1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Loa Kèn.

    Buổi tối ra đường, nhìn vào nhà ai, một bình hoa Loa kèn trắng muốt, chợt reo lên '' mùa hoa loa kèn đã về ''. Lại được ngồi hàng giờ trước bình hoa, ngắm nhìn và cảm nhận niềm chiến thắng .
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ tôi lại yêu hoa Loa Kèn đến thế, yêu từ cái màu trắng tinh khiết của cánh hoa đến cái màu xanh đậm, cứng cáp của lá. Khi chưa nở, nụ hoa có màu xanh nhạt rồi những cánh hoa trắng tinh khiết ló dần ra từ từ như e sợ thế giới bên ngoài sẽ làm vương bẩn cánh áo trắng, nhưng có e ngại đến đâu cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên, đoá hoa lớn dần bừng nở giống hình chiếc loa kèn xinh xắn.
    Hoa Loa Kèn còn có tên gọi khác là hoa Bách Hợp ( không biết xuất sứ của tên này ra sao ?) nghe có vẻ mỹ miều hơn nhưng có vẻ xa lạ hơn nên ít người gọi.
    Hoa Loa Kèn cũng là một loài hoa đặc biệt, nó gắn liền với chiến thắng 30/4 '''' hoa loa kèn nở bừng chiến thắng một ngày tháng 4...'''' và đặc biệt hơn hoa loa kèn chỉ nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, nhưng sau ngày 30/4 thật hiếm gặp những bó hoa Loa kèn được bầy bán.
    Hoa loa kèn luôn là loài hoa của niềm chiến thắng, loài hoa của dân tộc...trong ngày 30/4 hoa loa kèn có mặt trong hầu hết các gia đình, nhìn thấy hoa loa kèn là nhớ ngày chiến thắng của dân tộc.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ tôi lại yêu hoa Loa Kèn đến thế, yêu từ cái màu trắng tinh khiết của cánh hoa đến cái màu xanh đậm, cứng cáp của lá. Khi chưa nở, nụ hoa có màu xanh nhạt rồi những cánh hoa trắng tinh khiết ló dần ra từ từ như e sợ thế giới bên ngoài sẽ làm vương bẩn cánh áo trắng, nhưng có e ngại đến đâu cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên, đoá hoa lớn dần bừng nở giống hình chiếc loa kèn xinh xắn.
    Hoa Loa Kèn còn có tên gọi khác là hoa Bách Hợp ( không biết xuất sứ của tên này ra sao ?) nghe có vẻ mỹ miều hơn nhưng có vẻ xa lạ hơn nên ít người gọi.
    Hoa Loa Kèn cũng là một loài hoa đặc biệt, nó gắn liền với chiến thắng 30/4 '''' hoa loa kèn nở bừng chiến thắng một ngày tháng 4...'''' và đặc biệt hơn hoa loa kèn chỉ nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, nhưng sau ngày 30/4 thật hiếm gặp những bó hoa Loa kèn được bầy bán.
    Hoa loa kèn luôn là loài hoa của niềm chiến thắng, loài hoa của dân tộc...trong ngày 30/4 hoa loa kèn có mặt trong hầu hết các gia đình, nhìn thấy hoa loa kèn là nhớ ngày chiến thắng của dân tộc.
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích hoa loa kèn... Mọi năm sinh nhật vào đúng mùa hoa loa kèn, nhà lúc nào cũng đầy hoa, nhiều khi tưởng đến ngạt thở... Nhưng mà thích!!!! Chẳng có lí do gì đặc biệt để thích loài hoa này cả, chỉ đơn giản là thấy nó đẹp, rất đẹp!!!!
    có bài viết này về hoa loa kèn tháng 4 này:
    http://www.vnn.vn/vanhoa/nghexemdocchoi/2004/04/60271/
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích hoa loa kèn... Mọi năm sinh nhật vào đúng mùa hoa loa kèn, nhà lúc nào cũng đầy hoa, nhiều khi tưởng đến ngạt thở... Nhưng mà thích!!!! Chẳng có lí do gì đặc biệt để thích loài hoa này cả, chỉ đơn giản là thấy nó đẹp, rất đẹp!!!!
    có bài viết này về hoa loa kèn tháng 4 này:
    http://www.vnn.vn/vanhoa/nghexemdocchoi/2004/04/60271/
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trên tớ gọi là Hoa Huệ tây. Ngày trước nhà con bạn thân tớ trồng cả một vường cũng dễ đến 70m2 ý. Ngày đó vào mùa hoa Huệ Tây bọn tớ phải cắt đem bán. Thích lắm cả một vườn hoa, hai đứa hì hụi cắt cắt rồi ngửi ngửi , có cành nào nhiều nụ là khoe rối rít lên với nhau, để rồi sau đó mũi đứa nào cũng vàng khè vì nhị hoa dính vào . Nhưng mà hoa không còi như ở dưới này đâu. Cắt đến gốc cũng dễ cao bằng người mình ý. Cành nhiều nhất cũng phải đến 11, 12 nụ. Còn bình thường thì 3-5-7 nụ . Xuống dưới này thấy mọi người cứ gọi là Hoa Loa Kèn và thấy nó bé bé cứ kỳ kỳ .
