1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi chiều giữa những luống hoa kèn lúc lỉu nụ. Ôm về một bó. Tặng ai...?
  2. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, vẫn lun thèm 1 cái cảm giác iem iu ôm chặt má kề vai và cùng ngắm LK còn đó những giọt nước vừa phun
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oài! Hôm nay lên làng hoa rồi! Hoa vẫn chưa nở nhiều, nở được bông nào thì người ta cắt bông ấy, e rằng sẽ chẳng có lúc nào nhìn thấy những luống hoa loa kèn kiêu hãnh! Nhân tiện đi tìm mấy luống hoa, lạc sang bãi đá! Kết luận, đi tìm hoa loa kèn kể cũng không tệ lắm!
  4. Lotuslight

    Lotuslight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chắc bạn này lại sắp lấy chồng quá. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình.
  5. Lotuslight

    Lotuslight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nghe bài Chiều một mình qua phố à? Uhm, bài ấy tớ và người xưa hay nghe lắm. Chỉ có điều em ấy chưa kịp nghe bài hát ấy do Đôn hồ hát thôi. tớ thấy ông ấy hát hay nhất, nghe mà não lòng.
    P/S: Em không spam. Bớt giận đi pác, đừng lock nick.
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai nhà này lãng mạn nhỉ. Chỗ trồng hoa loa kèn cõ dễ tìm không nhỉ, tớ ú ớ về đường xá lắm, dễ tìm thì rủ chàng đi ngắm. Chàng còn nợ tớ 1 bó loa kèn
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tên topic nghe hay quá!
  8. Lotuslight

    Lotuslight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có chồng rồi mà ngủ muộn thế?
    Hôm trước tui đi chơi, thấy mấy luống hoa loa kèn,đẹp nhắm, đẹp vãi chưởng luôn í. Nhưng mừ hơi xa, cách HN khoảng 25km về phía Hải Dương, quên mất tên làng ôôồi..
    @(quên mất tên rồi): Lãng mạn lăăắm, nhưng mà chẳng để làm gì cả...
    Men: 3,2,1-Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng-
    Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ-
    Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là hơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố-
    Hãy lắng nghe tim mình hạnh phúc trào dâng.
    Nguyện đi với em suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước.
    Để ai đưa cho con thuyền mình đến bến bờ "đau thương" (Karaokê)
    BUỒN ...
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chị LKĐ hạnh phúc thật đấy, có người đi vặt trộm hoa cho mình.
    Nhiều năm trước em từng ước có người mang hoa loa kèn đến tặng em. Nhưng đến bây giờ ước mơ đó vẫn nằm ở đây.
    Còn mùa hoa thì vẫn trở lại. Trắng và nhớ đến nao lòng .....
    @ Ngân: Cây của T đâu, bắt đền M
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình mong một bó cũng không có ai tặng
    @ Hiền: tao cũng đang muốn có cây hoa loa kèn đây, bạn Troixanhnangvang vừa nhắn vẫn nhớ nợ mình một củ hoa,( thực ra thì ko phải là nợ nhỉ năm nào cũng lỡ hẹn, cứ mỗi tháng 7 qua đi lại giật mình " lại quên mất ko trồng hoa Loa kèn rồi" có khi đến lúc tao mí mày trồng được hoa Loa Kèn thì hoa phải nở quanh năm mất
    Mọi người đi ngắm hoa loa kèn àh? ở ruộng người ta ko để hoa nở đâu, hoa nở thì chỉ có người đi ngắm hoa là thích chứ người trồng hoa thì bít bán cho ai? Tớ cũng có một ước muốn được nhìn cả vườn hoa loa kèn nở trắng xoá, không gian ngâp tràn hương hoa

Chia sẻ trang này