1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hè !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thích nghịch nước thì người lớn với ai mà còn cãi. Trẻ con mà đấm chắc đau lắm, sợ thật
    Yeahhhhhhhhhhhh, siêu nóng, không thể chấp nhận được mùa hè, tay chân cứ đen xì
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao cứ cà khịa với em thế nhể? Ai cho bác bảo em trẻ con chứ , nhắc lại lần nữa đừng có mà nói thế nhá . Cảnh cáo lần 2 rùi đấy !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè là mùa có thể dầm mưa mà ko sợ bị lạnh,lại vừa dầm mưa vừa nghía ông mặt trời nữa...
    Mùa hè là mùa có thể đến bể bơi 2 lần 1 ngày...
    mùa hè là mùa có thể thích...tắm lúc nào thì tắm...
    và mùa hè là mùa có thể chơi nhiều hơn làm,có thể quẳng sách vở,công việc đấy để mà chơi bóng,mà lên sân bóng là có thể gặp ai đó nhìu hơn...
    mùa hè là mùa có thể ăn chè,kem,sữa chua...thay cơm.
    mùa hè là mùa có thể lang thang trên những con đường ngập đầy nắng vàng.
    mùa hè là...chưa nhớ ra...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Này chủ đề này để các bác bôi bác em ạ . Anh gio_mua_dong cứ cẩn thận đấy nhé !
    Mùa hè là mùa nóng nực , nhưng cũng có rất nhiều cái hay đấy chứ . Mùa hè đc chơi thả cửa này . Nhất là tầm chiều tối một chút đi dạo loanh quoanh lúc đấy ở một đuờng nào đấy đầy cây thì suớng biết mấy . Nhưng mùa hè mà mất đinệ cả ngày thì sao nhể? Sáng ra ở lớp em mất đinệ mất mấy tiết mà em gần như chết đc đấy hi` `hi ( nói quá chút )
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  5. unknown_to_no_one

    unknown_to_no_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Minh thì đâu có sợ mùa hè chứ. Còn gì đâu mà phải giữ gìn,phải rọ mõm chứ.hihi
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè là mùa bắt đầu có hoa loa kèn. Mỗi lần sắp đến sinh nhật mình, mẹ thường bảo nhìn hoa loa kèn, mẹ nhớ lại cái ngày mẹ sắp có 2 cô thiên nga và giờ đây 2 cô thiên nga của mẹ đã lớn rồi. Mình nhớ nhà nhiều lắm. Mùa hè, đặc biệt là cái tháng 5, mắt mình lúc nào cũng như có cái gì bay vào ý, nước mắt rơi không hết
    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mùa hè như hôm nay, nhiệt độ ngoài trời là 39 độ, thế mà phải phơi nắng suốt 2 tiếng đồng hồ, ty' nữa thì teo. Hic, mùa hè đẹp quá, muốn chết luôn.
    To binhminh: Em cứ cảnh cáo đi, anh nghe không vấn đề gì đâu
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  8. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mùa hè này thật có ý nghĩa vì nó là mùa hè cuối cùng của tuổi học sinh. giờ này năm sau chắc là đang vật lộn với đống bài vở, và cũng có thể đang lang thang ở một chân trời nào đó rất xa. vì vậy tui không muốn để nó trôi qua một cách vô ích. đây đúng là một thời điểm thích hợp để thay đổi chính mình, để hoàn thiên những điều chưa làm được, để phấn đấu cũng như nghỉ ngơi. để quan tâm hơn đến gia đình, bạn bè cũng như xã hội. thật tuyệt khi chiều hè đi ngắm mặt trời lặn ở Hồ Tây. tóm lại là rất nhiều dự định.
    tui chúc các bạn cũng như chính tôi có thể đạt được những gì mình mong muốn trong mùa hè này
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè buồn lắm. hic
    Được Bitty_Baby sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 12/05/2003
  10. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tui biết mùa hè là mùa gì rồi , Mùa hè là mùa của ...tai nạn giao thông hê hê .
    Mùa hè --> nong' --> càn mát me --> an mac thieu vai --> .... --> Tai nạn .

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI

Chia sẻ trang này