1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Umakemecrazy, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Umakemecrazy

    Umakemecrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hoa Sữa

    Đang mùa hoa sữa đấy! Có ai biết đoạn đường nào nhiều hoa nhất không? Theo bạn thưởng thức vào thời điểm nào là thấy thích nhất... Đừng bỏ lỡ cơ hội dạo chơi( với một ai đó...) dưới một hàng cây thơm ngát, với tiết trời mùa thu mát lạnh... ui trùi lãng mạn phải bít
  2. thanronghaohoa

    thanronghaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hay đấy mùa hao sữa nhưng cứ nghĩ lai buồn cái cảm giác lanh lạnh mùi hoa sữa thoang thoảng thích thật đấy nhưng tiếc là tớ chưa từng có ai cùng mình dưới hàng hoa sữa
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người không thích hoa sữa vì mùi của nó rất hắc , nhưng mình lại chẳng thấy hắc tẹo nào cả . Mỗi khi ngủi thấy mùi hoa sữa có cảm giác rất thích , không thể diễn tả được.
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhiều người lãng mạn lắm, không biết mình có nằm trong số đó không??? Nhưng quả thực mỗi khi đi dạo trên đường Nguyễn Du, mùi hoa sữa thoang thoảng tạo ra một cảm giác lâng lâng thật tuyệt. Chỉ tiếc rằng bi giờ sắp hết mùa rùi hay sao ý, đi khắp HN chỉ còn mỗi trên sân Mỹ Đình là còn vài cây nhỏ có hoa, nhưng đi trên đó cũng tuyệt lắm .....
  5. Sexyboy

    Sexyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến mùi hoa sữa lại nhớ đến 1 mối tình đã xa, buồn lắm
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa
    Tuổi mười lăm em lớn lên từng ngày
    Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
    hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Hương hoa sữa tan trong áo em và mái toc
    Tình yêu đầu tưởng ko gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương khói mong manh
    Tại vầng trăng, tại em, hay tại anh
    Tại sang đông ko còn hoa sữa ?
    Tại siêu hình, tại gì ko biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay !
    Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
    Ko phải thời của Romeo và Juliet
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ có mùa thu là trọn vẹn yêu thương
    Mùa hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau .
  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đến hoa sữa làm em nhớ nhà , nhớ LC ! hic .... Mùa này chắc mấy cây hoa sữa cạnh sân bóng trước cửa nhà em đang nở hoa nhiều lắm đây ................
  8. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn đi qua đường Nguyễn Chí Thanh cứ hít hà khen mùi hoa sữa thơm, em chẳng bao giờ ngửi thấy mùi gì cả, cũng chẳng có ý định vặt một cành dí vào mũi ngửi.
    Đường Hoàng Liên cũng trồng nhiều hoa sữa lắm Lào Cai nhỉ, mình chỉ thích lá hoa sữa, nhìn hay hay...
  9. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế.Cứ sau 12h đi dạo trên mấy đường Hoàng Diệu,Trần Phú,Phan Đình Phùng tai áp cái headfone mở bài Hoa Sữa của Thanh Lam thì cứ gọi là phê phải biết
    Mỗi tội mình ko có ai đi cùng,toàn đi 1 mình
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thích mùi hoa sữa phe phẩy khi phóng xe qua những con đường. Nhớ cả ngôi trường Nguyễn Trãi ngày xưa có một cây gì hoa nặng mùi lắm, kí ức tuổi thơ thì nói đó là cây Hoa sữa.
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày...

Chia sẻ trang này