Ý Nghĩa Của Lễ Giáng Sinh 2002 Năm Qua Chúng ta đã bước vào Mùa Giáng Sinh với nhạc giáng sinh, mua sắm giáng sinh, chưng dọn giáng sinh, màu sắc giáng sinh. Nhiều ngành doanh thương chỉ sống nhờ những dịch vụ trong những tháng cuối năm. Thiên kỷ 2,002 chúng ta sắp bước vào thật ra dựa vào việc Chúa Giê-xu giáng sinh làm mốc. Dù những nhà làm lịch tính sai một vài năm nhưng điều chủ yếu vẫn là sự việc Chúa Giê-xu giáng trần đã chia đôi dòng lịch sử: trước Chúa và sau Chúa. Tác giả Reynolds Price trong tuần báo Time số đề ngày 6 tháng 12 năm 1999 đã viết những lời như sau: Trong bất kỳ một khoảng thời gian nào, cuối cùng có gì cho người ta nhớ lại thì đó là bảng liệt kê tên của một số người và một trong những cách thực dụng để nhớ lại 2,002 năm qua là kể tên của những người đã nắm được trong tay nhiều quyền hành. Muhammed, Nữ Hoàng Catherine, Kark Marx, Gandhi, Hitler, Roosevelt, Stalin và Mao Trạch Đông là những người ta nghĩ đến trước nhất. Những nhân vật nầy dĩ nhiên đã thay đổi đời sống của hàng triệu người và cách người ta đáp ứng lại đi từ chỗ kính thờ đến ghét bỏ. Tuy nhiên, phải nhận rằng khuôn mặt quyền năng nhất chẳng những trong 2,002 năm qua mà trong cả lịch sử nhân loại không ai khác hơn là Giê-xu người làng Na-xa-rét. Hệ thống lịch được sử dụng phổ thông ngày nay đã dựa vào ngày sinh của người dù người làm lịch tính sai vào thế kỷ thứ 6 nhưng điều quan trọng là không có một đời sống nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài như cuộc đời của Chúa Giê-xu. Kết luận nầy đáng cho chúng ta ngạc nhiên bởi vì Chúa Giê-xu đã sống một đời sống rất ngắn trong vùng quê của đế quốc La-mã, đã chết đau đớn của một phạm nhân bị kết án và nhất là có lẽ chính người cũng đã không bao giờ có ý định muốn cho mình có ảnh hưởng nhiều như vậy! Đó là nhận định của tác giả Reynolds Price trong tuần báo Time số đề ngày 6 tháng 12 năm 1999. Một lần nữa cả thế giới đang mở hội để mừng ngày sinh của người, nhưng chúng ta biết gì về Chúa Giê-xu, con người có ảnh hưởng lớn nhất trên lịch sử nhân loại? Mừng sinh nhật của người mà không biết về người thật là một thiếu sót lớn. Hai chữ Phúc Âm hay tin mừng được dùng trong đêm giáng sinh đầu tiên khi thiên thần báo tin việc Chúa ra đời. Thiên thần phán với những gã mục đồng: "Đừng sợ vì ta báo cho các ngươi TIN LÀNH, niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã được sinh ra đời cho các ngươi!" 2,002 năm đã qua, nhưng Phúc Âm, tin lành hay tin mừng đó vẫn không thay đổi. Và hôm nay chúng tôi cũng loan báo cho quý vị cùng một tin mừng, đó là Đấng cứu rỗi đã được sinh ra cho chúng ta. Nhiều người cho rằng giáng sinh không can dự gì đến mình vì mình không có đạo. Hoặc giả nếu có thì cũng chỉ là ảnh hưởng chung, sống ở đây người ta ăn mừng, mua sắm, ăn uống nghỉ ngơi thì mình cũng là một phần của ngày lễ vậy thôi. Quý vị có thể suy nghĩ như vậy nhưng điều đó chưa đúng hẳn bởi vì khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên thần đã nói rất rõ là Chúa đã được sinh ra cho chúng ta, vì chúng ta và đó là niềm vui lớn cho toàn thể nhân loại. Dù ngày nay người ta hiểu sai hay lợi dụng và lạm dụng ngày lễ giáng sinh, ý nghĩa đích thực của ngày lễ vẫn còn nếu ta sẵn sàng nghe và tiếp nhận cho chính mình vì nơi đây chính là Phúc Âm chúng tôi gởi đến quý vị . Có ít nhất là ba điều cho chúng ta ghi nhớ về ý nghĩa của lễ giáng sinh như sau: 1. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là tin vui, tin mừng, tin lành hàm ý con người đang ở trong một hoàn cảnh buòn rầu, thất vọng, đang có vấn đề khó khăn phải giải quyết. Một người đau gặp thầy thuốc giỏi hay gặp đúng thuốc là tin mừng cho người đó. Một người lâm cảnh nợ nần, túng thiếu gặp được ân nhân giải quyết khó khăn tài chánh cho mình thì đó là tin mừng. Gặp một hoàn cảnh bi đát, không lối thoát mà tìm ra lối thoát, đó là tin mừng. