1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mưa nhiều quá, làm lụt hết cả đường đi đến lớp của mình rồi ? may mà có cầu chứ không thì????????????
    TOI .........
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn học ở đâu mà bây giờ vẫn chưa được nghỉ hè à ? Cây cầu đưa bạn tới trường là cầu gì thế ? Thỉnh thoảng tôi cũng phải đi học qua cầu nhưng lại là 1 cây cầu bêtông . Ngày xưa đi học cũng đôi lần phải lội nước mưa mới vào được đến lớp và mới về được đến nhà .
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Độ này có mưa to đâu mà sao cái nhà này lại trôi xuống tận trang 4 thế cơ chứ ? ! Đồng chí chủ nhà RAINsummer_07 đi đâu rồi , sao lại để nhà trống như thế ?
  4. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Oạch..........!
    Tuần nay mới lướt web, mưa dữ wá ............... Mà dạo này đang tình nguyện bận wá trời nên ....hì hì ...
  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ù Ù............
    thế thì hoan nghênh em ra nhập hội mưa mới nha . tích cực vô ok?
  6. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế có anh ở bên và có mưa trong đêm em có sợ nưa không.
    Mưa............!
    thật ra mưa trong đêm rất tuyệt , mọi thừ trong đêm đều trong lành và tĩnh lặng vốn như những gì nó có mà. Không ồn ào cũng không giả tạo .VÀ ! MưA trong đêm cũng như thế .......
    Những đêm ở ký túc mưa.......... chạy ra hành lang đứng ngắm mưa không thấy chán là fì cả , hơi lạnh phả vào mặt cảm giác êm dịu đến không tưởng thật tuyệt......!
    Mưa.................!
  7. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ bắt đầu mưa tôi lại phóng ra khỏi nhà. không cần biết mưa to hay nhỏ. lăng băng trong mưa quả là một nghệ thuật. Thi thoảng cất lên một ca khúc mà mình thích, nghĩ về một câu chuyện gì đó mà mình chưa giải quyết đc. sao đầu óc thoải mái thế.
    Mọi người sẽ cho rằng người thích đi trong mưa thì hơi ... man man. Nhưng sự thật chỉ có người hiểu nó mới thấy cái thú vị ấy.
    Bạn nghĩ sao ?
    cho mình đăng ký với.
    Tên: ZZ
    thích : lăng băng trong mưa, ngắm sao trời lúc buồn và hát nghêu ngao một mình.
    P!M: zz_145
    Ai muốn giao lưu nào ?
  8. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    thèm được ngắm mưa rơi và tắm mưa quá mà trời nó o mưa cho mới khộ chứ....HN dạo này nắng nóng kinh quá...Lậy zoi` sang tuần nó mưa cho mình nhờ
  9. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày nắng nóng tự nhiên lại thích lang thang ngoài đường . Thèm lắm một cơn mưa để xua tan đi cái nóng bức đến ngột ngạt này . Đang mùa thi lại càng nóng hơn . Lượn lờ ngoài đường mong đón đưọc 1 cơn mưa nhưng rồi lại phí công " con cò đi đón cơn mưa " , rốt cuộc vẫn chỉ là mấy hạt mưa bé xíu , nhỏ nhoi , lạc lõng . Chỉ ước ao có 1 trận mưa rào thật to , hay giông bão cũng được để phóng xe thật nhanh , để có cảm giác mưa đang đuổi theo đằng sau .
  10. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài bạn này , thấy có sở thích giống tớ
    Cho tớ tham gia hội với

Chia sẻ trang này