1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải qua rồi, và cảm nghĩ của các bạn là...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói xếp thứ tư không phải là quá tồi...Chúng ta đã hy vọng vậy mà 1lần nữa không tới được đỉnh vinh quang.Cái mà tôi thực sự không hài lòng là chúng ta đã bị loại ra khỏi cúp UEFA 1 cách không thuyết phục..chúng ta có lẽ đã làm được hơn thế..vậy mà...Thôi mùa giải đã qua rồi..Cơ hội đã qua rồi..cái chúng là trong những lượt trận cuối chúng ta đã "lên chân"..cái chính là như thế chúng ta đã trở lại top4 ..chúng ta sẽ vẫn ước mơ..và luôn hy vọng nó sẽ thành hiện thực ..LIVERPOOL ĐÃ TRỞ LẠI..chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta
  2. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì mùa giải này không phải là mùa giải thành công song chúng ta thấy được sự cố gắng thực sự của mỗi cầu thủ. Em thấy ở họ điều mà mùa giải trước chúng ta đã mất. Đó chính là thế làm chủ.
    có thể em không thể tự hào về thứ hạng của liv nhưng em thấy mình có thể tự hào về sự cố gắng của liv, chúng ta co thể hi vọng
    có thể có nhiều người nói em không thực dụng.
    ma em thực sự không muốn Heskey ra đi và thủ tướng thái mua Liv đâu. có lẽ em hơi tiêu cực nhưng em ngửi thấy mùi chính trị nơi đây
  3. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá chỉ có một chiếc cúp vô địch, chỉ có một đội được đăng quang còn tất cả những đội còn lại đều bị coi là thất bại. Nếu cổ động viên của đội nào cứ muốn là được thì còn gì là vẻ đẹp của bóng đá nữa.
    LFC năm nay đứng ở vị trí thứ 4 tôi nhận thấy điều đó là xứng đáng với những gì mà đội thể hiện, chúng ta chẳng có được cái bản lĩnh của nhà vô địch vì vậy hãy hài lòng với cái gì mà mình có được.
    Mùa giải năm sau LFC sẽ đăng quang, đó là một điều mà ai cũng tin là đúng. Tôi vẫn luôn hy vọng như thế mỗi khi mùa giải cũ kết thúc và mùa giải mới bắt đầu. Cái cảm nhận đó vẫn còn giữ nguyên vẹn, thậm chí còn nóng bỏng hơn...
  4. dapchet_anthit

    dapchet_anthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc trên báo Bóng đá. Thấy cũng khá hay nên lôi vào đây cho các bạn cùng đọc.
    Từ năm 1990 đến nay, Liverpool vẫn không giành một chức vô địch Premier League nào. 3 năm qua, họ luôn bị loại sớm ở mọi chiến trường. Mùa bóng này, Liverpool kém nhà vô địch Arsenal đến 30 điểm, đội thứ 3 M.U 15 điểm...
    Những ánh mắt u sầu, những cái lắc đầu ngán ngẫm, những tiếng thở dài thất vọng. Tất cả đều muốn Houllier rời Anfield...
    6 năm - một quãng thời gian dài đủ để dựng lên một triều đại. Nó mang tên Houllier, ở thành phố cảng Liverpool tấp nập, nhộn nhịp với những chuyến tàu. Và trong lâu đài đó, chỉ có nước mắt và nỗi buồn vô bờ; nụ cười là cái gì đó rất xa xỉ, hoạ chăng chỉ dành để mỉa mai, châm biếm.
    Một Liverpool sở hữu thế hệ đầy tài năng gồm những Fowler, McManaman, Collymore.. và lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, đầy cống hiến đã không thể lấy lại ánh hào quang thủa nào. Họ cần chiến thắng, danh hiệu; và năm 1998 cả vùng Merseyside đã giang tay chờ đón, đặt trọn niềm tin cháy bỏng vào Houllier. Nhưng...
    Houllier đã dẫm nát Liverpool, từ truyền thống đến danh dự, từ con người đến tiền bạc. Đâu còn một ?oQuỷ đỏ? từng chinh phục cả châu Âu những năm 70, 80 thế kỷ trước nhờ lối chơi thêu hoa dệt gấm đẹp như mơ, dễ dàng vươn tới đỉnh cao như lấy đồ vật trong túi (7 chức vô địch: 4 C1, 2 C3, 1 siêu cúp).
    Liverpool của Houllier như một nhánh củi, khô cứng và dễ gãy vỡ. 6 năm trời ở Anfield, Houllier đã tạo nên dấu ấn của riêng mình, nhưng lại là dấu ấn quá tệ: lối đá bầy nhầy, thiếu sáng tạo, theo trường phái ?oăn cắp?, chỉ chờ đợi sơ hở của đối phương để ghi bàn chứ không thể áp đặt lối chơi.
