1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Mưa Hà Nội!

    Trời mưa thật lạnh ...... mưa lất phất ... chiều tan sở, nó đi về ....... trời vẫn mưa mãi ....... mưa nhỏ nên nó cứ thế đi về...... không mũ, áo mưa vứt "chỏng chơ" trên giỏ xe ...... nó không rẽ về mà cứ đi lang thang để tận hưởng cái lạnh buốt của trời đất ...... và của những giọt mưa chuyển mùa ....... mọi người thì đi hối hả ..... chạm vào nó rồi quay lại lẩm bẩm ..... thậm chí nhìn nó một cách kỳ cục ........ no skệ, ....... nó chả có gì phải vội cả ...... nó thích cái cảm giác mưa lạnh ngắt quất vào mặt ........ nó nhìn trời, nhìn đất .... nhìn mọi người rồi cười thầm một mình ............ giờ này tụi bạn nó đang làm gì nhỉ ........... có ai biết là nó đang buồn không ......... cuộc sống sao khắc nghiệt với nó thế nhỉ ......... nhiều lúc nó thầm nghĩ rằng mình được rất nhiều nhưng hoá ra không phải ........ nó có cảm giác thất vọng về cuộc sống ...... thực ra nó đã làm gì nhỉ, chẳng hiểu được nữa .......... mưa lại quất vào mặt nó ........ lạnh run người......., chẳng ai biết là nó đang lang thang trên những con phố vốn ngày thường đông đúc đến nghẹt thở của thành phố không nhỉ ............, nó có cảm giác cô đơn ........ nhưng nó cũng thích cái cảm giác ấy .... thích cái lạnh lẽo của những ngày cuối xuân ........ người ta gọi là gì nhỉ ........... rét tháng 3 ...... chắc cả đường chỉ có 1 con người kỳ cục như nó mà thôi ................. :-)

    .......... nhưng mà nhìn trời ảm đạm thế này thì buồn lắm ......... nó buồn ơi là buồn và có cảm giác hụt hẫng ..... nó muốn chia xẻ nỗi buồn của mình với ai không nhỉ ????? Anh ở phương xa có nhớ nó thật nhiều không anh????

    Meo-meo
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác đi dưới mưa thật là thú vị . Nó như trút đc mọi buồn phiền trong người vậy. Mình rất thích đc đi dưới trời mưa. Những gioịt mưa quất vào mặt chẳng đủ mạnh để làm ta đau nhưng mọi buồn phiền có thể trôi theo những hạt mưa đó rời bỏ ta . Lúc đấy lòng dường như nhẹ nhõm hẳn đi!
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích đi dưới mưa lắm nhưng chỉ sợ bị người ta bảo là thằng hâm thôi.
    LýThông
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    mấy vị này rồ mantíc quá

    Nothing In My Life Is Free
    Ljmp Bjzkjt js the best
  5. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    .......... nhưng mà nhìn trời ảm đạm thế này thì buồn lắm ......... nó buồn ơi là buồn và có cảm giác hụt hẫng ..... nó muốn chia xẻ nỗi buồn của mình với ai không nhỉ ????? Anh ở phương xa có nhớ nó thật nhiều không anh????
    Meo-meo

    [/quote]
    Meo ơi đừng có buồn mãi như thế
    Mỗi lần đi dưới mưa về là một lần có cảm giác con người của mình được sống lại.Những chuyện buồn hay những nặng nề của cuộc sống như đưọc trôi theo những giọt mưa .
    Hãy nhìn vào tương lai ấy.Ôm mãi cái quá khứ đã xa để làm gì??????
    Cố lên!
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn NHN, mình cũng đã thật cố gắng, nhưng thật sừ là nhìn trời mưa, mà chính xác hơn là lang thang trong mưa làm mình nhớ người ấy đến quay quắt. Cuộc sống có những giây phút như thế đấy bạn ơi!
    Cũng không hẳn là mình ôm quá khứ đâu, mình sẽ cố gắng quên nó đi nhưng vẫn rất trân trọng nó mà!
    Cám ơn bạn thật nhiều!
    Meo-meo

Chia sẻ trang này