1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa Loa Kèn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tháng Tư rồi
    nhẹ nhàng giản dị mà vẫn kiêu sa thanh khiết :) Loa kèn ơi |-)
    Nụ trắng xanh chúm cha chúm chím, ta yêu lắm nhé :)
    Hôm nào nhà mình ọp ẹp đi ạ, Quảng Bá thẳng tiến đi ạ :x
  2. Sansss

    Sansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Oh, vẫn có người nhớ đưa topic lên đúng mùa hoa, cảm ơn mọi người nhé! Nick cũ chắc cả năm ko vào nên bị khóa rồi.
    Mùa loa kèn nữa lại về, năm nay mình cũng kịp bon chen bình hoa loa kèn sớm. Tuy rằng cái cảm xúc về hoa ko còn có thể dễ dàng được viết ra như những mùa hoa trước nhưng mỗi mùa hoa loa kèn mình vẫn nhớ, vẫn mong chờ được ngắm cái màu trắng tinh khiết và được ngửi cái hương thơm dịu nhẹ của hoa mỗi sáng thức dậy!
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi nhỉ từ cái ngày đi cùng các bạn đến vườn hoa Tứ Liên ngắm hoa loa kèn
  4. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vừa làm 1 lọ hoa loa kèn to đùng để ở nhà,cứ cái mùa hoa này là ko ngày nào ko để 1 lọ hoa giữa nhà, cảm giác khi đi làm mệt mỏi về nhà nhìn thấy lọ hoa trắng muốt sao thấy lòng nhẹ nhàng hẳn đi
  5. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chị Link có shop quần áo gần trường Kim Liên đúng ko ạ Hùi trước em cũng thỉnh thoảng qua shop chị mua đồ, cơ mà dạo này nghe giang hồ đồn là chị ko mở shop nữa ạ Cũng lâu rùi không ghé qua trường... :)
    Loa kèn ơi, một mùa mới lại về này :) Em cứ hiền xinh như thế, nhé :-*
  6. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn thích hoa loakèn. Nhưng luôn thích có lọ loa kèn trong nhà mỗi mùa hoa nở, để nhắc là tháng 4 về. Cảm giác như được đánh dấu mốc thời gian bằng hương, bằng hoa, hạnh phúc vô cùng ý!!!
    Năm nay hết tiền. Đang chờ lương! Nên chưa có lọ hoa nào trong nhà
  7. Sansss

    Sansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 mùa hoa rồi bạn ạh! Nhanh phết nhỉ, thời gian cứ vèo vèo trôi đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có hoa là vẫn thế. Tớ cũng đúng hẹn đến mùa hoa loa kèn là cắm hết lọ này đến lọ khác, và năm nào cũng mong tự trồng đc cây hoa loa kèn nhưng năm nào cũng lỡ hẹn đành ngắm hoa người khác trồng vậy.
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, chợt ngẩn ngơ khi bắt gặp mùi hoa ấm nồng. Lọ hoa loa kèn để giữa nhà đã nở đều toả hương thơm ngát. Sao ban ngày, mình chỉ thấy hoa trắng trong dịu dàng, mà không biết hoa cũng nồng nàn như vậy? Sao chỉ khi đêm đến mới chợt nhận ra mùi hương làm nao lòng như thế?
    Những ngày này Hà Nội khắp nơi đều thấy loa kèn trên những hàng rong bé nhỏ.Những chiếc xe đầy hoa trắng chầm chậm lăn bánh trên đường, liêu xiêu dưới nắng.
    Một bà chị ở Sài Gòn nói: nhớ loa kèn Hà Nội. Sài Gòn cũng có hoa, nhưng nhìn hoa bọc trong giấy bóng kính, trong cửa hàng sáng choang kính, lại chẳng muốn mua nữa.
    Mùa loa kèn, có lẽ đẹp nhất là khi được thảnh thơi lang thang trên phố ngắm những hàng hoa trắng mượt đi rong như thế.
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mùa loa kèn đến sớm, từ cuối tháng 3 đã thấy những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp đơn sơ đầy ắp những nụ hoa phơn phớt xanh ý. Con bé mua 20 bông về cắm đầy phòng khách và phòng làm việc rồi hồi hộp chờ từng bông hoa trắng trong ý nở.
    Một mùa hoa nữa sắp đi qua rồi ...
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Ừ! Loa kèn đến rồi. Tuần trước l;ượn lờ khắp chốn kiếm lọ loa kèn trắng mà khó đến lạ lùng...............Giờ thì.....Đầy nhà loa kèn trắng rồi. Trông nhẹ nhàng, tinh khiết đến lạ...........!
    Kiếm mãi mới đc khóm loa kèn trắng, chăm mãi mà chả thấy nhớn thế nên chả đc chơi hoa mình chăm gì.........Loa kèn
    Đà lạt! Đẹp một màu nhung........nhớ. Nhưng vẫn chả thích bằng loa kèn trắng. thế là sao nhỉ?

Chia sẻ trang này