    Arsenal, M.U thay nhau ngự trị Premier League vì họ biết thể hiện sức mạnh đàn áp. Tuy nhiên, Houllier đã quá bảo thủ, cực đoan, khư khư giữ lấy quan điểm cổ hủ của mình mà không chịu thay đổi. Và thế là ?oquỷ đỏ? tiếp tục lún sâu vào đầm lầy.
    Niềm tin của ban lãnh đạo, người hâm mộ chết dần, chết mòn theo năm tháng; chỉ sống lại khi Liverpool đoạt ?ocú ăn ba? năm 2001 (cúp FA, UEFA, siêu cúp châu Âu). Nhưng, đó là ánh lửa của tro tàn, chỉ bùng lên trước khi tắt lịm hẳn.
    Từ năm 1990 đến nay, Liverpool vẫn không giành một chức vô địch Premier League nào. 3 năm qua, họ luôn bị loại sớm ở chiến trường nội địa, chứ đừng nói châu Âu. Ở mùa bóng này, Liverpool (60 điểm) kém nhà vô địch Arsenal đến 30 điểm, đội thứ 3 M.U 15 điểm - những con số thể hiện họ chỉ CLB hạng 2 ở Premier League.
    Trên thị trường chuyển nhượng, tài năng Houllier chẳng hơn gì những HLV nghiệp dư. Từ khi về dẫn dắt Liverpool, Houllier đã ?ongốn? hết 103 triệu bảng Anh để bổ sung lực lượng nhưng không có khuôn mặt nào ra hồn. Trong khi Kewell, Finnan, Kirkland thường xuyên vào bệnh viện thì những Heskey, Biscan, Smicer, Diouf, Diao, Cheyrou, Henchoz, Hamann, Riise chỉ đáng vứt đi.
    Giờ đây, Liverpool phải vật lộn với công việc thanh toán ?ođống hàng tồn? này. Đi tiên phong là vụ Heskey, bị bán sang Birmingham với giá 3,5 triệu - chỉ bằng 1/3 số tiền khi anh chuyển đến Liverpool hồi năm 2000.
    Sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Chủ tịch Moore, từng bảo vệ Houllier mọi lúc mọi nơi, đã thẳng thừng chỉ trích vị HLV này và lập danh sách những người thay thế. Giám đốc điều hành Rick Parry vừa đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha và đã có cuộc thương lượng với Benitez - người vừa đưa Valencia đến với chức VĐ Liga và đoạt cúp UEFA. Trong danh sách dài dằng dặc đó còn có những cái tên đáng chú ý như Mourinho (Porto), Curbishley (Charlton) và McClaren (Middlesbrough).
    Trong số đó, ai sẽ đến Anfield? Điều đó sẽ được quyết định trong thời gian không lâu tới đây. Và khi đó, Houllier phải cuốn gói ra đi...
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay ! Tôi chỉ chờ ngày Houllier ra đi để ăn mừng thôi chứ nói hoài mỏi miệng quá !
  6. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, nhưng nó chỉ đúng trong một khía cạnh nào đó mà thôi. Nó phản ánh đúng hiện thực, nhưng ta thử nghĩ xem từ năm 90 cho đến thời điểm GH chính thức lên nắm quyền điều hành thì chúng ta đã được cái gì chưa, không hề đúng không!
    Cảm nhận của tôi về GH rất rõ rệt, từ hồi có ông thì ít nhất chúng ta đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập những chiếc Cúp, bảng thành tích đã thay đổi, đã có nhiều người nhìn LFC dưới một con mắt khác. Dù muốn hay không thì GH vẫn ở lại, ông vẫn chỉ là một ông giáo làng như Owentn đã từng viết bên VNN2. Mà ông giáo làng thì chỉ nhận chỉ dạy những cậu học trò vắt mũi chưa sạch như Sinama, Le Tallec... để rồi trở thành như Owen, Gerrard, Heskey..v...v... GH là như thế đó chứ đâu được như những giáo sư Wenger, Ferguson, mà giáo sư thì phải kiếm nghiên cứu sinh mà dạy chứ!
  7. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải nói 1 từ cho cả mùa giải có lẽ đó là:Đen đủi
    hết chấn thương lại đến việc Owen mất phong độ,cộng thêm mấy thăng nhà giàu hết nhòm ngó em này đến nhòm ngó em kia.Có 2 điều G.H làm được trong mùa bóng này đó là cho chúng ta tiếp tục hy vọng mang cái cup C1 về năm sau và giữ chân được những cầu thủ quan trọng.Đã là fan thì chắc hẳn ai cũng tràn đầy kiêu hãnh và hy vọng rồi.Tôi cũng vậy,chúng ta chắc chắn sẽ có những sự thay đổi mới trong mùa gải tới,có thể cả về nhân sự cũng như chiến thuật nhưng điều tôi mong đợi nhất là những sự thay đổi đó sẽ có hiệu quả và chúng ta được sống trong vinh quang của đội bóng hiện tại chứ không phải kiêu hãnh nhờ những thành tích từ quá khứ. Hãy tiến lên nào Liverpool . . .

Chia sẻ trang này