1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA HOA SƯA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi camgiaovien, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của người hn đó
  2. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 về đâu đây có một vài góc phố Hà NỘi lại trắng xoá tinh khôi. Hoa xưa mong manh dịu dàng xoà xuống thân cây khẳng khiu. Màu lá xanh cũng khiêm tốn trụi đi để nhường cho màu trắng sức sống. Hoa sưa chỉ trắng vài ngày thôi đã rụng hết, cho nên ngắm hoa sưa cũng lắm phen dày công.
    Có những tháng 3 xưa, chợt nhớ quay quắt ...dắt xe lên phố...Đầu con đường màu trắng đã tắt, lác đác những xác hoa vương trên mặt đất khiến cho lòng nao nao buồn.
    Những tháng 3 nay , đã lớn, nhiều bộn bề ta không còn được lang thang trên phố nhiều, đôi lúc chỉ tưởng tượng trong đầu màu hoa. Có đôi lúc vì công việc phóng vội qua ....chợt ngẩn ngơ khi nhận ra phố đã vào mùa sưa.

Chia sẻ trang này