1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè nóng quá, đi chơi xa là đi chơi xa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoahong0codon, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoahong0codon

    Hoahong0codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè nóng quá, đi chơi xa là đi chơi xa

    Hi hi, chào các bạn. Mình muốn sự giúp đỡ 1 chút. Mọi người có biết địa điểm nào < 100 km mà thích hợp cho dã ngoại vào mùa hè này không nhỉ. Bảo cho mình biết với. Đi 1 ngày mà có suối nước nhiều để lội ấy. Thanks....
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đi khoang xanh là gần nhất. Núi đồi, cây cỏ , sông suối đủ cả, lại có nhiều chỗ để các đôi tâm sự nữa chứ. Đi 1 ngày là quá hợp
    Được the_worst_things sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 24/06/2004
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khoang Xanh ao vua thì bạn Hoahong này mòn mặt trên ấy rồi. Đi biển thì có mỗi Đồ Sơn là đi dc, nhưng mà, hai đứa đi, 1 lần và mãi mãi ...sợ, mệt .
    Bà Hương Hoa hồng lề mề , Chị trượt hai cuối tuần vì cô rrồi đấy. Nhiễu.
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thế ah, thế thì ra trang trại nghỉ mát ý, đồi núi,cây cỏ, hồ bơi, sân tennis đủ hết cả cách Hà Nội khoảng 80km, chẳng nhớ cái trang trại đấy tên là gì nữa. Về lấy báo phụ nữ đọc lại vậy
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử: Được sinh ra sau những cơn say bỉ tỉ, sau những thất vọng về cuộc sống, sau những suy ngẫm về cuộc đời. Sinh ra để làm những điều mình nghĩ, điều mình muốn mà không quan tâm đến ai cả.
    Sở thích: 1mình, 1 trai rượu, ngồi bên bờ Hồ Tây, uống rượu với trời, với đất, với những hàng cây, với mặt nước và những con cá. Uống để chúc mừng những đôi tình nhân xung quanh, và để cảm nhận sự cô độc của mình...
    Thông tin mới nhất: Đang tìm một một người con gái, một người để quan tâm, chăm sóc, một người có thể làm cho tôi yêu điên cuồng quên hết những rào cản của lí trí, những ảm ảnh đau khổ của tình yêu
    Câu nói ưa thích nhất: No one live forever but friendship is always alive!
    Hê hê, cái profile của em lượt thượt quá. Nếu trung thành làm cận vệ của chị thì cái Tiểu sử chỉ cần ghi : Tôi khoẻ, Sở thích chỉ cần : Tôi rất thích dc người khác sai bảo và nốt cái Thông tin mới : Tôi đang rất khoẻ là dc rồi
    Mà này, kể ra cái tiểu sử của em lằng nhằng thật, cứ đơn giản có phải hơn ko nhỉ?
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lập topic ra không có ai trả lời nên vào đây buôn chuyện hả bác. Viết tiểu sử dài 1 chút cho nó chân thật , đơn giản quá ko ai thèm đọc lại chẳng có người vote cho. Em mới làm cận vệ cho bác được vài ngày mà bác đã bắt em thay tiểu sử rồi, thế đã mua đồng phục cho em chưa

Chia sẻ trang này