1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè !

    Vậy là đã sang tháng 5 rùi đấy . Trên các hè phố ko còn thấp thoáng những cành phuợng nữa mà phuợng đã đỏ rực cả một góc phố . Mùa hè lại đến . Cái nóng oi bức khó chịu cũng đến theo . Những cơn mưa mùa hạ lại về .
    Các bác có thích mùa hè ko và có suy nghĩ gì về mùa hè . cùng nhau bàn bạc nào !

    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay đi loang quang HN nhưng thấy Hoa bằng lăng ấn tượng với tôi nhiều hơn . HN mùa này bằng lăng nở đẹp thật .
    Nhấn vào đây nè
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em không thích hoa bằng lăng, cũng chẳng thích hoa phượng... Những bông cúc tím trông có vẻ đẹp và lãng mạn hơn nhìu....
    Tự bao giờ.. mình lại trở nên như thế này nhỉ??? Chỉ muốn nói một điều rằng là, mùa hè đến thì c/s sẽ trở nên sôi động hơn, thú vị hơn. Mong rằng 1 mùa hè hữ ích sẽ đến, bao nhiu dự đinh, bao nhiu việc muốn làm.. Chỉ muốn đi làm thêm kiếm chút kinh No, nhg mà chẻng nơi nào cho làm cả.... Chán quá!!!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hè năm ngoái , ra Hn .... lâu lắm rồi mới có dịp ... thế mà cũng chỉ ở được 1 tuần ...

    Lonelymanus
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Hoa phượng đấy. Tôi cứ thấy hoa phượng là trong lòng cứ trào dâng cồn cào..vì sau cả 9 tháng đằng đẵng không có hoa phượng, tôi nhớ..híc ..tôi muốn ăn hoa phượng hí hí

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè giá mà nắng không quá gay gắt thế thì tốt, với một ngày suốt ngày ngoài đường như tôi thì mùa hè là thảm họa. Tay luôn phân làm 2 đoạn trắng và đen. Tôi thích thời tiết cuối thu, trời hiu hiu gió, mỗi lần có gió hơi mạnh thì lá lại rơi đầy, đôi khi còn mang chút hơi lạnh của mùa đông, xét về góc độ ăn mặc mà nói thì thời tiết đó mặc cái quái gì cũng được. Đi chơi cũng sướng, mùa hè mà đi ngắm hoa phượng với hoa bằng lăng thì có mà..... hấp. Túm lại là tôi chẳng thích gì cả.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè.
    Nắng.
    Nóng.
    Khó thở.
    Kín mít với khăn và mũ.
    Hầm hập cả đường.
    Lại phải trốn ở trong nhà.
    Cũng vẫn nóng.
    Khó chịu thế không biết.
    Giá mà có đủ tiền đi bắc cực trốn nắng
    Mùa hè chỉ thích khi được ăn uống chơi nghỉ với một ... ĐHNĐ ở bên cạnh

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

  8. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hihi ! sao lại có những người chẳng lãng mạn chút nào thế nhỉ !
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  9. unknown_to_no_one

    unknown_to_no_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè là mùa mưa. Mùa mưa lại khiến anh nhớ đến bao kỷ niệm với cô ấy. Không hiểu sao, từ khi yêu cô ấy đến khi chia tay những lần đi chơi của hai đứa trời đều mưa
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè là mùa World cup mùa Euro, là mùa để dân độ anh em chúng ta có cơ hội làm ăn

    YOU MEAN THE WORLD TO ME

Chia sẻ trang này