1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cây hoa loa ken được bán ở đâu ko ? mình hỏi mấy nơi họ toàn đưa cái cây hoa gần giống loa kèn nhưng màu đỏ thôi. Hôm qua háo hức tưởng xin được cây hoa loa kèn thật, hoá ra nó cũng chỉ là cây hoa màu đỏ ấy, sao mọi người lại gọi nó là hoa Loa Kèn chứ. Thất hết cả vọng ! Có ai biết cây hoa Loa kèn thật bán ở đâu ko hay ai đó có cho tui xin một cây ?
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thích kèn trắng từ bao giờ,
    Từ ngày biết bài hát Casablanca?
    Từ ngày biết loa kèn là hoa bách hợp?
    Từ ngày biết loa kèn chỉ có vào tháng tư?
    Chẳng biết !
    Mẹ sinh em vào cái ngày tháng tư ẩm ương...Trời nóng chẳng ra nóng ,mưa chẳng ra mưa. Ẩm ương như cái bản tính nó vốn thế.
    Em cũng chẳng biết làm sao nhưng thích thì cứ là thích thế thôi.
    Đôi khi tự nghĩ ,mình sao cứ thích những gì là không bình thường. Nhưng biết làm sao chứ !
    Ừ thì nó trắng . Màu trắng đầy tang tóc.
    Ừ thì nó tang tóc nhưng vẫn là màu mà ngày ngày em vẫn thấy.
    Hì biết sao được chứ
    Kèn là kèn
    Tháng tư là tháng tư
    Đôi khi cũng chẳng hiểu
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 10/04/2005
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thích kèn trắng từ bao giờ,
    Từ ngày biết bài hát Casablanca?
    Từ ngày biết loa kèn là hoa bách hợp?
    Từ ngày biết loa kèn chỉ có vào tháng tư?
    Chẳng biết !
    Mẹ sinh em vào cái ngày tháng tư ẩm ương...Trời nóng chẳng ra nóng ,mưa chẳng ra mưa. Ẩm ương như cái bản tính nó vốn thế.
    Em cũng chẳng biết làm sao nhưng thích thì cứ là thích thế thôi.
    Đôi khi tự nghĩ ,mình sao cứ thích những gì là không bình thường. Nhưng biết làm sao chứ !
    Ừ thì nó trắng . Màu trắng đầy tang tóc.
    Ừ thì nó tang tóc nhưng vẫn là màu mà ngày ngày em vẫn thấy.
    Hì biết sao được chứ
    Kèn là kèn
    Tháng tư là tháng tư
    Đôi khi cũng chẳng hiểu
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 10/04/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    hji` ! Tháng 4 , Loa Kèn Trắng .
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    hji` ! Tháng 4 , Loa Kèn Trắng .
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    To quen_de_nho : Ủa thế bức " Thiếu nữ bên hoa Huệ" không phải là Hoa Loa Kèn mà bạn đang nói đến hở . À tớ ở Mộc Châu. Có lẽ tại loài hoa này hợp với khí hậu & đất đai trên tớ. Tớ có xin con bạn củ ( tách ra thành nhánh con con giống nhánh tỏi ) để trồng . Nhưng vì không có ai chăm sóc nên nó còi cọc y như cái hoa ở dưới này bán vậy.
    Chúc vui !
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    To quen_de_nho : Ủa thế bức " Thiếu nữ bên hoa Huệ" không phải là Hoa Loa Kèn mà bạn đang nói đến hở . À tớ ở Mộc Châu. Có lẽ tại loài hoa này hợp với khí hậu & đất đai trên tớ. Tớ có xin con bạn củ ( tách ra thành nhánh con con giống nhánh tỏi ) để trồng . Nhưng vì không có ai chăm sóc nên nó còi cọc y như cái hoa ở dưới này bán vậy.
    Chúc vui !
  8. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật mẹ, mình mua 20 bông loa kèn, ai cũng khen hoa đẹp. Sướng! Mũi to bằng quả cà chua. Chắc phải cắm được một tuần ý chứ nhể. Rồi chỉ vài ngày nữa là sinh nhật ông anh trai mình . Có lẽ...mình sẽ không phải mua thêm hoa nữa. Vì sáng nay thấy lọ hoa chỉ nở có mỗi một bông. Chắc đến hôm sinh nhật anh trai mình nở hết là vừa. Sinh nhật của hắn hừm ..cũng vào tháng tư, lại còn đúng vào 30 -4 nữa cơ. Ai bảo số mình lại khổ thế. Tháng tư đúng là tháng ...sao quả tạ.
    Oái. Hỡi những bạn yêu hoa loa kèn! Các bạn thích hoa loa kèn ghê gớm nhưng mình chỉ thích vừa vừa thôi. Loài hoa mình thích nhất là một loài hoa cũng có vẻ đẹp thuần khiết, hương thơm dịu dàng và còn có thể đun nước gội đầu cơ. Nhưng hoa này hơi khó trồng. Hắn của mình mua 2 cây ngọc lan chiết cành mà mất gần 1 triệu. Hơ hơ. Mình thích hoa ngọc lan lắm các bạn ạ. Những khi bạn muốn có một hương thơm quyến rũ, rất riêng, độc đáo mang phong cách của bạn thì hãy thử để vài bông ngọc lan vào trong túi xách, khăn tay xem. Mình hay để một đĩa ngọc lan trong tủ riêng. Mỗi khi mở ra, hương thơm thật dễ chịu và quyến rũ.
    Không hiểu mình biêt yêu hoa ngọc lan từ khi nào nhưng mình biết chẳng ai phản đối một hương thơm rất Việt Nam như vậy cả.
    Được meihua sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 10/04/2005
  9. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật mẹ, mình mua 20 bông loa kèn, ai cũng khen hoa đẹp. Sướng! Mũi to bằng quả cà chua. Chắc phải cắm được một tuần ý chứ nhể. Rồi chỉ vài ngày nữa là sinh nhật ông anh trai mình . Có lẽ...mình sẽ không phải mua thêm hoa nữa. Vì sáng nay thấy lọ hoa chỉ nở có mỗi một bông. Chắc đến hôm sinh nhật anh trai mình nở hết là vừa. Sinh nhật của hắn hừm ..cũng vào tháng tư, lại còn đúng vào 30 -4 nữa cơ. Ai bảo số mình lại khổ thế. Tháng tư đúng là tháng ...sao quả tạ.
    Oái. Hỡi những bạn yêu hoa loa kèn! Các bạn thích hoa loa kèn ghê gớm nhưng mình chỉ thích vừa vừa thôi. Loài hoa mình thích nhất là một loài hoa cũng có vẻ đẹp thuần khiết, hương thơm dịu dàng và còn có thể đun nước gội đầu cơ. Nhưng hoa này hơi khó trồng. Hắn của mình mua 2 cây ngọc lan chiết cành mà mất gần 1 triệu. Hơ hơ. Mình thích hoa ngọc lan lắm các bạn ạ. Những khi bạn muốn có một hương thơm quyến rũ, rất riêng, độc đáo mang phong cách của bạn thì hãy thử để vài bông ngọc lan vào trong túi xách, khăn tay xem. Mình hay để một đĩa ngọc lan trong tủ riêng. Mỗi khi mở ra, hương thơm thật dễ chịu và quyến rũ.
    Không hiểu mình biêt yêu hoa ngọc lan từ khi nào nhưng mình biết chẳng ai phản đối một hương thơm rất Việt Nam như vậy cả.
    Được meihua sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 10/04/2005
  10. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này