1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA HÈ XANH của tôi và bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hayes, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ XANH của tôi và bạn


    Chà mỗi lần nghe bài hát mhx sao trong lòng xao xuyến quá.
    Năm ngoái có dịp được đi mhx ở mặt trậnTRÀ VINH nơi có rất nhiều người khơme. Tích cóp được nhiều kỉ niệm rất kinh dị.
    EX
    hành quân đêm đến 2 h khuya mới đén được nhà ở
    chân có ghẻ( không có đèn=> bị muỗi cắn+gãi)
    rớt xuống kênh (do xe đạp..thắng chân không à)
    nhậu thâu đêm suốt sáng (sáng dậy thấy mình nằm ngoài cửa)
    ....so on kể hoài không hết chuyện.
    Tuy nhiên lắng đọng trong tôi 1 tình cảm không bao giờ quên đó là tình người ở đấy.
    Trẻ con rất dễ thương ,rất lễ phép nói năng dạ thưa rất đầy đủ. Đặc biệt chúng rất quý thầy cô mùa hè xanh . Lâu lâu chúng lại cho hủ khoai trộn dừa thậm chí cả... thịt cày
    Tết năm nay , tôi về lại nơi ấy. Người dân vẫn hiếu khách như xưa. Tôi về có 2 ngày mà tăng đến 1 kg (khỏi nói là tôi đã được ăn ntn rùi.
    Xin khẳng định một câu " mhx rất tuyệt vời"
    Còn bạn , mùa hè xanh của bạn như thế nào?
    Hãy chia sẻ cùng tôi

Chia sẻ trang này