1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngumo185

    ngumo185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là thích mưa, mưa đơn giản lắm mà khiến nhiều người thích. Thật lạ kì
    Cho tớ bon chen với nhé. MÀ bọn mình có hay tụ tập ngắm mưa ko thế?
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vì lý do j mà thích mưa đến thế .
    trở lại Hn được 1 ngày , mưa tầm tã cả ngày , ở nhà cả ngày , tối đùng đùng thay quần áo , phóng xe đi , đội mưa đi , mưa ... chẳng hiểu sao buồn đến thế ? vậy mà cứ đi ..
    nhớ ngày xưa , nhà ở trên cao , được nhìn ngắm phố phường , con người dưới mưa ... bây giờ thì mình là người đi dưới mưa để người khác ngắm ( chẳng biết có ai giống mình ngày xưa không ? )
    ôi , mưa !
  3. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại thăm ngôi nhà Mưa này. Trời nóng quá, bao giờ mới mưa được đây? Khổ thân nhà Be_Heo mất điện chắc nóng ko ngủ được.
    Đi dưới trời mưa mới biết mình vẫn còn chút lãng mạn trong người, chưa bị vôi vữa ăn hết.
    Trai Xây dựng đắm mình trong vôi vữa
    Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu
  4. Chetduoi

    Chetduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Hà Nội mới có 1 ngày mát mẻ đến thế . Không oi bức , ngột ngạt , khó chịu ; không căng thẳng , nặng nề . . . Hình như mọi thứ đều trở nên hiền hoà hơn , êm ả hơn . Trận mưa không đủ to để có thể cuốn đi mọi bụi bặm nhưng có thể đem trở về không gian bình yên của 1 ngày không nắng chói chang . Hàng cây xanh mướt , gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa sổ , cái mát lạnh của khí trời ngấm dần vào làn da mỏng manh , lan toả khắp cơ thể . SẢNG KHOÁI ! ! !
    @ RAINsummer_07 : độ này lặn tăm đâu ý nhỉ , không thấy sủi bọt . Summờ ới ời , summờ về quê nghỉ mát , ăn nhãn thả cửa quên cả anh chị em rồi hay sao ? !
    @chetduoi : nửa đêm không mưa , nghe Rain & Thunder cảm giác như có 1 trận mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ . Tiếng sấm no , tròn tiếng nghe thích thật . Cảm ơn chetduoi nhé . Còn bài nào hay nữa thì share cho hội nhà mưa nữa nhé !
    Trời mát quá , mình thấy muốn quá ! ! !
  6. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    oan uổng cho săm mờ wá a`
    săm mờ đi tình nguyện mà ở đó làm gì có intơnèt chứ
    nhờ cả vào tiền bối KUBỈN còn gì nữahi`hi`
  7. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa! Chẳng hiểu sao cứ mưa to là tớ xách xe ra chạy vài vòng, nhìn người ta đùm rụp trong mưa mà mình thì hiên ngang hứng lấy những giọi mưa to đùng ném vào mặt rồi lấy làm thích thú. Thích nhất là vừa mưa vừa gió bão đi xe máy có cảm giác xe bị bay bay lạ lắm. chẳng hiểu sao?????
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Summờ đi tình nguyện ở đâu thế ? Lúc nào về nhớ kể cho mọi người nghe với nhé , chắc là nhiều kỷ niệm vui lắm nhỉ ?!
    @nttrung21: bạn ơi khi nào mưa to gió lớn , bão bùng mà bạn muốn thấy lại cảm giác xe máy bay bay thì bạn lên trên Hồ Tây đoạn đường Lạc Long Quân ( chỗ có cái hồ đối diện với Hồ Tây ) thì bạn sẽ có nhiều cảm xúc lắm đấy .
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 30/07/2006
  9. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đoạn này tớ cũng đi thử 1 lần rồi. Tối đấy về ốm luôn nên nhớ. lạnh kinh khủng
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    MƯA....................!
    Săm mờ đi tình nguyện về cơ sở ở Hưng yên_sứ sở của nhãn đó đó. Mệt ! nhưng vui vô cùng. Vui nhất là đêm dạ hội hoá trang của sinh viên tình nguyện cùng đoàn thanh niên cơ sở chuông bỉn à. Nói nhỏ nha ( hi hi) . Không đi tình nguyện hẳn là " PHÍ NỬA CUỘC ĐỜI " thề là như thế .
    Đi tình nguyện gặp mấy trận mưa thế là tèn tén ten ......
    còn nữa lần đầu tiên được vào nhà thờ , được nghe hát thánh ca . được xem làm lễ misa, được ngồi yên bình trong không gian lặng cùng với tiếng mưa bên ngoài tạo cho mình một cảm giác rất lạ _ chưa bao giờ có _.
    Bọn mình còn được đi câu cá nhé , mà hẳn là : CÁ CHIM TO nữa cơ ...khì khì ..vui dã man

Chia sẻ trang này