1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Umakemecrazy, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Umakemecrazy

    Umakemecrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế.Cứ sau 12h đi dạo trên mấy đường Hoàng Diệu,Trần Phú,Phan Đình Phùng tai áp cái headfone mở bài Hoa Sữa của Thanh Lam thì cứ gọi là phê phải biết
    Mỗi tội mình ko có ai đi cùng,toàn đi 1 mình
    [/QUOTE]
  2. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến hoa sữa trời đêm mà có em nào đi dạo cùng thi hay biết mấy
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết mùa rồi, bây giờ đi tinh ý lắm hoặc THÍNH lắm mới được thưởng thức mùi thơm toả ra từ những bông màu trắng nhỏ li ti. Khi mùa hoa sữa qua đi, rất nhiều người lại dấu đi sự lãng mạn và đợi mùa sau đến. Dù cuộc sống bớt đi phần thi vị, nhưng những dư âm của mùa hoa sữa sẽ còn mãi, đó là tc của những ai đã hoà mình vào không gian yên tĩnh với mùi thơm thoảng qua nhưng mãi đọng sâu trong tâm hồn!!!
  4. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    "HOA SỮA VẪN NGỌT NGÀO ĐẦU PHỐ ĐÊM ĐÊM, CÓ LẼ NÀO ANH LẠI XA EM, CÓ LẼ NÀO...TA LẠI XA NHAU..."
    Cứ nghe bài áht này là lại thấy một nỗi buồn man mác, mình cũng rất thích đi dưới con đường đầy mùi hoa sữa, may mắn là hay được đi cùng người khác hì hì
    à đường NCT vẫn còn hoa sữa nở muộn đấy, qua đó giờ này hoa sữa vẫn nở và thơm ngát
  5. Umakemecrazy

    Umakemecrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [Nghe như câu nói của những người đang yêu ý gấu mèo đáng yêu ah, có đúng không zây?! uh thế là đã hết mùa hoa sữa. Tiếc vì mình không có những khoảng thời gian đủ để thưởng thức mùi hương mình rất yêu thích... đợi chờ mùa hoa năm sau, đợi chờ và hi vọng năm sau sẽ có j mới hơn... có người thưởng thức cùng chẳng hạn ... Hoa sữa cuối mùa.. ở đâu đây??? Cảm giác lạnh man mác, thơm ngan ngát... sẽ tuyệt lắm lắm!!!
  6. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    lúc nào gaumeo cũng có tình yêu hiiiiiiiiiii.....và lúc nào cũng được đi cùng người khác trên đường đầy hoa sữa vì đường Hà Nội mà_cò lúc nào vắng người đâu, nên khi meo đi và thưởng thức mùi hoa sữa thì dám chắc có "kẻ nào đó đang đi trên đường" cũng thưởng thức mùi hương quyến rũ cùng mà.
    ui cứ thử ra đường mà xem sẽ có người đi cùng ngay...hihihi
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tớ sống trên dãy phố mà toàn hoa sữa.. nhưng tớ nghét mùi hoa sữa nếu ta đứng gần đó.. khi xa mùi thoảng thoảng rất tuyệt..
  8. vnshock

    vnshock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một năm nay mới về YB , tôi đang chầm chậm bước trên đoạn đường Trấn Yên .Bỗng dưng đâu đó những làn gió nhè nhẹ bay qua cuốn theo hương thơm , một mùi thơm đặc trưng của Hoa Sữa . Tôi chợt nhớ đến một điều gì đó vừa ngào ngạt thân quen vừa mang lại chút không khí của mùa thu , gợi lại cho tôi cảm giác như đang bước trên những con phố Hà Nội mặc dù những con phố HN ko còn thấy mùi hương Hoa Sữa. Tôi nghĩ liệu có phải Yên Bái còn lưu luyến lại chút cuối Thu chăng ?
    Khi ở YB lại nhớ đến bạn bè và công việc ở HN , khi ở HN lại nghĩ về YB .hành trình tuy xa hành lý thì hơi ít nhưng tâm hồn vào thể chất luôn hướng về YB .
    Hơ Hơ !
  9. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mùi hoa sữa, ngày xưa ở nhà hay ngửi thấy mùi hoa sữa do phía đối diện và nhà bên cạnh có cây hoa sữa, vì nó ở không gần nhà lắm nên mùi hoa tới nhà còn thoang thoảng rất thơm. Nhớ những lần đi học thêm hay ra ngoài quảng trường, ra cơ quan bố mẹ về, buổi tối lạnh lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa. Vì thế nên giờ ngửi mùi hoa sữa lại nhớ đến Yên Bái, nhớ cái không khí yên lặng những ngày cuối thu và chớm đông như thế này, khi lang thang trên phố, nhớ những con phố vắng người nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì từng con đường từng hàng cây đã quá quen thuộc. Tình cờ có lúc tan học muộn, đi trên đường Nguyễn Chí Thanh chợt thấy mùi hoa sữa tự dưng lại thấy nhớ Yên Bái, nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà và nhớ từng hàng cây lắm lắm...
  10. bianconeri84cn

    bianconeri84cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ tỉnh uỷ đến trường Nguyễn Huệ nhiều hoa sữa lắm,ngày xưa đi qua mùi nhiều quá đau cả đầu,thoang thoảng thì còn thấy hay hay

Chia sẻ trang này