    Hoa Loa Kèn thì màu đỏ tươi hoặc đỏ nhạt cơ, mọc thành bụi, thân hoa hình tròn ( ống ) , dáng hoa thì giống hoa Huệ Tây này lắm chỉ mỗi tội to hơn & xấu hơn một chút. Hoa Loa Kèn nở sau hoa Huệ Tây ( khoảng giữa tháng 4 gì đó )
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trên tớ gọi là Hoa Huệ tây. Ngày trước nhà con bạn thân tớ trồng cả một vường cũng dễ đến 70m2 ý. Ngày đó vào mùa hoa Huệ Tây bọn tớ phải cắt đem bán. Thích lắm cả một vườn hoa, hai đứa hì hụi cắt cắt rồi ngửi ngửi , có cành nào nhiều nụ là khoe rối rít lên với nhau, để rồi sau đó mũi đứa nào cũng vàng khè vì nhị hoa dính vào . Nhưng mà hoa không còi như ở dưới này đâu. Cắt đến gốc cũng dễ cao bằng người mình ý. Cành nhiều nhất cũng phải đến 11, 12 nụ. Còn bình thường thì 3-5-7 nụ . Xuống dưới này thấy mọi người cứ gọi là Hoa Loa Kèn và thấy nó bé bé cứ kỳ kỳ .
    Hoa Loa Kèn thì màu đỏ tươi hoặc đỏ nhạt cơ, mọc thành bụi, thân hoa hình tròn ( ống ) , dáng hoa thì giống hoa Huệ Tây này lắm chỉ mỗi tội to hơn & xấu hơn một chút. Hoa Loa Kèn nở sau hoa Huệ Tây ( khoảng giữa tháng 4 gì đó )
  8. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn tiêu đề chợt giật mình , một " Mùa hoa loa kèn " nữa lại về. Không nhớ ngày trước bao lần tôi đã lặng ngắm loài hoa đó rồi tự hỏi "tại sao em lại thích loài hoa này đến vậy???" và rồi tự lúc nào tôi cũng dần bị những sở thích của em chinh phục để giữ làm sở thích của mình. Cho đến giờ khi em đã xa rồi, mỗi khi đến mùa loa kèn tôi lại nhớ em nhiều hơn..không nhớ tôi đã yêu loài hoa đó từ bao giờ,1 loài hoa có vẻ đẹp thuần khiết như chính tâm hồn em...Không biết em còn nhớ đến tôi, nhớ đến loài hoa này...
    Còn tôi...
    Tôi rất nhớ em
    Mùa hoa loa kèn lại về rồi...
    Còn em...bao giờ em trở về ??
  9. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn tiêu đề chợt giật mình , một " Mùa hoa loa kèn " nữa lại về. Không nhớ ngày trước bao lần tôi đã lặng ngắm loài hoa đó rồi tự hỏi "tại sao em lại thích loài hoa này đến vậy???" và rồi tự lúc nào tôi cũng dần bị những sở thích của em chinh phục để giữ làm sở thích của mình. Cho đến giờ khi em đã xa rồi, mỗi khi đến mùa loa kèn tôi lại nhớ em nhiều hơn..không nhớ tôi đã yêu loài hoa đó từ bao giờ,1 loài hoa có vẻ đẹp thuần khiết như chính tâm hồn em...Không biết em còn nhớ đến tôi, nhớ đến loài hoa này...
    Còn tôi...
    Tôi rất nhớ em
    Mùa hoa loa kèn lại về rồi...
    Còn em...bao giờ em trở về ??
  10. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích hoa loa kèn vì sinh nhật tớ cũng vào mùa hoa loa kèn , Tớ chỉ nhớ là sinh nhật từ hồi bé xíu đến giờ sinh nhật nào tớ cũng được chụp ảnh bên lọ hoa loa kèn , thế là thích hoa này từ lúc nào cũng không bít nữa .

Chia sẻ trang này