1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa cúc quỳ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cuongnh69, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    To hoangthuy: Cảm ơn bạn nhiều, sao bạn khéo chọn những loài hoa có màu mình thích nhất vậy (Màu tím)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhầm với bên Chuệyn kể các lòai hoa nhé! Đây là " mùa hoa dã quỳ " mừ!!
    Post hoa qua bên đó đi ( neu ko pai da quy)
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 01/12/2006
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng thêm cậu một em mầu tím này nữa (tớ chẳng nhớ hoa này tên gì)
    [​IMG]
    Nhưng mà đồng ý với bạn gì gì đó: Lập topic về Hoa Dại đi, không mình làm loãng mất topic về cúc quỳ này của bạn cuongnh69 nhỉ. Nhà mình thấy được không?
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào lập topic Hoa dại mình sẽ ủng hộ và tham gia bằng cả hai chưn luôn.
    Quay về với chủ đề thôi, không chu nhà cuong nổi dận lên là mình chạy cuống cuồng không kip, té chết.
    Hình hoa dã quỳ nhiều rồi, giờ là thơ đá quỷ:
    Hoa Dã Quỳ
    Tác giả: Lê Hoàng Anh ​

    Ủ thầm trong đất đợi mùa xuân
    Trong nắng ấm mật ong sóng sánh
    Lòng ta là ngàn thông xanh thẳm
    Gặp lại hoa cùng muốn hoá sắc vàng.
    Ta gởi niềm thương trong mắt buồn
    Quanh ngọn lửa nhỏ
    Ngọn khói đi tìm khói thành hương
    Hay phấn vành bay trong gió
    Đêm sương
    Những mắt dã quỳ tròn xoe rải theo chân ta bước
    Mai ta về rồi
    Có điều chi quá mong manh dễ vỡ
    Cánh hoa vàng đón đợi rung rinh
    Xin dã quỳ và xin cả mùa Xuân
    Ủ thầm những lời như niềm mơ ước
    Và chờ đấy khi nắng vàng rót mật
    Lại bung ra những cánh hoa vàng
    Xin người hãy về đây mùa Xuân
    Nhặt cho ta những cánh vàng tươi thắm
    Lại theo chân để nói lời mỏng mảnh
    Cháy thành hương

  5. cuongnh69

    cuongnh69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui khi mở một topic lại được mọ người hưởng ứng nhiệt tình, đây là bức ảnh bọn mình chụp bằng điện thoại di động cho nên không đẹp lắm- nhưng bù lại mình được ngắm các bức ảnh của các bạn đưa lên- tuyệt đẹp.
    Không hiểu ngày xưa khi bài hát "hoa vàng mấy độ" có được tác giả lấy sắc thái của hoa cúc quỳ này không nhỉ:
    " Em đến bên đời
    hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai
    trong lòng nỗi nhớ
    Một cõi bao la
    ta về ngậm ngùi....."
    ".. Xin cho bốn mùa
    đất trời lộng gó
    Đường trần em đi
    hoa vàng mấy độ..."
  6. sen77

    sen77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chuoi_nhat_fpt : cám ơn bạn đã trả lời.
    nhimxukhotinh : hình của bạn rất đẹp, nếu còn nữa thì post lên cho mọi người, trong đó có mình , thưởng thức với nhe.
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã post hình.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ vừa lên Mẫu Sơn về, trên đường HN - LS cách LS 10km có vài bụi cúc quỳ và trên đường lên Mẫu Sơn có vài bụi nữa. Nếu bạn nào muốn ngắm thử chạy lên đó xem sao.
    Tớ chụp được 1 em, tặng Satthu và nhà Cúc Quỳ
    [​IMG]
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá,mọi người có thấy cúc binh bông cũng rất đẹp ko
    @hoangthuy:lâu wá mới thấy bạn hiền,có nhớ tớ ko?...
    mình thì thích hoa hồng vàng

Chia sẻ trang này