1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè đến rồi sao!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đến rồi sao!

    Nhờ có lên thư viện mới hay được mùa hè đang dzìa , chỉ vì nhìn thấy xác phượng đỏ rực trải đầy trên đường phố . Mà mùa hè thì gợi nhớ cho mình điều gì nhỉ ? Cũng không rõ nữa , cảm giác háo hức của ngày hè tháng 5 không còn nữa ... từ năm ấy . Kỷ niệm mùa hè ... lại nhớ quá ,những ngày còn bé .


    Looking
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    sắp hè rùi , chẳng muốn dzìa nhà tẹo nào cả? muốn ở lại đây thui , chắc vì về thì hông được đi chơi , ở lại thì tha hồ hic hic
    Thứ 7 đi thư viện chị looking nhá , em ngắm chị cái hì hì
    tim anh là của em
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lớp Một ... Lớp Một ... quậy như con nít quỷ ... Hè về ... hè về ... vui thật ... Đi khắp con đường đất đỏ , dài và cao như núi , tắm mưa thoải mái ... Chạy nhong nhong dzới thằng em họ (cũng bằng tuổi) ==> lý do da đen và tóc vàng hoe đến tận bi giờ ... cái nắng miền núi thật gay gắt ... hà hà ... mà mưa thì khỏi phải chê luôn ... chậc chậc ... Một thời khổ cực ... nhưng là một thời đáng để nhớ ... một thời biết thế nào là leo cây ... chui rào ... chọi điều ... bẻ bắp ... đập tiêu ... bắt cào cào ... nhát ma ... hahah ... Kỷ niệm cứ như ùa về ... nhà mình cũng có một vườn trái cây ... mít ổi gì cũng có ...cả táo nữa ... thế mà vẫn thích vô vườn người ta phá ... có lạ không chứ ... Ăn đồ người ta thấy ngon hơn ... chẹp chẹp ... luận điệu trẻ con ... hay thật ... giờ nhớ lại buồn cười quá ... À há ... có lần chui rào bị dây kẽm cho nguyên một đường ở chân ... vẫn còn cái sẹo làm tin ... ... Gì nữa nhỉ? À ... chơi dại ... hahah... đi tìm tổ ong để phá ... đập đập mấy cái lỗ nhỏ nhỏ thế là được một lũ ong ... heheh ...thích chí lắm ... cũng may là chưa bao giờ bị ong chích ... Có một lần chơi "tán cây" thế là bị "tán " một cây vào cổ ... anh hùng rơm có thêm một cái xẹo làm chiến tích ... Thích nhất là trò đuổi bắt gà con ... chúng như những hòn rơm mềm mại ... cứ nựng hoài không chán , còn có thỏ nữa ... chu choa ơi ... thỏ con mới đẻ đỏ hỏn ... cứ khoe dzới lũ bạn mãi (vì chỉ có nhà mình nuôi thôi)Ham vui lắm ... Ỷ vì ngày hè nên chạy chơi thoải mái ... có khi 6h mới lò dò về nhà ... được bố thưởng cho mấy roi ... nhưng lì vẫn cứ lì .
    Phượng về ... hồi nhỏ thế đâu biết hoa đẹp như thế nào ... chỉ thích lấy dép quăng lên cho trái "điệp " rơi ... rồi cả lũ ve sầu nữa ... Tối về thì bắt đom đóm ... hehheh ... ngồi nghe mấy chị lớn hơn kể chuyện ma ... Khi dzìa nhà một mình , đi ngang qua bụi tre già trước cửa ... nghe tiếng kẽo kẹt , cứ thế mà ù té chạy ... vẫn cứ lỳ ... tối nào cũng ham dzui ... Thỉnh thoảng nằm trong nhà ngó ra cửa sổ thấy có những cái cây hình thù kỳ quái ... cứ thế mà nhắm tịt mắt lại ... Hồi đó nhát phát sợ
    Ôi tuổi thơ của tôi ... Đôi khi buồn mà muốn quen đi , nhưng thỉnh thoảng lại cứ cám ơn tuổi thơ cực khổ đó ... Buồn vui gì cũng là cuộc đời của mình . Chỉ được một năm của hương rừng núi ... Mùa hè năm sau đã là một trang đời mới .
    Looking
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hè hả? còn gì ngoài 2 chữ CHƠI BỜI - hehe. Lên kế hoạch đi pàkon....
    Thân mến
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Borinđang muốn cạnh tranh chức Cán sự ăn chơi với Looking à :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  6. KlENTRUNGTK21

    KlENTRUNGTK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừhm... hay đó, dễ thương đó, tinh nghịch đó, phá làng phá xóm đó... giống mình hồi xưa đó... Tiếp đi, thi xong rùi tiếp hay là làm phát rùi thi...tùy hì hì...
    9/5/04 <= sắp Hè nữa rùi, hôm nọ đi VT đã thấy Ve kêu............................nhức cả đầu...!
    Bất kể ai, nếu còn mài đũng quần trên ghế nhà trường hay giảng đường ĐH cũng đã, đang và sắp thi rùi... Em cũng thế nhỉ?!?!
    Mình thì không heheheh... sướng ghê... nhưng có nên kéo dài mãi thế này không?!?! Lại nhớ... ôi thời oanh liệt (chuyên gia học tủ và quay bài)...........nay còn đâu?!?!
    Học, học nữa, học mãi, hoc tiếp thôi...
  7. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sáng trên đường đi học đi ngang qua trường trung học, thấy học sinh ùa ra, thấy trong lòng man mác buồn và nuối tiếc.Chỉ còn vài tháng nữa ra trường, không còn những ngày hè, không còn vô tư nữa, phải lao vào những chuyện cơm áo gạo tiền.
    Thấy mình như vừa mất đi một cái gì đó thật quan trọng.Bạn bè ra trường mỗi đứa một nơi không biết có được gặp nhau thường xuyên không?
    Rồi cuộc sống đó cuốn mình đi về đâu?Bản thân có bị thay đổi không bởi thời gian không?Công việc có suông sẻ không?...rất nhiều đều phải lo lắng.
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hè về rồi sao ??? hic hic ko cảm nhận được tí ti nào cả , buồn! từ khi tốt nghiệp phổ thông , chẳng còn cảm giác với hè nữa, lúc nào cũng ăn với chơi , vô bổ thế đấy , hic ...
  9. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    he he, hè đến rồi, sắp được về nhà rồi, sướng quá...về thăm nhà nè, tắm biển nè, đá bóng nè, bù khú cùng bạn bè nè, và...
    hè này mọi người làm gì?
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    từ khi tốt nghiệp cấp 3, bước vào mội trường học khác, hầu như không còn cảm giác hè nửa!!..chán!!...hoc suốt năm, hè cũng học!!!...trước đó hè cũng chẳng mang ai cảm giác gì!!!...nhớ lại..chán thêm lần nửa!!!!

Chia sẻ trang này