1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè xanh... Mùa hè xanh.....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè xanh... Mùa hè xanh.....

    Nếu như ... dược ba mẹ cho phép thì cáu cậu có sẵn lòng dến với chiến dịch MHX hay không..?????

    Còn dối với tớ ầy à.. MHX .. aha.....nắng nè.. mưa nè.... ---> mệt nè... ----> bệnh nè... nhất là phải giang nắng --> den ..den... biết không a'..hichic...

    Nhưng mà tớ sẽ di.. di dể thắp lên một ngọn lửa tuổi trẻ mà mình dã dể quên ở dâu dó mất tiêu rồi .... di dể biết rằng mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác.. dể tự bằng lòng với chính mình .... dể sống dễ hơn một chút ... nhưng.... hichic....diều kiện cần nhất thì lại không có...a'....


    Này em

    Em với tay chi chẳng thể dụng bầu trời
    Dưới chân em biển lại càng không thể..
    Em thấy khong ở nơi xa xôi thế..
    Biển và trời lại áp má vào nhau ......
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    ái chà chà
    hôm nay con nít nói hăng dữ vậy ta?dân kì cựu Mùa hè xanh nè,ko dám lên tiếng,con nít thử đi 1 lần đi rùi sẽ biết ngay mà

    TIEN HAI

  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn của con nít di MHX về than thở.. : hichic... tiền phát chẳng dủ dể gọi diện thoại nữa là chi cho các khoản khác... nó than như thế mà cái miệng thì cười tí toe tí toét ..... nói nhỏ rằng .. con gái Bến Tre.. xinh thấy sợ....
    nhỏ bạn trở về ... den thui lui.. nhìn hổng ra... thế mà cũng cười ... nhớ hồi truớc khi đi.. mặt nó buồn rầu thảm hại .... nó di va bảo rằng dể wên chuyện buồn ... và thạt kỳ diệu .. MHX dã làm dược diều dó.... aha....
    ...
    Em thấy không ngày ấy mưa mau
    Biển nhói đau một màu trắng khuyết....... wên mất tiêu rôi,,, dể từ từ nhớ lại coi...
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đi MHX nhung mà ăn theo được 2 ngày. 1 tuần được, 2 tuần có thể còn 1 tháng thì... ko dám đâu, nhớ má lắm
    If you love someone, tell them
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    nói cho cùng thì đi MHX vì mục đích gì ? vui cho mình hay vui cho người nghèo ? anh thấy mọi người đi MHX chỉ vì cho vui thôi, chứ chẳng có mục đích gì cả ! vì mấy đứa bạn anh đi về nó nói : " đi thì vui, nhưng chẳng giúp được gì cả, vì dạy có mấy tháng lấy gì mà xoá mù được !"
    thế là năm sau lại có nhóm khác xuống dạy, và mọi việc cứ tiếp diễn đến thiên thu và dân nghèo cũng mù thiên thu !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tình hình bây giờ có vẻ như vậy thiệt,mà ttvn sắp đóng tạm thời kìa,chẳng biết bao giờ mí mở lại nữa
    AV

Chia sẻ trang này