1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quitdich, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quitdich

    quitdich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè bâng khuâng...


    "Mùa hè bâng khuâng, bâng khuâng nỗi nhớ
    Những chiếc lá non vương trên cành cây khô...
    ...Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi,
    Chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi..."
    Nghe mưa rơi hoài, thấy lòng mình sao trống trải...Thèm được khóc lại như 4 năm trước đây mà không được. Hình như thời gian đã làm mình chai sạn đi rất nhiều??? Nhưng lòng người đâu phải là sỏi đá?? Tại sao mãi nhớ thương một người đã xa



    Cuộc đời dẫu ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này