới ( và lại nhiều hy vọng mới ). Tôi cũng sẽ cố gắng đi theo BOX LFC nhiều hơn nữa, quyết không như thời gian vừa rồi...
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mùa giải 2003-2004 đã khép lại với vị trí thứ 4 cho Liverpool, cảm nghĩ của mình là cái gì nhỉ? đến tận bây giờ còn chẳng vẫn còn cái cảm giác xấu hổ, buồn thảm cho đội bóng mà mình yêu thích... Chúng ta thi đấu như thế thì làm sao vui được, rất may mà cuối mùa giải chúng ta đã kịp thời bổ sung năng lượng, niềm tin cho mùa giải năm sau.
    Những cái được của chúng ta trong mùa giải năm nay là chiến thắng 3-0 trong trận Derby ngay trên sân khách và chiến thắng 1-0 cũng trên sân khách của MU, như thế cũng tạm được coi là niềm vui nho nhỏ... Kế đến chúng ta đã nỗ lực vượt qua một loạt các đối thủ như Aston, Brimingham, Charlton, Newcastle... để leo lên ngôi vị thứ 4...
    Cảm nhận thật chua chát như thế đó! không hiểu mùa giải năm sau có được như mọi người nói không, nhưng bản thân tôi luôn hy vọng chúng ta xứng đáng được hưởng những giờ phút vinh quang... Hãy chờ đợi vậy!
    Tại một thành phố tiêu điều vì khủng hoảng, CLB bóng đá Liverpool - giữa danh vọng và suy tàn - đã tạo dựng được một ý thức thực sự về cuộc sống cho những dân cư vô vọng. Câu chuyện về một đội bóng từng tô hồng trái tim của bạn...

Chia sẻ trang này