1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Giông .....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi gaunhoibong, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mưa Giông .....

    Tại sao có nhiều người lại có được may mắn khi sinh ra trong gia đình co ba mẹ thấu hiểu tâm tư suy nghĩ của con ,luôn ủng hộ con , luôn che chở cho con tránh khỏi những sóng gió của cuộc đời, cho dù họ có suốt ngày la mắng thì cũng không đến nổi như ba mẹ của nó . Sống trong gia đình nó luôn mang cảm giác nặng nề ..cảm giác chán nản luôn tồn tại trong tâm tư , nó luôn trách số phận , trách sao có ba mẹ như thế ..đôi lúc những người sinh ra nó lại khiến cho nó chán ghét đến tột cùng , đã có lúc nó ao ước có thuốc câm để có thể khiến cho mẹ câm ..ác lắm nhưng thật sự là nó đã muốn chịu hết nổi ... Boring !....
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu Cha Mẹ mình nữa, nhưng mà chắc chắn rằng bao giờ Cha Mẹ mình cũng là những người thương yêu mình nhất. Có thể là 2 thế hệ khác nhau cho nên không thể hiểu hết những điều mà mình suy nghĩ.
    Có nhiều chuyện mình tâm sự với bạn bè còn dễ hơn nói với Mẹ. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, như tớ thấy rằng Cha Mẹ nào cũng ủng hộ con cái của mình thôi. Hãy vui vẻ và sống thật thoải mái, đó là gia đình của mình mà.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, chuyện này là nan giải trùi. Em còn chưa giải quyết được chuyện của mình nữa, nên không bít nói gì với... "nó" hết!
    Chỉ mong là "nó" đừng có bùn wá mà suy nghĩ hay hành động nông nỗi thui!!!

    You are nobody until somebody loves You
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giữa thế kỷ 21 lại còn có những người có suy nghĩ như thế, lạ thật!
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Bởi dzậy sống mà tình tình cảm cảm là phiền hà lắm.. Đừng nghĩ đến ai là tốt nhất hehhe ai làm gì mặc kệ họ... Chủ trương 3 không mà hehehe
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  6. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ok , ít ra thì bây giờ cũng đã có người chịu lắng nghe nó nói , chia sẻ cùng nó và chấp nhận gánh vác hộ nó tất cả mọi nổi buồn . An ủi nó , giúp đỡ nó ....và sẳn sàng đương đầu với sóng gió do ba mẹ nó dành cho nó . Cám ơn anh ! Ngưòi đã chấp nhận đứng bên nó khi nó cần , cho dù nó có làm gì khiến anh đau buồn , khiến anh sửng sốt , anh cũng vẫn không rời xa nó . "Niềm vui chia đôi sẽ tăng lên , nổi buồn chia đôi sẽ vơi xuống"...đúng ghê ! Lúc này nó hãnh diện và vui khi có anh bên cạnh vì nó biết anh tin nó và ủng hộ nó !
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hehe, vậy là good rồi, chúc mừng nhá.
    Nói gì thì nói chứ đổi tên cái topic này thành Nắng hạn hay gì gì đó khác được không, sao mà mình nghe tới cái từ Mưa hay từ Giông là mình ớn quá.
    kid
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Ớn là phải!!!
    To sư phụ: Không gì???

    You are nobody until somebody loves You
  9. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    to dracular_kid_bum : why ??
    Chit : để chị trả lời dùm cho :KHÔNG NGHE , KHÔNG NHÌN , KHÔNG NÓI (BIẾT)...v.v
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị tức là bị dị tật đó hả chị??? Hehehe...
    Thnx, vậy để em trả lời giùm chị nha: Ông Kid@ ổng sợ nước, cứ thấy nước là ổng giống như gặp ác mộng á, bới dzị, nghe tới nước là ổng rùng mình à. Hehehe,,,

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này