1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mùa hè tuyển mộ"_một kế hoạch "thay máu" lớn?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    "Mùa hè tuyển mộ"_một kế hoạch "thay máu" lớn?

    Nedved sẽ đến Old Trafford?
    Có tin nói rằng Peter Kenyon đã tìm cách liên lạc với đại diện của cầu thủ này về tương lai ở MU.Thoả thuận có thể đạt được nếu đề nghị của MU gần với mức giá 26 triệu bảng mà Juve đã trả cho Lazio để có được tiền vệ người Czech này.

    Sir Alex muốn kí hợp đồng với Nedved từ 2 năm trước nhưng ban lãnh đạo MU đã ko sẵn sàng đáp ứng mức giá mà Lazio nêu ra và cuối cùng MU đã mua Veron cũng từ CLB này.

    Câu hỏi được đặt ra là liệu ban lãnh đạo MU sẽ tiếp tục từ chối xì ra một khoản tiền để đáp ứng yêu cầu của Sir Alex?hay là chấp nhận bán Beckham để bù đắp chi phí cho bản hợp đồng này?
    Đúng vào thời điểm mà những tin đồn về rạn nứt trong quan hệ giữa Sir Alex và Beckham vốn đã âm ỉ bấy lâu nay lại bùng lên từ sau trận tứ kết lượt về tuần trước,thì khả năng Nedved thành "quỉ đỏ " là hoàn toàn có thể ?

    Một khả năng khác là sự ra đi của Ryan Giggs.Việc Nedved có thể chơi được ở cả cánh trái hoặc phía sau tiền đạo mũi nhọn sẽ lấp được chỗ trống khi không có Giggs,nhất lại là khi phong độ của Giggs mùa này khá thất thường.

    Một loạt sự thay đổi khác
    Thủ môn của Leeds Paul Robinson cũng đang là mục tiêu của MU.Việc đàm phán với Leeds để có được Robinson có vẻ thuận lợi hơn khi mà Leeds vẫn còn đang ngập trong cảnh nợ nần.
    Thêm vào đó là một loạt trận thi đấu không thành công của Barthez,nhất là sau màn trình diễn kém cỏi hôm thứ 5 vừa rồi.Ai cũng biết Barthez là một thủ môn có thừa tài năng và ai cũng biết cầu thủ này cũng không thiếu gì tật.
    Vụ chuyển nhượng này nếu thành công,Barthez chắc chắn sẽ phải ra đi!

    Ngoài ra rất có khả năng Damien Duff đang đá cho Blackburn cũng sẽ chuyển đến MU năm tới.Đang có tin nếu bản hợp đồng này không thành,MU sẽ đặt vấn đề với Harry Kewell.

    Một điều chắc chắn là Sir Alex cũng muốn có một trung vệ nữa và cầu thủ U21 nước Anh,Michael Dawson là một lựa chọn.

    Có vẻ như đồng nghĩa với một mùa bóng mới sẽ là một MU hoàn toàn mới!



    Home is where the heart is....






    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 29/04/2003
  2. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đội bóng nào cũng cần phải thay đổi để thích nghi,nhưng thật lòng mà nói mình chẳng muốn ai ra đi cả ,chỉ muốn mua về thôi.Mu từ trước đến nay không quen với sự xáo trộn nhiều trong đội hình có lẽ vì thế mà mỗi khi có cầu thủ ra đi chúng ta lại thấy thật tiếc nuối.Mỗi cầu thủ đã về sân old traford là thuộc về nơi đây,thật khó khăn khi xem họ thi đấu trong mầu áo clb khác.Sang năm nếu xem Giggs thi đấu trong màu áo xanh của Inter hay Beckham thi đấu trong mầu áo của Real thì cảm giác thế nào đây,cũng chẳng rõ nữa nhưng chắc chắn là rất rất buồn .Sự thay máu có thể lại vực dậy Mu trên đấu trường châu Âu nhưng cũng có thể là 1 sự chấm hết cho 1 thời đại.Kẻ ra đi người ở lại ,thât buồn.
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào khi CLB cần có 1 sự thay đổi lớn cả về lượng lẫn chất trong khi những "người muôn năm cũ" lại không đáp ứng được những đòi hỏi đó. Tôi cũng như LOveland không muốn bất kỳ ai, dù là Beck hay Giggs chơi trong màu áo của 1 CLB khác, chống lại MU. Nếu là tôi, tôi sẽ xin ngồi ngoài để theo dõi, còn hơn là vào sân để làm 1 điều tồi tệ gì đó mà tôi cũng chưa thể đoán trước được, kiểu như ghi bàn, hay làm 1 cầu thủ khác của MU chấn thương. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về MU
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear
  4. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sao MU không mua Rivaldo nhỉ ??? AC MIlan đang muốn để Rivaldo tự quyết định ra đi
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    MU là CLB lớn nên chuyện có nhiều tin đồn về chuyển nhượng là rất bình thường.
    Hè năm nay nếu có cuộc thay máu lớn thì cũng có ít nhất là vài ngôi sao hiện tại của CLB ra đi.
    Tuy nhiên dựa vào phong độ hiện tại của CLB thì họ cũng chẳng cần mua nhiều cầu thủ làm gì, hè năm nay thì cũng chỉ cần 1 sao nữa mà thôi.
    Me oi con muon lay vo
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Barthez trên đường ra đi

