1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè nói chuyện bia !

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , cái anh bia bọt ......em định nói rùi ...thế mà có bác lại mở topic trước em ......
    Giới tính....
    Trước tiên em xin nói chút chút về bia.......đàn ông.......bia đàn ông có sức mạnh công phá chẳng khác gì rượu nặng loại một ...với những chàng vẻ ngoài rất" đẹp trai ....ga lăng và mạnh mẽ" ...ứ thích đỏ mặt trước các chị em phụ nữ.Bia đàn ông ....giúp cho cho các chàng có đủ dũng khí tỏ tình khi mà sau bao nhiêu chiến thuật áp dụng đều thảm bại .Mà khi uống bia vào , nhất là những anh chàng nào trắng trẻo thư sinh cứ gọi là ...đẹp trai như thần mặt trời Aquay oai phong lắm.Thế nên dù biết cùng giới tính với mình các anh cứ uống nhé.....
    Sau nữa là bia phụ nữ.Bia phụ nữ thường đi kèm với nem chua , mực nướng và tỉ thứ khác. có thể tăng mùi vị được.....hì hì các anh "luôn biết nhật tân là đỉnh đên cuối năm" thì say nó như người yêu ấy.....uống vào tâm hồn cứ thư thái , lang thang, càng uống càng thấy khát ....càng thấy thèm, tựa như uống loại nước ngọt giải khát cao cấp....khiến cho mấy cô ghen lên ghen xuống....ô hô , thế mà có những anh rất khéo...đưa luôn ngưòi yêu đến đấy"thôi thì em yêu thứ nhất .....bia thứ 2"
    Lại nói đến bia lãnh thổ mới khiếp chứ.Bia Hà Lan ,Đức Pháp , Mĩ ...cao cấp quá em chẳng biết .....biết mỗi bia Việt Nam .....1000-1500 đồng/cốc.Gọi thô thiển thì nó là ''''bia đểu", gọi lịch sự trong giới giang hồ nó là ...."bia cỏ"....thế nhưng các chị em nội trợ lại rất khoái cái loại bia cỏ này.....mùa hè nấu món cá(em cũng chẳng nhớ nó là món cá gì) mà có chút bia cỏ vào thì hết ý....
    Lại còn cái rót bia nữa chứ, có lẽ phảỉ nâng lên tầm nghệ thuật như rót rượu ấy.Anh nào mà vào hàng bia thấy một em rót cho một cốc có tí bọt......nhìn như cốc nước chè thì đừng có tưởng em ý có tình ý ưu tiên cho mình....đừng tưởng là nhiều bia ...có khi là bia dở từ trước, bọt cũng chẳng phóng lên được ấy chứ.Nhưng nhiều bọt qua thì cứ gọi là mép trắng xoá .....với mãi chẳng thấy vị ngon đậm đà đâu...chỉ thấy lốp xốp như hư danh.
    Ặc .....chít ,....mấy điều này các bác biết cả rồi ...lại múa rìu qua mắt thợ.....

