1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè này các bạn mặc gì?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muadong_hanoi, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rôì, tớ nhùn nhưng được caí chân dài hơn lưng nên cũng thử bon chen bohemieng, nhưng chắc cứ có cảm giác mọi người nhìn nhìn vào mình nên ngại.
    Mà đúng là mặc cái gì cũng phải thật tự tin nó mới đẹp được nhỉ, xem ảnh Thỏ tớ cũng học hỏi được nhiều cách phối đồ với váy boho đấy, thx Thỏ nha
  2. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hi chị Mai , kiểu trên chị post trông hay nhỉ , nhưng em thì vẫn thích nó có chút gì đó phá cách hơn , chứ không đơn thuần boy 100% from top to toe như thế . Có lẽ key để mặc đồ boyish là vẫn phải giữ được nét nữ tính trong các chi tiết khác . VD: BF Blazer em thấy thường được mặc với skinny jeans hoặc váy ngắn -> tạo sự tương phản , vừa có nét boyish nhưng vừa phải nữ tính và thậm chí ***y hi hi ... đấy là quan niệm của em thế. Còn nếu boy 100% thì dễ làm người khác nghĩ lệch lạc về giới tính của mình cũng nên jk
    Anw, phải nói 1 điều là ở hình trên kết hợp đồ rất đẹp và em cực thích cái quần với đôi tất vàng .
    Công nhận là đi high heel vào làm cho BF J hay BF Blazer trông cá tính lên nhiều nhưng khổ cái em mỗi ngày đi bộ vài km ăn mặc ở trên thì rõ thoải mái tiện dụng nhưng thêm đôi cao gót chắc đau chân chết mất í chị ạ . Còn thì chị nhận xét là hoàn toàn đúng hi hi .. em cũng không có đôi sandal nào kiểu gladiator đấy cả , mấy hôm nay cũng đang loay hoay tìm hihi
    Vài cái ảnh minh hoạ cho BFBlazer mà em thấy hay hay :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thichanthitbokho sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 16/07/2009
  3. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hì, ý em là hiểu mũ thế này chị ạ! Tức là dáng mũ hơi nhỏ 1 chút. vành cũng ko rộng như của đàn ông, có thể hơi bẻ lên 1 chút. Sẽ trẻ hơn. Em cũng đang tìm mấy cái mũ kiểu này. ^^
    Cái mũ của chị màu thì rất matching nhưng kiểu thì em thấy nó hơi giống kiểu phụ nữ có tuổi hay đội hơn. Chứ mặc kiểu boyish đội mũ trẻ trung tinh nghịch thế này sẽ hay hơn chứ ạ. ( theo thiển ý của em là vậy T_T)
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/keira_knightley.jpg
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/mdnhnbucdytt.jpg
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/mdnhnminhha.jpg
    Mùa hè thì mấy kiểu bằng chất liệu như cói thế này cũng mát. Nhưng em thích mũ dạ hơn
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/mrmnhn.jpg
    Kiểu này thì so cute. Em thích lắm! Tóc hơi xoăn xoăn mà đội mũ này thì yêu cực.
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/mdtrnccmu.jpg
    http://i155.photobucket.com/albums/s302/WoohooluvMafia2407/mcitrnkdyminhha.jpg
    à, em mặc bộ boyish như chị em sẽ ko đi giầy cao gót mà em sẽ đi sneaker. Nói thật chứ em vẫn ko dám phá cách hẳn như chị. Dù em có hay ăn mặc quái đản kiểu trên đông dưới hè , giữa trời nóng 35 độ vẫn vô tư quàng khăn thì em vẫn ko dám chơi high heels với boyish đâu. Em là quan điểm zai ra zai còn gái là phải ra gái =))
    Trừ phi em kiếm được cái giầy kiểu buộc dây cao gót ý. Mỗi tội tìm từ mùa đông năm ngoái đến giờ mà ko có đôi nào vừa chân em. Chân em bé tí nên khó mua giầy lắm!
    Dạng như thế này nhưng cái gót phải thấp hơn và bụi hơn . Kiểu này hơi nữ tính quá!
    http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/lamtamnhu/2008/09/vanha6_91009.jpg
    sorry mọi người, em lười reup ảnh nên hotlink nên nó mới ko hiện ra.