    Nhiều khả năng Fabien Barthez sẽ nói lời tạm biệt sân Old Trafford khi mùa bóng này kết thúc. HLV Alex Ferguson không còn đủ kiên nhẫn trước những màn trình diễn kém cỏi của thủ môn người Pháp ở các trận gần đây. Ông đã bỏ rơi Barthez khi tiếp Tottenham cuối tuần qua.
    Một danh sách các ứng cử viên thay thế đã được đề cập đến, trong đó Antti Niemi của Southampton và thủ môn người Czech - Petr Cech - đứng hàng đầu. Niemi mới chuyển đến Southampton từ CLB Hearts (Scotland) vào tháng 8/2002 với giá 2 triệu bảng. Còn Petr Cech, lọt vào tầm ngắm của các thám tử do Manchester United phái đi, dù đang chơi tại Rennes (Pháp). Mới 20 tuổi, Cech đã là trụ cột của đội tuyển U21 Czech.
    Ngoài ra, người ta còn nhắc đến Carlo Cudicini, hiện rất nổi bật trong vai trò trấn giữ khung thành Chelsea, Paul Robinson (Leeds), Brad Friedel (Blackburn) và Rustu Recber - sẽ hết hạn hợp đồng với Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) vào mùa hè tới.
    Kể từ khi chia tay Peter Schmeichel, đã có 8 gương mặt khác nhau đảm nhiệm vị trí chốt chặn cuối cùng tại sân Old Trafford là Barthez, Raimond van der Gouw, Paul Rachubka, Andy Goram, Roy Carrol, Ricardo, Massimo Taibi và Mark Bosnich. Tuy nhiên, khoảng trống trước khung thành MU vẫn chưa có người lấp đầy. Barthez, vẫn còn 4 năm hợp đồng với đội bóng thành Manchester, thừa nhận anh không còn mấy hy vọng làm việc với HLV Ferguson: "Có vẻ như tôi thi đấu không còn như mong đợi. Chẳng rõ sắp tới mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao".
    Me oi con muon lay vo
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Barthez.......... chả biết nói sao cả, có lẽ mình cũng chẳng muốn ai ra đi, cái tập thể MU này đã quá đoàn kết với nhau rồi.
    Stam, Cole, Yorke ra đi đều ít nhiều gây cho mình sự hụt hẫng....

  8. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi sir Alex luôn.Không hiểu mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ là thế nào,hôm thì mâu thuẫn với Becks,hôm thì bỏ rơi Barthez,rồi cả vụ Stam nữa.
    Barthez đã có 1 mùa bóng xuất xắc.Năm nay anh đã sửa chữa được những lỗi lầm ngớ ngẩn và tìm được lại sự tự tin của mình,đã không ít lần cứu thua cho MU,nếu chỉ vì trận đấu với Real thì quả thật là bất công cho Barthez.Ai sẽ đứng trong khung gỗ khi Barthez ra đi đây ? có lẽ MU chỉ nên mua 1 tiền đạo đẳng cấp nữa và 1 thủ môn dự bị có năng lực chứ ko phải như Ricardo
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  9. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mua một trung vệ tầm cỡ, một tiền vệ sáng tạo! Nếu còn tiền thì mua thêm một thủ môn.... Muốn thay được Barthez thì phải kiếm được ông nào cỡ Buffon mới xứng đáng...
    Nói chung là cần thêm những cầu thủ lớn thực sự!
    Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình... Triste
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    "Bảo thủ"_đó là những gì mà người ta vẫn hay nói về bóng đá cũng như con người Anh.
    Nhiều khi chỉ là do thói quen mà người ta không muốn thay đổi....
    Đội hình đã quá quen thuộc với đông đảo fans đang có nguy cơ thay đổi.Cái sự thay đổi này là nên hay đừng ? là chính xác hay nhầm lẫn? thật khó mà biết được!Nhưng không phải vì không biết mà không làm!
    Là một fan của MU bản thân cũng không muốn ai phải ra đi ,nhất là khi đó lại là những cầu thủ mọi người chỉ quen nhìn anh thi đấu trong sắc áo quỉ đỏ chứ không phải là bất cứ màu nào khác,là sự hiển nhiên không phải bàn cãi.Nhưng chính cái hiển nhiên đó khiến sự thay đổi trở nên cần thiết!
    Thắng Real 4-3 nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ MU kém xa Real mọi mặt.Giữa những đội bóng hàng đầu cũng có khoảng cách.Đó là lí do người ta phân biệt giữa một đội bóng giỏi và một đội bóng vĩ đại!
    Đừng vội nghĩ tới Real hay bất cứ cái gì ngoài bóng đá Anh, điều quan trọng nhất bây giờ là MU cần phải vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình,và thích hợp nhất lúc này là một cuộc cách mạng thực sự,một sự thay đổi hoàn toàn.
    Becks,Giggs,hay Barthez....đều là những cầu thủ có ảnh hưởng nhất định tới lối chơi của MU nhưng không phải là những cầu thủ không thể thay thế!
    Home is where the heart is....

Chia sẻ trang này