1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mùa giáng sinh của bạn...........!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi girl_mickey, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    mùa giáng sinh của bạn...........!

    Ai cũng có ít nhiều kĩ niệm về ngày giáng sinh đúng ko? vậy tại sao bạn lại ko kể cho mọi người cùng nghe về kỉ niệm ngày giáng sinh tuyệt vời nhất của bạn.........và ngày giáng sinh năm nay bạn sẽ nghĩ gì,bạn thích điều gì,bạn có mơ ước gì trong ngày giáng sinh? bạn hãy cùng sang sẻ với mọi người biết đâu được bạn sẽ nhận được 1 điều bất ngờ từ 1 người thân của mình hoặc 1 người bạn mới quen hay 1 người đã từ lâu thầm thương trộm nhớ bạn?!.......đó cũng chính là ông già nôen của bạn rồi........!

    Còn mình đó à,ước mơ cho đêm giáng sinh năm nay rất đơn giản đó là chỉ cần có 1 người bạn đồng hành với mình vào đêm nôen năm nay để cùng đi dạo khắp những con đường ở thành phố biển Nha Trang,cùng ăn kem ........để biết được cái thú vị nhất của mùa đông và cái lạnh của đêm nôen...nếu như có thêm tuyết rơi nữa thì chắc là chẳng khác gì phim "BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG" nhỉ..........!

    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Noen nào tôi cũng ngồi nhậu và nghe nhạc, tôi sợ ra đường phải chứng kiến cảnh người người hạnh phúc tay trong tay ....
    [​IMG]
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cần một người bạn, người đó đấy, nhưng chắc chắn năm nay sẽ chẳng có một cái giáng sinh như tôi tưởng rằng sẽ có rồi. Thật là khó để tôi có thể bỏ qua cho lần này. Tôi luôn là người không khó khăn, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình đang thất vọng.
    Tôi nói rằng: "Tôi không biết yêu..."
    Trong xanh như mây ở trên trời,
    Và rồi giờ tôi chợt bật khóc....
    ... thì ra tôi đang khổ vì yêu(?)
    Adieu!

Chia sẻ trang này