1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè Germany.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi thanbai2002de, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đấy, mình cũng đi làm nhưng .... chẳng biết làm gì cả! Ko hiểu ở Đức thì con gái làm được những việc gì nhỉ ? ( nhưng ... đừng có nặng nhọc qúa ko là ... toi )
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    có một công việc không nặng nhọc nói ra chỉ sợ gái berlin chê .........nên không biết con gái Berlin có muốn làm không........đó là trở thành một Frau....
  3. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Frau" gì cơ ? Con gái cứ lớn trưởng thành rồi là Frau rồi mà! Naja ... còn sau này bị bắt làm .... Hausfrau thì ko tính ...
  4. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Frau trông trẻ, lau nhà, chị gái mình làm vậy, 7Eu/1 giờ, nhẹ nhàng, nhưng mấy cái nghề này ở Berlin chắc khó kiếm vì đông nguời Việt thế cơ mà.
  5. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chắc đổi tên chủ đề này thành giới thiệu việc làm trong mùa hè sẽ hay hơn............thôi hè ai không ở vn ở lại Ger xem bóng đá Euro cũng hay đỡ phải lo thức khuya dậy sớm như ở Vn....thỉnh thoảng còn lo mất điện nữa thì lại càng điên nữa....nhưng xem ở vn được hò hét sáng đi ăn sáng có chuyện mà bình luận đội nào hôm qua đá hay rồi cá độ vui fết.....thỉnh thoảng nhớ cái cảnh 1-2 giờ đêm gọi nhau í ới rùi lò mò đi nấu đồ ăn đêm vì bụng nó kêu...xem xong trông ai cũng bơ phờ....
    .....vào mùa này mấy ông ăn trộm đêm cũng thất nghiệp dài dài.....
    .....
    To berlinerin@..........gái berlin ah Frau và Fräulein khác nhau lắm đó đừng nhầm lẫn nha.......Frau berlinerin
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    trùi, sao anh thanbai đanh đá thế, cứ bắt bẻ mãi, bắt bẻ thế bạn ý sợ bạn ý chạy mất đấy
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    anh là anh hiền như bụt trong truyện cổ tích em ah đâu dữ dội như em nói đâu.........điều anh nói là không phải bắt bể đâu em ah anh chỉ muốn tránh sự nhầm lẫn thui......cái đấy là tốt phải không em ...... mà anh tưởng đanh đá chỉ có ở chị em phụ nữ chứ sau bây giờ đột biến Gien sang cả tụi anh nữa vậy .....ah còn điều này anh muốn hỏi em nữa Mizu....đó là về cái chữ ký của em.......anh không biết nước của em là nước sôi hay là nước đã để nguội vậy....nước nguội thi không sao chứ nước sôi mà uống vô nguy hiểm lắm đó em nhỉ .....
  8. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời ... đúng là bạn chưa trông trẻ bao giờ cho nên mới nói là nhàn! Còn lau nhà, lau cửa sổ cũng ko nhẹ nhàng thế đâu, có những việc lặt vặt tưởng chừng như ko tên cũng mệt mỏi lắm đấy ....
  9. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ở ... quê nên mới phân biệt thế thôi .. Chứ trên Berlin này ra ngoài đường họ nhìn thấy bạn là phụ nữ trưởng thành rồi thì đều gọi là "Frau" hết, Männlei
  10. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    uh tớ quên mất bạn ở thủ đô .....mà bạn ơi thủ đô Berlin con gái toàn là Frau thui hả bạn ..........thế ứ giống vùng quê bọn tớ chút nào ngườt ta luôn phân biệt Fräulein và Frau rõ ràng lắm ............đúng là mình ở quê nên chả biết thành phố ngườt ta xưng hô ra sao......chắc phải về bán đàn gà đàn vịt để có chút vốn lên thủ đô mở may đầu óc một lần cho biết....

Chia sẻ trang này