1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè 2006 trên đất MALAYSIA - SINGAPORE

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 02/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Riêng phần kiến trúc thì không có gì đáng khen cả , khách sạn được ghi kỷ lục ghi net thiết kế sảnh nhiều cột quá , bê tông nhiều và nặng nề , sơn phết lòe loẹt , các phục vụ viên trong Casino kém tiếng Anh và không thân thiện , thậm chí hơi ..."chảnh" .
    Các trò chơi không có gì đặc sắc , shop thì đắt hơn Kualar Lumpur , tiện ích khách sạn 4 sao không có gì quá nổi bật , khách sạn 2 sao thì quá tệ . Chỉ có ăn uống là ngon và điều người ta thích nhất là không khí lạnh trong lành của một không gian mù sương .
    Mình thấy lạ là tiếng Anh là ngôn ngữ chính của Malaysia, người dân đi học sẽ học bằng tiếng anh, nên sao có chuyện họ nói tiếng Anh kém được.
    Còn chuyện không thân thiện thì mình cũng làm trong ngành dịch vụ này nên biết, họ ko được thân mật với khách hàng. Và nếu bạn quan sát sẽ thấy rằng họ dùng cử chỉ để ra hiệu cho khách chơi. Đó là qui tắc của công việc này bạn ạ.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    A , có Le Viet Ha thổ công và bạn ocluoc góp vui .
    Tôi cũng đã vào cái Casino ở Genting rồi . Vào tham quan thôi chứ tiền đâu mà chơi . Có mấy vệ sỹ đứng canh trước cửa , cấm mang máy ảnh vào . Đành gửi ngoài . Vào trong Casino ấn tượng nhất là khói thuốc lá , khá mù mịt . Sau nữa đến ngắm các khuân mặt của dân cờ bạc . Vui lắm !!! Chủ yếu thấy có dân Tàu ! Nhưng khoái nhất là xem mấy em hồ lỳ xinh đẹp ! Có rất nhiều trò chơi . Mà thật lạ : ở dãy máy đánh bạc toàn các ông bà già 60-70 tuổi ?
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có cái này cũng khá lạ !
    Ngoài mỏm đồi của Khách sạn lớn nhất thế giới đó có mấy cây tùng , một đàn khỉ sống nhởn nhơ thoải mái ? Khí hậu ở đây khá lạnh .
    Khỉ ở Genting .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên Genting . Lúc nào cũng mù mịt mây khói ...
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Trên cáp treo ở Genting .
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Không phải nơi nào trên Malai cũng nói tiếng Anh . Casino phần lớn là người Hoa , các cô Hồ Lỳ cũng tuyển chọn toàn người Hoa và một ít người Ấn . Điều bất ngờ là khi LVH hỏi luật chơi của vài môn bằng tiếng Anh ( May you speak English ? May you explain game rules by English ... ) thì cô Hồ Lỳ lại trả lời bằng tiếng ...Hoa (!)
    Hỏi vài thứ khác thì cứ ậm ờ ....
    Ai thua thì máy cứ cho chơi tiếp tục , nhưng ai thắng thì ...
    Có một ông người Nhật thắng liên tiếp gần 300.000 Ringit thì bảo vệ lập tức mời ông ra ăn uống , máy tạm ngưng chơi để kiểm tra (?)
    Nói chung đây là một nơi rất không công bằng để kiếm tiền , các bạn chớ sa vào . Hàng ngày nó hốt của dân du lịch gần 1 triệu USD đấy !
    Với lại như anh Dugia nói đúng , nơi đây đặc quánh khói thuốc lá và ngồi lâu rất hại sức khỏe , ngồi 30 phút mà về khách sạn kỵ cọ dầu gội mãi tóc vẫn chưa nhả mùi thuốc lá hôi rình .

    Nói chung người Mã hiện nay cũng giống người Sinh ở chỗ bắt đầu có hiện tượng "Malaylish" ( giống như Singlish ) nghĩa là họ nói tiếng Anh kiểu Mã chỉ người Mã hiểu ! Chính phủ của họ đang phải chấn chỉnh hiện tượng này .
    Tuy nhiên Ở Kualar Lumpur thì dân Mã nói tiếng Anh khá tốt ( nhưng Singapore và Hongkong vẫn là nơi giao tiếp tiếng Anh thoải mái nhất )
    Doanh nhân Mã rất năng động khi họ tuyển cả nhân viên bán hàng người Việt vào các shop quan trọng ( vì thấy người Việt qua Mã ngày càng nhiều ) do đó bạn qua Mã vài nơi mà vẫn nói tiếng Việt cũng không sao !
    Taxi ở Mã rất dễ đón và rẻ , nhưng bạn cần phải thỏa thuận và hỏi trước với tài xế bằng câu " Is this a taxi meter ? " cho dù nó có đồng hồ , cần thỏa thuận giá trước nếu đón sau 17:00h .
    Một số bác tài gốc Ấn và Hoa ở Kualar Lumpur luôn lờ đi và khi đến nơi họ bắt trả gấp 3 lần đồng hồ , viện dẫn "rush hour" mặc dù chưa đến giờ .
    Malai , Singapore mặc dù là quốc gia văn minh nhưng cũng không thiếu những tên bán hàng láu cá , khi nào có thời gian rảnh sẽ viết thêm vài kinh nghiệm cho các bạn lần đầu đến Sing để tránh những thiệt hại khi đi shopping .
    Được Le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 21/11/2006
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Uh , nhìn lại mấy tấm hình của bác Dugia thấy bác thật may mắn , chụp cáp treo lúc thời tiết trong veo nhìn rõ mồn một . Chẳng bù thời điểm LVH lên đấy mây mù dày đặc từ chân núi lên đến đỉnh ( thời điểm tháng 12 ) ! Vừa đi trong mây vừa nhìn xuống vực , cảm giác phát khiếp . Tự dưng thấy cái buồng cáp treo của mình thật..."cô đơn" mặc dù có vài người ngồi chung .
    Ai đó còn nói gở " Trời ! Chắc dây cáp mà đứt , chúng mình rơi xuống thì không biết ra làm sao (!) "
  8. namaskarh

    namaskarh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nam thanh nữ tú bên Sing lãng mạn lắm cơ, họ rủ nhau ngồi ăn tối cả ở trên cáp treo, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Em có chụp ảnh về nhưng lỡ tay xóa mất rồi.
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Em mới lượn lại KL một phát có ngo ngoe lên Genting, thú thực chuyến lượn lại khá thất vọng. Lát về nhà lục lọi tìm lại tí thông tin update với mọi người tí thôi. Ảnh ọt thì lão Đú đã đầy ra rồi nhỉ
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Notanal đi Mã đấy à ? Kín tiếng thế ,lâu không thấy đâu cả ? Có vác được chai rượu ngon nào về không đấy ???
    Genting cũng được ,up vài cái ảnh lên cho bà con xem nó có gì mới không !

Chia sẻ trang này