1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    rồi é .. hoa loa kèn giữa tháng 8 thì chắc là trái mùa rồi chứ nhỉ .. công nhận là thích, là độc, là đẹp và vẫn thơm ngát, trắng muốt .. Chỉ phải tội đắt muộn chết .. hị hị .. cơ mà thích quá nên vẫn phải méo mặt, móc túi
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Tôi chỉ muốn nói nhỏ thôi, vì bạn hơi nhầm 1 chút, hoa Bách Hợp khác với hoa Loa Kèn. Bách Hợp có màu da cam và nó nguyên là 1 loại thuốc. Không tin bạn chịu khó đọc 1 chút về sách thuốc cổ xem nhé''''.Thân.
    [/quote]
    Thật vậy sao ? Tôi cũng không rõ lắm nhưng thấy mọi người vẫn gọi hoa Loa kèn là hoa Bách hợp và cũng có một bộ phim dùng tên này, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ tên phim nữa. Cám ơn bạn đã đính chính nhưng biết tìm đâu sách y học cổ bây giờ
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Tôi chỉ muốn nói nhỏ thôi, vì bạn hơi nhầm 1 chút, hoa Bách Hợp khác với hoa Loa Kèn. Bách Hợp có màu da cam và nó nguyên là 1 loại thuốc. Không tin bạn chịu khó đọc 1 chút về sách thuốc cổ xem nhé''''.Thân.
    [/quote]
    Thật vậy sao ? Tôi cũng không rõ lắm nhưng thấy mọi người vẫn gọi hoa Loa kèn là hoa Bách hợp và cũng có một bộ phim dùng tên này, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ tên phim nữa. Cám ơn bạn đã đính chính nhưng biết tìm đâu sách y học cổ bây giờ
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    30/4 sáng nay mình đã dậy thật sớm, đi chợ tìm mua một bó Loa kèn cuối vụ sợ đi muộn sẽ không còn hoa. Đông quá,có mỗi hàng hoa Loa kèn mọi người tranh nhau mua, thế mới biết nhiều người thích hoa Loa kèn . Đúng lựa mãi cuối cùng mình cũng chọn được một bó, hoa ở hàng này đẹp lắm lại là hoa buổi sáng còn tươi nguyên những nụ hoa vẫn còn xanh, bó nào cũng đẹp cứ đứng ngắm mãi đến khi một chú bảo '''' con bé này không mua sao , cứ đứng ngắm mãi thế '''' , cười, trả tiền và về nhà cắm hoa
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    30/4 sáng nay mình đã dậy thật sớm, đi chợ tìm mua một bó Loa kèn cuối vụ sợ đi muộn sẽ không còn hoa. Đông quá,có mỗi hàng hoa Loa kèn mọi người tranh nhau mua, thế mới biết nhiều người thích hoa Loa kèn . Đúng lựa mãi cuối cùng mình cũng chọn được một bó, hoa ở hàng này đẹp lắm lại là hoa buổi sáng còn tươi nguyên những nụ hoa vẫn còn xanh, bó nào cũng đẹp cứ đứng ngắm mãi đến khi một chú bảo '''' con bé này không mua sao , cứ đứng ngắm mãi thế '''' , cười, trả tiền và về nhà cắm hoa
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12, giữa cái giá rét của mùa đông bất chợt nhìn thấy chùm loa kèn trắng muốt, ko thấy vui, loa kèn là hoa của mùa hè, phải giữa nắng hè rực rỡ hoa mới đẹp, mới đầy nhựa sống, loa kèn phải nở mùa đông thấy tội tội, co mình giữa giá rét, ko khoe hết vẻ đẹp vốn có và bị lấn át bởi các loài hoa khác, nhìn mà thấy xót xa ...
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình từng trồng hoa loa kèn. Khi mùa xuân đến nó nhú từng chiếc lá rùi nụ nhô lên cao. Mình cứ sáng sáng ngồi ngằm nhìn nó lớn lên từng ngày. Nhất là trời mùa xuân, với hạt mưa lất phất bám trên cành, trên nụ của hoa loa kèn trông rất đẹp. Mình thường ngồi đếm từng ngày từng ngày chờ đến ngày nó nở hoa. Mỗi năm nó chỉ nở một lần. Nhiều lần mua hoa loa kèn về mình thấy không thích lém. Mình thích nó được trồng và nhìn nó lớn lên từng ngày trong vườn nhà mình thui.
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích hoa loa kèn ! tặng mọi người nè !!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhìn hoa loa kèn giống hoa Ly quá !! mỗi góc cầu thang , chiếu nghỉ mà đặt 1 bình hoa Loa kèn thì thật tuyệt !
  9. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hoa này thật lạ , trông thanh cao nhưng bình dân,ko kén bình , ko kén chỗ để , có đặt trong góc tối cũng như làm sáng cả lên. .
    Mình thích hoa nhưng buồn khi hoa héo , kèn nhà ta thì có héo cũng phải nở đến cái nụ cuối cùng . Hoa màu trắng thanh mảnh , nhưng lá thì nhọn cứng cáp và cá tính . Hoa ko đẹp kiểu rạng ngời và chói loá , nhưng lại duyên ngầm , và còn có mùi thơm. Mình chỉ mơ ước, sinh nhật , có người mang loa kèn đến tặng mà dường như ko thể ,hic , mình sinh cuối thu .
    Ngày xưa có mối tình đầu , chỉ vì người ta kể , hàng ngày đến lớp học vẽ , vẽ loa kèn , mỗi ngày hoa 1 khác , cũng 1 lọ hoa , vẽ từ cái ngày chúm chím đến lúc nở rộ , những bức the best of thì " được " thầy thu mất .. thế mà iu người ta cho đến cả khi đã bị " đá" lâu rùi ,hic
    Everyone need a shoulder to cry on ,everyone need a friend to rely..
    [​IMG]
    Được vinci sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 16/12/2005
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Kưng Nora có mấy ảnh loa kèn đẹp quá đi mất!
    Tự dưng thèm được ai tặng hoa...

Chia sẻ trang này