1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    này nhóc, hoa đó cùng họ với hoa Loa Kèn, có nơi gọi hoa Loa Kèn đỏ, có nơi gọi hoa tứ phương. Đá cho bay khỏi ttvn bi h !
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh, bạn đi lôi kéo đi, đông cho vui, mà mọi người yêu hoa Loa Kèn ko ai có hứng đi ngắm hoa àh ?
  3. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    For U, my friends...
    [​IMG]
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hihi theo chân sri vào đây.
    Tớ vừa sms cho puss, bảo puss rằng tự nhiên tớ lại thấy thích loa kèn trắng.
    Ra ngoài đường nhìn những gánh hoa loa kèn mà ko rời mắt.
    Tớ đến cơ quan chị tớ, thấy trong phòng có để 1 lọ loa kèn trắng rất to, sà vào hít hà mãi. Chị tớ thấy thế bảo để chị tớ mua cho về mà cắm. Nhưng tớ lại chần chừ.
    Chẳng hiểu thế nào nữa
    Nhiều khi tớ thấy mình thay đổi hoặc có thêm những sở thích mà mình ko ngờ được.
    puss nhắn lại rủ cuối tuần này đi ngắm loa kèn.
    Hì, tớ chưa sắp xếp lịch.
    Nếu đi, sri có đi ko?

    Hic, mạng mẽo làm sao í, cứ fải sửa bài suốt
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 28/03/2006
  5. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mạng củ chuối :((
    [​IMG]
    [​IMG]
    [imghttp://www.anhdtdk.5gigs.com/images/loa%20ken3.jpg][​IMG]
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lọ hoa nhà Sri nở tung, thơm ngát. Mà hình như buổi sáng dậy thấy thơm hơn buổi tối thì phải (hoa nhà mọi người có thế ko hay do Sri tưởng tượng nhỉ?).
    @ Chuối: Ui, Chuối ?ocó nhời? thế thì Sri phải cố bon chen tham gia vụ này thôi . Hẹn chủ nhật nhé! Kể ra cũng hơi hơi ganh tỵ với Chuối. Pus rủ mỗi Chuối mà ko rủ Sri. Ganh tỵ quá cơ !
    @ cả nhà: Ko hiểu vườn hoa Tứ Liên thế nào nhỉ? Sri nghĩ rằng hoa Loa kèn trồng theo củ, nếu đến vườn hoa e rằng chỉ nhìn thấy hoặc các ?ocủ hoa? đang ươm, đang mùa hoa, khá lắm thì nhìn thấy các nụ nhỏ? ... ko ngắm được hoa?
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh, Loa Kèn trồng bằng củ, tớ thích đến vườn hoa Tứ Liên để xem nó được trồng như thế nào ? bây h đang mùa hoa, sẽ có bạt ngàn những nụ, biết đâu có cả những hoa bị bỏ quên, thơm ngát....
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Với mình, tất cả các loài hoa đều là một chút yêu thương bởi nó gắn bó với suy nghĩ của mình trong từng thời kỳ. Thời bây giờ ngày càng có nhiều loại hoa lạ,
    đẹp hơn, sang trọng hơn, mầu sắc sống động hơn, và cài khiếu thẩm mỹ của người chơi hoa cũng vì thế mà được nâng lên một tầm cao mới.
    Còn ngày xưa, ký ức hoa của mình là hoa layơn, violet trong mỗi dịp Tết đến xuân về, còn ngày bình thường thì đa phần mọi người cắm hoa Đồng tiền,
    hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Cẩm Chướng, hoa cỏ.... Ký ức hoa đôi khi cũng đẹp đẽ bởi một vạt hoa cải nghiêng trong gió chiều ven sông ở quê ngoại....
    Và còn nhiều nhiều lắm những loại hoa nhưng ...
    ?oMột mùa hoa ngắn ngủi. Một tháng tư thủy tinh. Bỗng một ngày tháng tư vỡ vào em. Bỗng một ngày mùa Loa kèn đi quá nhanh. Nhanh đến mức khi nhận ra thì
    tháng Tư đã hết...Đi qua một mùa hoa, đi qua nhiều tháng tư, mình mới nhận ra ?o
    Mình sinh ra và lớn lên trên thành phố Biển Hải Phòng, đồng hương với bạn gì đó trong hội mình mà chưa kịp nhớ tên, mình cũng có chung
    cảm nhận về hoa Loa Kèn ở HP như bạn nói. Nhà mình không có ai sinh vào mùa hoa loa kèn nở, nhưng mỗi tháng tư về, mà không, từ tháng 3 cơ,
    mẹ đều mua hoa Loa Kèn về cắm trong một chiếc bình mầu trắng sứ. Hoa cứ thế, biết ơn người yêu hoa hay hết mình cho một mùa ngắn ngủi mà lặng lẽ nở,
    trắng tinh và toả hương đến nao lòng, sắc hoa, mầu hoa, hương hoa ấy như khoảnh khắc sống vẹn nguyên và trường tồn trong suốt những
    năm tháng vất vả nuôi con, gánh vác chuyện gia đình của mẹ. Ngày 16 tuổi mình tự hỏi vì sao có ngày hôm nay và ngày hôm qua khi khoảnh khắc
    chuyển giao lại vô cùng ngắn ngủi, cứ nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình thay đổi, như thời gian ngủ trên đời mẹ vậy. Mong cho hoa kia mãi còn
    để mỗi tháng Tư về, hoa lại nhắc cho bao người những điều mà năm tháng có thể lãng quên.
    Tớ chính thức xin một chân trong hội mình nhé. Thân.
    @anhdtdk: anh hoa đẹp thật, cơ mà to quá, em resize nó đi sẽ dễ nhìn hơn, tràn hết cả trang roài kìa.
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 29/03/2006
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình ảnh này tự dưng tớ lại thấy buồn thế cấc cậu có cảm giác như vậy không
    Mạng làm sao vậy nhỉ tớ đã xem lại sao lại là ảnh giống nhau thế sửa lại cho các bạn vậy
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 30/03/2006
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Avatar mới của Chua nè

Chia sẻ trang này