    Mọi người chịu khó ấn vào ảnh để xem nhé! T_T
    Em biết em có tội. hic hic.
    Được trangsophia sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 16/07/2009
  4. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ôi bộ này quá quá đẹp ý! Bạn bò khô làm tớ thay đổi hẳn ý định là ko chơi giầy cao gót rồi.
    Nhất định tớ phải sắm bộ này. ^^ Thích quá là thích ý!
    ( dưng mà tớ mặc thế này phải cộng thêm 20cm chiều cao thì mới dc như người mẫu T_T)
    Được trangsophia sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 16/07/2009
  5. trangchoco

    trangchoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận mẫu ở trên khá hoàn hảo, vừa nữ tính vừa cá tính Thêm mặt xinh tóc đẹp nữa chứ! Kết quá
    Em nghĩ ý của bạn thichanthitbokho là mũ của chj Mai nhìn chưa được "phớt" cho lắm! Em cũng thấy tổng thể mũ nhìn hơi "mềm". Có thể do chất liệu và độ cong của vành mũ.
    Vành mũ của mẫu ở trên ( và hấu hết các mẫu khác ) có độ cong nhẹ hơn, và vành mũ nhìn " sắc" hơn mũ của chj, chính vì thế mà nhìn cả tổng thể trông "quái" hơn hehe Theo em nghĩ là như thế
  6. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề tế nhị và mát mẻ là do trời nóng, nên dân Pháp tống bra xuống đáy tủ. Em cũng ủng hộ chủ trương này....
    @chị Mai: em để 5 cái sarong ở Pháp( do những cái này em sưu tầm từ châu Âu); và 5 cái ở VN. Tất nhiên em sẽ trưng bày với các bác, nhưng để em cập nhật cái trình máy tính của em cái đã. Chả biết resize ảnh thế nào, bác ạ.
    Đúng như chị nói, tài mà là một thứ ma tuý vô thưởng vô phạt, em không bài xích gì. Nhưng ko dính vào thì vẫn tốt hơn vì nhìn nó hơi bệ rạc. Nhưng hình như dân nghệ sĩ đường phố khá ưa chuộng.
    @nàng gwen: Chân và tóc nàng đẹp nhỉ. Tỉa mỏng bên dưới đuôi cho nó nhẹ, đúng không. Tớ cũng chất tóc đen và nặng giống nàng. Dạo này mình tinh thần AQ tự tin thái quá, đi vào quán cafe, bao quát khắp một lượt Tây già Tây trẻ Tây đen Tây trắng Tây nâu rồi đắc thắng: Tụi này có đứa nào tóc đen và nặng..như ta? Có đứa nào da màu...hổ phách được như mình đâu?
    Hôm nay LR nóng quá nàng ạ. Thế chỗ nàng thì sao? Tớ đoán là thành phố của nàng to hơn LR, nên đi vào trung tâm mới cần xe bus. Thành phố của tớ có đặc điểm là nếu không có xe bus thì có thể..cuốc bộ, maximum 3 km.
    @tranghophie: Nàng làm mình nhớ lại bản thân 10 năm trước, cũng là một tomboy ( khi phong trào ấy còn chưa phổ biến như bây h). Mình ngày ấy còn cầu kỳ lên cả chú Hà trên Nguyễn Hữu Huân cắt tóc demi garcon, cắt rất đẹp. Thêm quần áo chất con trai nhưng phối hợp hay hay, hồi ấy có người bảo tớ giống mấy cô nghệ sĩ Hongkong.
    Tomboy chẳng có gì xấu, rất hay là khác, nhất là khi bạn dưới 20. Nó trẻ trung, hoạt bát, ai bảo tomboy thì không biết nấu ăn, ko biết nội trợ..sai bét, nhỉ? Tomboy là một phong cách sống phóng khoáng, được đề xướng cả trăm năm nay rồi. Tuy nhiên nhiều người không hiểu, có lẽ do chưa open mind. Hồi ấy hàng xóm nhà mình có người gọi mình là con đàn ông ( chết cười). Rồi đến nhiều năm sau khi họ thấy tớ khá điẹu và ***y, họ ngạc nhiên sao thay đổi thế. Tớ bảo họ tớ chả thay đổi gì, vẫn là một tomboy chính hiệu, chẳng qua hình thức thể hiện có khác đi thôi. Chứ tomboy nó là chất nằm trong xương tuỷ rôì, sao mà bỏ đi được, Trang nhỉ? Tớ không mặc quần áo con trai nữa, hiện tớ mặc ***y top nhưng mơ ước và kế hoạch đi khắp nơi. "Đàn ông" ở chỗ đấy đấy.
