1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa hoa sưa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ThangBa, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sưa

    Mùa hoa sưa
    Tặng Mỹ Phương.

    Có phải anh đã quá vội vàng
    Khi nói lời yêu, khi nói lời từ biệt
    Chuyện đời với bao nhiêu khắc nghiệt
    Có phải hẹp hòi anh không thể vượt qua?

    Với anh, em nhân hậu vị tha
    Hồn nhiên trắng trong và nồng thắm
    Anh yêu em chân thành say đắm
    Có lẽ nào là phù phiếm, hư vô?

    Anh đã yêu không biết tự bao giờ
    Hoa sưa trắng trong miền ký ức
    Tình yêu, đam mê là có thực
    Chỉ có con người với ý nghĩ viển vông

    Anh vẫn mơ về một phương trời hồng
    Có em, có anh là tất cả.


    21.3.02
  2. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này