1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ___Codai___, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embehaycuoi

    embehaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông già Noel yêu quý của cháu!
    Nhoáy 1 cái đã trôi qua 11 tháng rồi ông nhỉ! Cuộc sống, công việc học tập, ăn chơi, bù khú...đấy thời gian lúc nào cũng chỉ dành cho những việc rất nên hồn và có ích đó mới trôi nhanh như vậy.
    Ông già Noel của cháu gái xinh đẹp hay cười, năm ngoái, do gửi thư muộn cho ông nên cháu đã chờ dài cả nhiều thứ mà vẫn ko thấy tăm hơi ông xuất hiện đâu. Ơ mà hình như cháu có nhìn thấy ông trèo tường vào nhà thằng bạn hàng xóm của cháu, cháu nhìn thấy mà cứ tưởng mình hoa mắt, an ủi mình cháu bảo, Có lẽ nhớ ông quá nên thế...ờ mà chả biết thế nào.
    Ông Già Noel đẹp giai của cháu gái xinh đẹp, Năm nay, cháu gửi thư cho ông sớm tận gần 1 tháng, ông tha hồ có thời gian mà chuẩn bị quà cho cháu nhé. Cháu đang thích 1 con máy camera KTS 6.0MP hiệu Canon. RẺ thôi fải không ông. Vì cháu biết thế này là vừa tầm chuẩn bị của ông, ông thấy cháu thương ông không? Quá thương.
    Ông già Noel của cháu, ông nhớ đến với cháu đấy, ông ko đến cháu sẽ buồn lắm lắm đến mức mà cháu tưởng tượng trong đêm Noel cháu sẽ xơi tái hết 1 con gà quay giòn thơm phưng phức và dĩ nhiên cháu sẽ uống với 1 chai pepsi có in hình cô Brit. Cháu mà ăn hết nó, cháu lại ước đến cái máy Tập thể dục Đa năng thì ông có mà choáng vì điều ước của cháu đấy.
    Ông già Noel tốt bụng của cháu gái ngoan hiền dễ bảo, Cháu kính chúc ông 1 mùa Noel phát được thật là nhiều quà, mang lại thật nhiều điều ước cho những bé trai, bé gái, nhớn trai, nhớn gái - những con người còn tin vào điều ước vào may mắn như chúng cháu. Cháu kính chúc ông dồi dào sức khoẻ, thân hình cường tráng để ông sẵn sàng vượt qua những chặng đường xa đầy bão tuyết và mưa giông mang lại niềm vui bé nhỏ cho chúng cháu. Kính chúc ông tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này.
    1 lần nữa, cháu xin phép nhắc lại, ông nhớ đến với cháu với con máy Camera KTS 6.0 Đúng hiệu Canon ông nhé.
    Cháu gái ngoan mong ông đến!!
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, khắp nơi đang rộn ràng chào đón Giáng Sinh nườm nượp. Từ tiệm Lưu Niệm, Cửa Hàng Thời Trang đến những siêu thị, những bản nhạc Giáng Sinh được mở như thể hiện sự đón nhận nồng nhiệt. Những Cây Thông Noel, Ông già Noel, những gói quà sặc sỡ, những bộ quần áo thời trang Giáng Sinh ...xuất hiện ở nhiều nơi...
    Lại 1 Noel xa nhà. Đã 3 mùa Noel ko lạnh, tay ko trong tay. Lại 1 Noel tới- Mùa Noel thứ 4. Vẫn cảm nhận không khí náo nhiệt, lại ước, điều ước nhỏ nhoi như bao điều ước hết sức bình thường khác. Ông Già Noel cũng chẳng đến. Lớn rồi, ai còn tin, nhưng vẫn cứ muốn tin muốn ước...Và cũng lại cái điều duy nhất làm được có ý nghĩ là thử làm vai trò của 1 ông già Noel mang quà đến gửi tặng những người thân yêu, với những lời chúc thân yêu - 1 mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc và ấm áp trong tiết trời lạnh cóng của miền Bắc. Vui vẻ, Hạnh Phúc tràn ngập với tiết trời mát mẻ của Miền Nam ( vào ban đêm).
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 03/12/2006
  3. loboglory

    loboglory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ông zà Noel ơi! Cháu cũng nhớ Ông lắm! Nhưng chẳng ai thương Ông cả, chẳng ai ước một điều j` đó cho Ô cả!
    Cháu xin mạn fép ước một điều cho Ô! Cháu ước j` Ô sẽ được trẻ lại! Sung sức và mãnh liệt Ông nhé!
    Àh Ô ơi! Ô tặng cho cobehaycuoi chiếc Camera 6.0MB hiệu Canon bằng .......giấy Ông nhé! Bé này tham đấy Ô à!
  4. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0


