1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa sữa............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_lose285, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sữa............

    Mùa hoa sữa lại bắt đầu , không biết tự khi nào em lại yêu mùi hương của hoa sữa đến như vậy ? Có lẽ sở thích đó đã ngấm sâu vào trong máu của em từ khi em là thành viên của "Phố Dừa,Phố Mít". Em yêu hương hoa sữa cũng như yêu những người bạn nơi đây , những người đã cùng em suốt 4 mùa đông giá lạnh , và đặc biệt là những kỉ niệm về anh _người mà tất cả chúng em đều yêu quý. 4 năm gắn bó ở nơi đây ,giờ chúng ta mỗi người mỗi ngả , mỗi người đã có một con đường riêng cho mình . Anh là người đầu tiên rời xa Khu phố thân yêu này , chắc anh không biết là tụi em nghĩ gì về anh đâu nhỉ?Và chắc anh cũng không biết rằng anh rất có ý nghĩa với 1 đứa trong tụi nhóc chúng em?Anh cũng không biết rằng cứ khi nào hoa sữa bắt đầu nở khi đi qua nhà anh tụi em cố hít thật sâu để cảm nhận được cái hương thơm , cái hơi ấm toả ra từ đó..........Nhưng bây giờ thì khác rồi , chúng em không còn được cùng nhau cảm nhận vị ấm nồng đó nữa , tất cả giờ đã rời xa nhưng em biết chắc rằng sẽ không ai trong chúng em quên được những kỉ niệm ngọt ngào mà chúng em đã có , có thể 1 lúc nào đó chúng ta có thể quên đi tất cả nhưng bất chợt đi ngang qua 1 con phố mùa đông với nồng nàn hương hoa sữa mọi kỉ niệm sẽ ùa về và chúng ta lại nhớ đến nhau nhiều hơn

    FAMILY
  2. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày ko thấy mùi gì nhỉ ???Tối mới có ,chán nhỉ .Giá kể ban ngày có thì hay hơn đấy ....ngồi cafê ko có mùi hoa cũng đỡ buồn
    NEW
  3. haquay

    haquay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Goodbye , loi noi cuoi khi chia tay em xa roi say goodbye.....Mua hoa sua , con lai day bao nhieu co don muon phien....
    Mua nay ngoi uong ly cafe nghe bai nay moi hay ! Ko biet ten la gi nhung ma hay
    []-[]_
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ko hiểu sao tự dưng mình ghét mùi hoa sữa khủng khiếp :cái mùi nồng nặc của nó khiến mình khó chịu hay gợi nhớ đến 1 ai đó ,một người mà đến bây giờ mình chưa thể quên ...............hì thời gian sẽ làm lành những vết thương ấy .Những bỗng nhiên niềm tin của mình ko còn như xưa nữa ,nó đã nhường chỗ cho 1 cái gì đó tính toán hơn >người ta nói đúng :khi lớn chúng ta càng ich kỉ hơn và ko còn vô tư nũa
    mình tin ở bạn

Chia sẻ trang này