    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 27/05/2004
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    gamly có vẻ kinh nghiệm về bia nhiều phết nhở pé nhở . Mai sau có chồng có ngồi cụng vài 3 ly với chồng không? Món cá mà "đổ bia cỏ " vào đó chính là món "Cá Hấp" Ôi thèm quá ....
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    à ..hoá ra bác biết món đấy là món "cá hấp" ạ...thật tài tình cao thủ......món này em được ăn ở Hải Dương đấy .....Ồ......thế à...bác biết đó là "Cá Hấp " à.........chẹp..thèm wa....
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 27/05/2004
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gamly chỉ thích vichto-huygo và violin . Ai ngờ cũng thích an Cá hấp và uống bia nhỉ ? :D Mẹ anh làm món đó ngon lắm . Em có muốn thử không?
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ok ..thoả thuận thía nhé...anh trâu nhé....nhưng đến có phải kèm ..."cỏ" không ...ía quên...."cá and bia "
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói là đi uông bia phải có thêm tay vịn thì uống mới vào giống Karaoke đó . Chả biết như vậy là sao nhỉ? Hôm nào rủ gamly đi uống bia cùng . Chịu không? :D hà hà ...
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác trâu đúng là đàn ông có khác ...nhưng hình như em biết rằng đàn ông chân chính khi uống bia hay say bia ..không cần "vịn" ai mà vẫn mò về được về nhà...khi nào bác "chân chính "như thế thì em cụng bác 3 ly nhé......
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hôm nào em thi xong mời bác Hoàng Tử Trâu và bác Đề các gọi thêm bác Minh nữa ra uống bia Việt Tiệp bách khoa mệt nghỉ
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic, mai không biết bảo vệ xong , bọn lớp mình nó định chia tay nhau ở đâu , lên Hải xồm thì sướng thật nhưng chắc phải cắm xe lại đấy quá , xuống Việt Tiệp thì chật , vào áp lực thì chết còn hơn , hic hic , bác nào có chỗ nào rộng rộng , sạch sẽ chút và re rẻ thì cho tớ một lời khuyên
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có một loại bia gọi là bia "Mì". Hình như làm từ lúa mì. Không biết các bác thử chưa. Để ngoclong tôi sắp xếp lại vài câu văn rồi tả qua cho các bác nhé. Hơ. Giá mà cái topic "bạn biết gì về du lịch" của lão Linus không trôi mất chắc là gộp lại sẽ có một câu chuyện "Du lịch bia".
    Nào. Múa.
    Có kẻ đã viết. Ngày uống hai cốc bia, đều đặn, không những không hại đến sức khoẻ mà còn chăm sóc da thịt. Thế mới biết cái chữ "bia" nó mạnh như nào.
    Uống bia cũng tuỳ lúc.
    Là tôi, cũng có đôi khi thấy bia có chút đăng đắng. Uống chậm tự nhiên thấy khó chịu. Nhưng thử nghĩ xem, đi đá bóng về, mồ hôi chảy ra một chút, chân mỏi người mệt. Có một chai Heiniken để lạnh hay một chai bia để lạnh. Bật ra, tu một phát. Tự nhiên có một luồng sóng mát luồn qua cuống họng lao vào buồng phổi. Thoải mái và sung sướng lắm chứ.
    Cái khía cạnh đó thì ai cũng biết. Nhưng có một buổi chiều thế này: (Dẫn chuyện lâu nhể, hồi hộp tí)
    Lâu lắm rồi. Năm năm trời xa quê, lần đầu tiên trong ngót nghét hai tuần qua ngày nào mình cũng tràn đầy tiếng Việt. Quá đã. Tối đến nhậu. Sáng lại lóc cóc cùng mấy bác đi làm.
    ....
    Đi dạo một lúc, mấy anh em tụi tôi vào quán bia, và một ông sống ở đây lâu hơn mình ... hai năm, gọi cho một thằng một cốc bia.
    Hãy chú ý nhé. Bia "Lúa mì" trông chẳng khác gì các loại bia khác. Chỉ khác là khi bưng ly bia ra, tên bồi lại bưng theo cả một đĩa gạo nhỏ.
    Vê vê mấy viên gạo trong tay, anh bạn trên mình hai tuổi vừa bỏ vào trong bia vừa giải thích : "Ở đây, khi uống bia này người ta hay làm thế này".
    Kì lạ là những hạt gạo trong cốc bia theo bọt lên xuống như mắc cửi trong cốc bia, cái chuyện mà không bia nào có được. Có bia hạt gạo cũng lên, nhưng không nhanh như vậy. Chắc ai cũng hiểu thế nào là lên xuống như mắc cửi. Như là người ta cầm một cái đũa khuấy loạn lên trong cốc bia vậy.
    Vậy là mấy anh em uống. Nó cũng ngọt, có chút ngai ngái của lúa mì. Thơm phức. (Hờ hờ, đã ai uống bia là nói là ..thơm phức chưa?).
    Hay hơn nữa là những hạt gạo sau khi chạy vài vòng lên xuống trong cốc lại ... chín. Có thể cảm nhận bằng cách nhằn chúng. Mềm chứ không sần sận như cô bạn nào đã từng nấu cơm sống vậy.
    Riêng với tôi, thì tối hôm đó ly bia còn tạo cho tôi một điều kì diệu. Tôi thắng cược.....
    Cá cược thế nào thì bà con để cho ngoclong tôi để dành làm vốn riêng nhá. Nhưng đã có ai uống thử loại bia đó chưa? Để một lần khen : "Thơm phức" và trố mắt nhìn những hạt mắc cửi chạy kéo quân trong cốc bia.

Chia sẻ trang này