1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè 2006 trên đất MALAYSIA - SINGAPORE

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 02/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bác Dugia ơi , iem ngưỡng mộ bác
  2. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá bác ơi. Em nghe nói cái thung lũng gì gì đó của Mã Lai đẹp lắm. Bạn em đi về kể "đi cáp treo lên đó (giống Bà Nà- Đà Nẵng), đường ngút ngàn, khúc đầu thì thấy mờ mớ, sau thấy chung quanh toàn sương với khói." Chuyến đó nó di hết 700$ (cả Mã Lai cả Sin)
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Lão Đú: Em đi không chụp ảnh nên chả có ảnh để up lên được, nhưng ảnh của lão chụp đẹp quá và chi tiết rồi bà con ngắm thoả con mắt rồi nên em chỉ cập nhật tí thông tin cho ai đi phượt tìm xe lên Genting Highland thôi. Chuyến trước tụi em đi xe tự lái từ KL lạc đường mất 4 tiếng đồng hồ mới lên tới nơi nhưng đi buổi đêm nên thấy Genting lộng lẫy và hấp dẫn. Chuyến này đi ban ngày thành ra cảm giác không tránh khỏi thất vọng.
    Xe bus đi Genting khá thuận tiện. Từ KL có 3 tuyến bus lên Genting xuất phát tại các điểm:
    - KL Sentral
    - Pudu Raya
    - Ray-at Plaza (cái này nhớ tên không chính xác do đánh mất cái bản đồ roài)
    2 Bus station sau khá gần Butkit Bintang nơi bà con du khách ta thường thuê khách sạn ở và các đoàn tour cũng cho kháchh nghỉ quanh đấy, còn cái đầu thì khá xa (mất khoảng 10 RM đi taxi )
    Giá bus là 8.5RM trong đó có 3,5 RM vé xe và 5RM vé Skyway included. Chiều về thì mua riêng từng vé nhưng cộng lại xiền vẫn thế. Lưu ý chiều về từ Genting đi KL chỉ có xe đến 8h tối.
    Bà con nên thử đi chuyến xe tối 1 chiều đi hoặc về để ngắm Genting về đêm, nhìn từ lưng chừng núi đẹp lung linh luôn.
    Có bác nào đi Genting tuần sau không? Dạo này đói xiền quá phải đi kiếm trác tí về còn theo bước chân phượt của Lão Đú kẻo lão lại mắng cho là mất nết

Chia sẻ trang này