1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bách Hợp !!! nghe tên buồn nhưng mà hay !!
    ôi sắp hết mùa hoa Loa Kèn rùi !~ hic hic nhà mình cắm 1 bình hoa loa kèn được 1 tuần rùi , hôm nay phải thay hoa mới có lẽ là đợt hoa cuối cùng !1 tuần này nữa thui mùa hè sé tới ...Hoa Loa Kèn là loài hoa thật đặc biệt , hoa giao mùa ~~
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi nhanh lắm . Nhiều khi ngoảnh đầu quay lại thấy nó qua rùi !
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đầu mùa hoa thấy người người nhà nhà, mua mua bán bán. Đâu đâu cũng thấy một mầu trắng xanh thanh khiết. Gần cuối mùa hoa hình như không còn trắng và sáng như trước nữa. Không ít người bỏ quên một loài hoa trắng để đến khi giật mình nhìn lại thì mùa hoa đi qua mất. Cũng thấy tiếc, thấy thương. Cũng muốn chia tay như phải cách xa một cái gì đó đẹp đẽ những ngắn ngủi. Giá như ai đừng vô tâm, giá như hoa đừng lặng lẽ, giá như đừng đúng hẹn như thế. Biết đâu ai sẽ bớt buồn.
    [​IMG]
    Hoa trong phòng làm việc chỗ tớ đấy
    Đặt tên con gái là Bách Hợp thì đúng là rất hay, hay bởi nó buồn. Ngày xưa mẹ bảo tớ là người ta hay đặt tên con trai là Bách với ước muốn con tài giỏi, hơn người đến trăm lần. Đặt tên con là Hợp những mong con mính suốt đời yên ấm an vui. nhưng tên Bách Hợp lại chỉ gợi lên những điều ngược lại. Có phải cái gì quá cũng là không tốt... ?/.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thà đúng hẹn còn hơn mày ạh, để còn có cái mà chờ đợi và còn biết mình chờ đợi ko vô vọng biết chắc nó sẽ đến chứ ko đúng hẹn thì biết chờ đến bao giờ
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thiếu nữ bên hoa (Tô Ngọc Vân)
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hết mùa hoa rồi ...
  7. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại qua một mùa hoa loa kèn, Em yêu dấu giờ này không biết em đang lam gì, nghĩ gì và có nghĩ đến những ngày tươi đẹp của chúng ta không. Em còn nhớ ngày chúng ta mới quen nhau, anh tăng em doá hoa loa kèn, hôm dó nhìn mắt em ánh lên niềm thích thú khi thấy anh bảo cũng thích hoa này, em đâu có biết rằng là anh nói dối em đó, vì mấy hôm trứơc anh đã đi theo em vào chợ va thấy em mua HLK. Rồi từ đó anh thích hoa này lúc nào không biết cúng như anh ngày cành yêu em hơn. Những ngày bên nhau là những kỷ niệm đẹp nhất trong anh, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và giận hờn. Chúng ta say đắm bên nhau qua quãng đời sinh viên ?.Nhưng phũ phàng thay, lúc chúng ta chia tay nhau cũng là mùa hoa loa kèn, Bó hoa cuối cùng anh tặng em cũng là hoa loa kèn, anh nhớ tối hôm đó trời có cơn mưa đầu hè, anh gọi điện cho em ra cổng, tặng đoá hoa LK vẫn biết rằng khó có thể hàn gắn lại , nhưng anh vẫn hy vọng và hy vọng , đến bây giờ anh vẫn còn hy vong?, nhưng nó đã thành câu mệnh đề 3. Hôm trước gặp trên đưòng một người giống em, cũng cằm bó hoa LK, anh thấy tức ngực, hồi hộp ghê gớm , phồng lên đuổi kip nhưng không phải là em, anh thất vọng quá?Ôi mùa hoa loa kèn.
  8. EPSM

    EPSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hic hic
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đời người cũng chỉ ngắn như mùa hoa thôi nhỉ? sẽ sống hết mình, quí trọng những gì mình đang có, ...
    em ơi chị đây ..mình đi ngắm hoa về sao cả nhà mình ai cũng có tâm trạng sâu lắng buồn đến thế
    Hoa loa kèn loài hoa đúng hẹn mà ghét hoa lắm chỉ nở đúng khi giao mùa .Lúc đó tâm trạng của mình vừa tiếc nuối vừa mong chờ .
    Người trồng hoa cần mẫn nuôi hoa từ mùa thu năm trước qua thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ,Hoa thật lạ chẳng chịu sống trong bóng tối cứ bắt người ta thắp điện khi không còn ánh sáng mặt trời .Có lẽ vì thế nên hoa mới trong trắng ,mới xanh ,mới mong manh như gương mặt của người thiếu nữ sống trong cung cấm cũng phải không hoa
    Hết mùa hoa rồi ..hoa đúng hẹn mà người có đúng hẹn không
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị! chắc lâu lắm chị mới vào đây, hết mùa hoa rồi, chờ đến tháng 7 em sẽ lên đó mua củ Loa Kèn về trồng, phải thắp điện cơ àh, ko biết em có đủ kiên nhẫn để chờ đời... Cả mùa hoa năm nay em cắm đúng 1 lần, lạnh lùng, thờ ơ với loài hoa mình yêu nhất, cũng chẳng kịp nhận ra mùa hoa đã trôi qua

Chia sẻ trang này