    Nó còn nhớ như in hồi nó 4 tuổi nó mới biết có Giáng Sinh và biết Ông già Noel qua cái radio. Ngày ấy, đó được coi là một phát hiện vì những đứa trẻ bằng nó chả đứa nào biết cả... Và phát hiện quan trọng nhất đối với đó lúc ấy là "Nếu bạn có điều ước gì thì hãy viết ra giấy và bỏ vào chiếc bít tất... Ông Già Noel sẽ đọc nó và sẽ biến điều ước đó thành hiện thực".... Nhưng nó đã biết chữ đâu mà viết Cuối cùng thì nó cũng nghĩ ra một cách là thay vì viết nó sẽ vẽ, Ông Già Noel có phép thuật chắc sẽ hiểu... Thế là nó vẽ 1 con búp bê xinh xắn (đó là trong ý nghĩ của nó thôi, còn những nét vẽ thì ngoạch ngoạc xấu xí lắm!). Nó lấy cắp chiếc tất của Bà nội vẫn nhét ở vạc giường và đút vội bức vẽ - điều ước vào sau đó vứt xuống gậm giường... Sáng hôm sau thức dậy nó không còn thấy chiếc tất ở đó nữa, nó nghĩ chắc là Ông già Noel đã mang nó đi. Nhưng nó đâu biết rằng con Milu nhà nó đã càm chhiếc tất ra đống gạch ngoài vườn ngay sau khi nó vứt vào gậm giường.... Thế là điều ước của nó không đến được với ông già Noel...hic...hic...
    Năm sau, nó 5 tuổi. Nó phát hiện ra 1 điều là "Ông Già Noel chui qua ống khói để vào nhà tặng quà".... Nhưng nhà nó ko có ống khói trong nhà mà chỉ có 1 ống khói ở cái bếp gần chuồng lợn và tách biệt hẳn với căn nhà... Biết làm sao để có quà bây giờ nếu nhà không có ống khói?- Nó tự hỏi. Cuói cùng thì nó cũng nghĩ ra một cách là làm một cái ổ rơm và nằm ngủ ngay ở dưới căn bếp - nơi có ống khói để ông già Noel chui qua.... Quả thật năm đó điều ước của nó thành hiện thực, một con búp bê xinh xinh với 2 bím tóc dài nắm ngay cạnh nó. Chỉ có điều là ko phải là trong cái ổ rơm mà là trên cái giường tre của Bà nội.(Thì Bố nó đã tìm thấy chiếc tất của bà nội trong đống gạch ngoài vườn khi xây hết số gạch ấy và đã biết con gái mình ước điều gì...).
    Noel lại sắp về, Nó không viết điều ước ra giấy và bỏ vào bít tất nữa.... Không phải vì nó phát hiện ra điều bí mật về ông già Noel mà vì "Ông Già Noel" của nó đã biết điều ước của nó rồi!!! Nó ước được về , được nhổ tóc sâu... và được tặng quà cho "Ông già Noel".
  5. embehaycuoi

    embehaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ko tham lắm. Tớ tin Ông già sẽ đến với tớ, cậu đang đi xe kích ông Noel à. Ông Noel của tớ ko dễ bị khích đâu nhé!
    Ông thương tớ lắm!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    z
    Ở SG không khí Noel náo nhiệt chứ ở HN vẫn chưa được như vậy đâu PL à! Ngoài Bắc trời rét nhưng không thấy không khí giáng sinh như trong Nam. Và cứ tin đi, rằng ông già Noel có thật. Như thế là mình cũng đã tự mang một món quà Noel đến cho mình rồi đấy!
    Nhắn ông già Noel của riêng mình: Cháu ước ông mang đến cho cháu cái máy ảnh KTS hiệu Canon như mang cho @embehaycuoi, nhưng 7 chấm cơ, hơn của em í 1 chấm ông nhé!
    À mà ông ơi, trước khi vào nhà cháu thì ông gọi mô-bai cho cháu nhé, để cháu dựng một cái ống khói thật to cho ông chui vào, vì nàh cháu bây giờ không có ống khói ông ạ.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel của cô Pic trả lời: Ông vừa vỡ mật xong, Xiền đâu mà mua chấm chấm, đừng có mà đua đòi, vớ vỉn!
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, cháu cứ có cảm giác năm nay ông già Noel sẽ xuất hiện và mang món quà cháu đang mong ước có được.
    hôm nay cháu đổi ý, cháu ước có 1 em búp bê trông thật xinh xắn đang được bán ở Dimond Plaza.
    Ông nhớ đến đấy, cháu chờ. Ông có thể hẹn cháu 1 cái giờ cụ thể chứ để cháu còn sắp xếp time đi đón Giáng Sinh ở Nhà Thờ Đức Bà ạ...
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 16/12/2006
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy muốn được có cây thông Noel quá, mà nhà thì như cái chuồng chim, và ...
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ... chim thì đang ốm

Chia sẻ trang này