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh 2,002 năm trước, toàn thể nhân loại đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì Thánh Kinh dạy: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu vào những người sống trong vùng đất có bóng của sự chết." Dĩ nhiên đây là lối nói phúng dụ nói lên hoàn cảnh bi đát của con người trên phương diện đạo đức. 2,002 năm đã qua nhưng hoàn cảnh vẫn không thay đổi vì ánh sáng đã đến trần gian nhưng con người cứ tiếp tục khước từ ánh sáng. Vì vậy việc Chúa ra đời vẫn tiếp tục là tin mừng cho Bạn và tôi nếu chúng ta ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình và quay trở lại với Chúa. Giáng sinh vì vậy cho thấy con người cần sự giải thoát của Thiên Chúa. Chỉ một mình Ngài ban cho chúng ta sự giải thoát đích thực vì Ngài giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Đó là vấn đề tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phải giáng trần, mang tội thế cho chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Giáng Sinh là tin mừng, là niềm vui cho những ai ý thức tình trạng tội lỗi của mình. Và chỉ trong ý thức đó giáng sinh mới có ý nghĩa đích thực. 2. Giáng Sinh được gọi là tin mừng vì Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra. Chúa Giê-xu sinh ra Ngài được gọi là Đấng Cứu Rỗi, là vị cứu tinh. Cứu hàm ý đem chúng ta ra khỏi một tình trạng bế tắc, tuyệt vọng. Người sắp chết đuối có người quăng cho chiếc phao, đó là cứu. Người sắp bước vào chỗ hiểm nghèo có người cảnh cáo và người đó vâng lời, đó là cứu. Người say đắm trong những điều đem tai hại cho chính mình và có người kéo ra khỏi, đó là cứu. Chúa Giê-xu đã giáng trần chỉ để làm một điều là cứu chúng ta ra khỏi tội. Đó cùng là ý nghĩa tên của Chúa: "Giê-xu" nghĩa là "sự cứu rỗi của Chúa Hằng Hữu." Chúa là Ông Cứu, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội bằng cái chết của Ngài. Tác giả Reynolds Price viết, "C húa Giê-xu sống một đời rất ngắn nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều đến con người mọi thời đại" vì Ngài đã giải quyết vấn đề gốc rễ của con người: vấn đề tội lỗi! Chúa đã chết như một tử tội để chúng ta được sống một cuộc đời có ý nghĩa khi chúng ta tiếp nhận sự chết của Chúa cho chính mình. Lễ giáng sinh thật sự chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ý thức rằng sự ra đời của Chúa là để chết thế tội cho chúng ta. 3. Ý nghĩa của Lễ giáng sinh nằm trong ba chữ "cho các ngươi." "Đã sinh cho các ngươi Một Đấng Cứu Thế." Giáng sinh không phải là một điều xa lạ, diệu vợi, xa vời nhưng là rất gần gũi và cụ thể với mỗi người vì Chúa Giê-xu giáng sinh không vì ai khác hơn là vì chúng ta. Nếu thiên thần ngày xưa nói rằng "đã sinh cho các ngươi Một Đấng Cứu Thế" thì ngày nay chúng ta cũng có thể nhắc lại một lời tương tự: Chúa Giê-xu sinh ra là vì tôi, cho tôi. Chúng ta không thể đứng bên lề của lễ giáng sinh dù có đạo hay không có đạo. Thật ra Chúa Giê-xu không giáng sinh để thiết lập một tôn giáo mới. Chúa đã đến làm chiếc cầu nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết, con người tội lỗi vì vậy để đem Trời người lại với nhau Chúa Giê-xu phải chịu chết, chịu chết thế cho con người, mang án phạt thế cho con người. 2,002 năm đã qua nhưng ý nghĩa của lễ giáng sinh vẫn không thay đổi. Giáng sinh là ngày Con Trời trở thành con người để con người có thể trở thành con Trời. "Có thể" bởi vì Chúa đã làm tất cả nhưng vẫn để cho chúng ta tự do chọn lựa và quyết định. Con người có thể trở nên con Trời nếu con người bằng lòng tiếp nhận món quà của Thiên Chúa là Chúa Giê-xu. Nếu không, con người sẽ tiếp tục xa cách Đức Chúa Trời, tiếp tục sống trong bóng tối và ở trong tư thế nghịch thù với Thiên Chúa. Là những người ở cuối thiên kỷ, giáng sinh phải có một ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta nếu không thì sự giáng sinh của Chúa Giê-xu 2,002 năm trước thật là vô ích. Hàng tỉ người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và đời sống đã được thay đổi, riêng Bạn vẫn thờ ơ sao? Chẳng lẽ một giáng sinh nữa lại qua mà Bạn không có phần gì trong ngày trọng đại nầy hay sao? <>< Jesus is love! Love never fails!