    Tớ biết đến bây h nàng vẫn thích những quần áo đơn giản, ít hoa lá, ít chi tiết, tomboy chút. Nhưng vẫn cần nét mềm mại, ***y, đúng không. Vậy thì tớ kiến nghị nàng mặc những bộ đơn giản, ít màu sắc, nhưng chất liệu mềm mại, cổ hơi khoét sâu. Hoặc bất kỳ thứ gì khoe được sự mỏng manh con gái. Tớ đọc được trong một tạp chí Trung Quốc rằng ở tuổi 15, tomboy là cái gì ấy phá cách, bất cần, thể thao... Nhưng với tuổi 20, và 30, thì tomboy đem lại cho người phụ nữ năng lượng, sự cứng rắn, tự tin, sang trọng.
    @bellechance: Nàng ở đâu Angers à? Tớ đang ở La Rochelle còn Gwen đóng đô dưới Poitier. Làm đẹp rất nhiều chị em ở Pháp. Bao h có dịp chúng mình lập hội nhỉ.
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ post lên mà đuợc mọi nguời góp ý nhièu cho cái mũ như vậy..Thank cả nhà nha
    .Mũ đấy chị mua ngay từ đầu mùa năm nay loại new arrival chưa hề sale (năm nay chỉ có mũ này và cái quần BF jeans là chị mua như vậy) , chọn từ khu đồ toàn mũ luỡi trai, khăn da báo, khăn thô hoa, khăn rằn ri...Mũ dáng đưọc fix ngay từ đầu như vậy, để lộ phần lót kẻ ca-rô nhỏ đen trắng ở trong, chứ ko phải tự chị bẻ lên đâu nhá nên trông nghịch và boyish theo cách nhìn của chị, và từ bé đến giờ chưa từng có cái mũ nào mà chị thấy nó hợp với cái mẹt tóc ngắn của chị hơn thế, nét mặt chị bớt thô, dịu lại và dễ nhìn hơn hẳn ý .. Nếu ko có những nét riêng này thì chị đã ko chọn nó cho bộ đồ chị mặc đâu...
    Chị hoàn toàn đồng ý với Perfume và em Trangchoco về cái khoản mũ để cho ra chất nhất cho cái bộ chị mặc là kiểu mũ mọi nguời gợi ý , cực popular cho năm nay...ko phải tự nhiên mà hầu như tất cả các celebs đều chọn kiểu mũ như vậy cho những bộ trang phục kiểu như vậy...Cái vành mũ, dáng mũ nó làm ra độ "sắc" rất mạtch với cái cầu vai ngang của vest, tạo ra point cá tính của bộ đồ....Nên với cách nhìn như vậy thì mũ của chị chưa tạo đuợc độ "sắc" như cái mũ kia ...Mũ còn lại trong pic chính là mũ cô ngưòi mẫu đội, chỉ khác là màu tím chết có vành đai là kẻ đen-xám bạc...Đội lên trông "sắc" cực kỳ...nhưng chính vì thế mà chị mãi ko quen đuợc..., thêm cả màu chị ko thích bằng nữa nên chị ko chọn ...Còn ngoài ra những nguyên nhân khác thì như Gwen83 cảm nhận ấy.......
