1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    3.718
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân hoa đào, mùa thu hoa cúc, mùa hè hoa phượng. Mỗi mùa một loài hoa đẹp. Giữa hai nét rực rỡ của cúc vàng và phượng đỏ thắm là một khoảng lặng của loa kèn trắng- loài hoa giao mùa. Loa kèn - một chút tĩnh lặng giữa thu và hạ dường như là đỉểm nhấn trong cả bản nhạc, là đà chuẩn bị để bùng lên sắc đỏ rực rỡ của phượng và cái nắng chói chang của mùa hè . Loa kèn không có vẻ rực rỡ hay kiêu sa như hoa hồng, ở loa kèn chỉ là một màu trắng xanh giản dị, một mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết mà sao quyến rũ đến lạ thường. Bởi thế giữa muôn ngàn màu sắc hương hoa rực rỡ, loa kèn vẫn không bị khuất lấp, vẫn không bị lu mờ. Tôi yêu mùi hương đó và đôi khi tôi tự hỏi liệu có loại nước hoa có hương hoa loa kèn ko nhỉ. Hương loa kèn không hiểu sao tôi thấy nó cứ man mác buồn, gợi cho người ta có cảm giác mênh mang kiểu gì, nhè nhẹ và lan toả chứ không ào ạt khiến người ta thấy choáng ngợp. Tôi không biết có nói quá không nhưng tôi nghĩ nếu như hoa hồng cho ta liên tưởng tới vẻ đẹp của người phụ nữ quyến rũ thì với hoa loa kèn dường như đó lại là nét đẹp của người thiếu nữ mới lớn, có chút e ấp, tinh khôi và đầy mộng mơ. Ngày sinh nhật tôi đúng vào những ngày cuối cùng của mùa hoa, có lẽ vì thế từ bao giờ tôi đã yêu loài hoa này, yêu sắc trắng và mùi hương thanh khiết như mang đầy tâm trạng của hoa.
    Hoa loa kèn đến và đi cũng rất lạ kỳ, có chút gì vội vã như muốn để lại bao vương vấn trong lòng người chơi hoa. Thật ngạc nhiên khi một buổi sáng sớm thức dậy ta chợt bắt gặp hoa trên khắc các ngả đường rồi cũng vào một sáng nọ ra đường ta chợt nhận ra dường như thiếu thiếu một cái gì đó, bỗng vỡ oà khi biết đó là loa kèn. Đến và đi như cơn gió mùa thu, nhè nhẹ nhưng xao lòng và đầy vấn vương. Phút giao mùa sao mà ngắn ngủi đầy nuối tiếc.Tôi không thích hoa loa kèn trái mùa, vì lúc đó hoa không đẹp và có cảm giác như hoa đang cô đơn, lạc lõng vậy.
    Tôi thích ngắm cả cánh đồng hoa trải dài mênh mông trong nắng sớm hay trong ánh hoàng hôn, có lẽ lúc đấy mới thấy hết được vẻ đẹp của các loài hoa đang đua nhau khoe sắc lung linh. Tôi cũng thích ngắm cả cánh đồng hoa loa kèn như thế nhưng thích hơn là khi ngắm chậu loa kèn chỉ có 1 bông duy nhất. Có bạn bảo hoa loa kèn đơn như vậy gợi cảm giác cô đơn. Vâng, ngồi một mình ngắm 1 bông hoa và ngẫm nghĩ về bản thân đó là những lúc tôi thấy thanh thản và nhẹ nhàng nhất. Hoa loa kèn phải chăng thoảng chút gì đó cổ điển, khiến người ta khi ngắm hoa luôn hoài niệm về dĩ vãng xa xôi.
  2. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    này những cánh hoa trắng muốt, dịu dàng nhưng cũng kiêu kỳ đấy chứ
    Được money_love sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 31/03/2006
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trông nhìn những luống hoa loa kèn đẹp thật đấy. Hông bít chủ nhật nè họ có cắt đi bán hết hông.....
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    CN thì chắc chắn là người ta chưa cắt hết đâu, chỉ có điều chưa chắc ng ta đã bán cây. mà cây loa kèn trông thế chứ trồng công phu lắm các bác ạ, hết mùa loa kèn ng ta lại đào củ lên để đấy, sang năm trồng tiếp, mà lúc chuẩn bị có hoa ng ta phải bật đèn cả đêm ý, cho 1 tháng hoa loa kèn của các bác mà ng ta phải vất vả gần như cả năm ý, nhưng mà cũng bõ công chăm sóc, một mùa hoa loa kèn đẹp thế mà
  5. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngắm Hoa Loa kèn mình thấy nó tinh khiết thật...
    À mà trồng hoa loa kèn công phu quá nhỉ...
  6. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm CN em đi mua một bó Loa ken` về cắm, hôm qua nó nở cả bình trông đẹp không chịu được, hương thơm ngào ngạt cả phòng, chẹp tự nhiên thấy đời đẹp thế tâm hồn cũng thành thơi hơn hẳn
    Nhưng mà em thấy dạo này HN bán hoa Loa kèn không hiểu sao toàn một bông một cành, hồi trước em nhớ mẹ em mua hoa về toàn một cành 2-3 bông và vài cái nụ, mẹ cắm một lọ chỉ khoảng 3-4 cành thôi mà cả một lọ to, nhưng hôm trước em đi mua hoa thì một bó 10 bông = 10 cành, chẳng có nụ to nụ bé gì cả, mỗi cành đúng một bông, hay bi giờ người ta mới cái tạo giống hoa a? có ai bít giải thích cho em với
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hông phải đâu em ạ. Ở vườn ý có nhiều cây : cành một bông, một cành hai bông, một cành 3, 4 bông. Nhưng nhiều người thích một cành một bông......
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Uh, loa kèn đơn đẹp hơn chứ
    À sri với cả puss ơi , thống nhất là 4h chiều chủ nhật đấy nhá. Thôi có j tối nay tớ sẽ nt or liên lạc để báo.
    @ quen_de_nho: Nhận đc tin nhắn cuả ấy rồi
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Loa kèn đơn, loa kèn kép, hoa nào cũng đẹp. Có điều tuỳ sở thích từng người, mỗi người có những kỷ niệm, những cảm nhận và sở thích riêng mà.
    Em của Sri thì thích hoa loa kèn vì thích ảm giác được ngắm bông hoa từ lúc còn là nụ hoa xanh xanh, ngậm chặt... cả quá trình... đến khi bông hoa nở tung, trắng ngát...
    Về chuyện ngày chủ nhật: Sorry cả nhà. Chắc Sri ko đi được. Cả nhà đi, chụp ảnh nhiều nhiều nhé.
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật đi ngắm hoa loa kèn nhé cả nhà! lần đầu tiên được đến tận vườn ngắm đấy!

Chia sẻ trang này