    Chị cũng là loại hay để ý, hay quan sát các xu huớng ăn mặc, nên chị nghĩ mình cũng phân biệt đuợc cái nào đáng ra là nên với cái nào theo xu huớng chung....Nhưng tất cả chỉ để làm cho cái quan sát đuợc nó tự ngấm dần dần, rồi lúc nào đó nó hoà vào với bản năng của mình....... cách ăn mặc mà chị có cuối cùng phần lớn là do bản năng đó...mà ko theo một cách cụ thể nào hết ...thế nên chị có thể kết hợp những cái áo cách đây cả chục năm với những cái đồ trend, tận dụng những cái đã có để tạo ra kiểu dáng mới...ko dễ gì bị các bạn bán hàng dụ dỗ là cái này phải kết hợp cái kia mới đúng mốt ..và nhiều khi kệ....dù tất cả mọi ngưòi mặc theo cách nào đó, nhưng nếu chị ko thấy thoải mái thì chị sẽ sửa đổi để nó hợp với chị, miễn sao làm chị tự tin hơn (mặc dù có thể có ngưòi nhìn thấy rất ngưọc đời )..còn cái nào mà mọi nguời có khen đẹp, mà kiểu gì chị cũng ko thấy hợp thì chị sẽ đành để vậy..còn nếu chị cũng thế là hơn, chẳng qua tại chưa quen thì sẽ tập cho quen dần ...
    TrangSophia: Khuôn mặt chị chống chỉ định với các loại mũ mà ko che đến đuợc vành tai ...
    Thich An Thit Bo Kho: Tại em nói chuyện tìm áo trong khu của men thì chị mới gợi ý cho em cái bộ đấy (dù thế nhưng nguời mẫu mặc ko có boyish từ top đến toe đâu nha...có nhìn thấy point ẩn nữ tính là mái tóc dài thẳng đằng sau ko...chưa kể cách diễn là điệu bộ khá nữ tính nữa )...Mặc lên có bị nguời khác hiểu nhầm ko còn phụ thuộc rất nhiều vào phong cách của mình nữa mà ...Chứ chị đồng ý như em, đồ BF nên mặc sao cho vẫn còn nét nữ tính, và cute là hay nhất
    Còn cái đôi sandal cao gót gladiator: Gợi ý chỉ là gợi ý....chị mà là em thì cũng trả lời y hệt..cái gì tiện lợi , thoải mái thì vẫn chọn dù cái khác có thể đẹp hơn, xì tai hơn
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    1
    Hehe dân Pháp có tống bra xuống đáy tủ thì kệ dân Pháp , mình cứ chơi bra chứ nhỉ , mặc bra nâng ngực và giữ ngực đẹp hơn.
    2
    Resize một bức ảnh đơn giản nhất là qua Paint >>> Image >>>>Stretch/Skew >>>thu nhỏ phần trăm % của Horizontal và Vertical
    Save as là OK là ảnh đã thu nhỏ một cách đơn giản nhất .
    3
    Kiểu Tomboy phải cắt tóc ngắn cơ mà cái mặt chị không ổn , nếu cắt chỉ cắt tóc các kiểu tóc ngắn như thế này là cùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hehe nên không thích tomboy ...mà nói thực ra ngoại hình cũng chẳng thể thay đổi thành tomboy được
    $$$$ Một cái sự trải nghiệm riêng của chị là các em quần áo váy vóc có độ co dãn và rộng theo kiểu váy sarong và cái kiểu quần alibaba của thập niên đầu 90 ở Việt Nam nay đã trở lại
    Mặc thì rất sướng vì thoải mái không bức bối khi ăn no cơ mà các em ý là kẻ thù của việc tăng cân mà mình không kiểm soát được nếu mình chạy theo và chỉ chọnnhững em có chất liệu co dãn rộng và kiểu dáng như thế .
    Thế nên để giữ được vóc dáng khi bị tăng kg chị may những em vừa với số đo cơ thể và luôn nâng niu các em Lụa + voan vì tăng kg khoảng 2kg là mặc các em ý biết ngay mình sẽ giảm kg kịp thời
    P/S lời khuyên chân thành là đừng làm dụng những em co dãn nhiều và rộng rãi thoải mái nhé
  9. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nàng thích vest kỉu này thì vào H&M mà tìm nàng ơi, nhiều vô kể, tớ cũng thử mấy cái rồi nhưng kể cả taille bé nhất thì tớ mặc vẫn bị rộng vai, rộng tay nhìn rất chán
    @ nàng gwens và các nàng thích mũ: có ảnh nào với mũ các nàng up ảnh tớ xem người thật việc thật với

    @ chị Mai: chị ơi chị đội thử cái mũ xanh kia em xem với
  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    up minh họa một cái tớ đội mũ nhưng có lẽ là kiểu này thì hơi tầm thường
    [​IMG]

Chia sẻ trang này