1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thích ngắm mưa chỉ thích tắm mưa thôi !!! hì hì ...
    trời sắp mưa rồi đấy !!tối nay ngủ sẽ ngon lắm đấy !!
    hội trưởng Rain cho xin một chân nhé !!
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Tuần vừa rồi bận quá , giờ vào mới thấy nhà mình có thêm người mới .
    @Summờ ơi đi tình nguyện về thích nhỉ , nhà có thêm thành viên mới ? ! Mà " đi tình nguyện gặp mấy trận mưa thế là tèn tén ten " là tèn tén ten cái gì thế ?
    Mưa ! Một mùa mưa về . Những con đường trơn , những góc phố ngập nước , những hàng cây xanh mướt giũ nước xuống đầu mình ... Có những người mong mưa nhưng cũng có những người chẳng yêu thích gì cái sự ngập lụt vì nước mưa , vì nhà thấp hơn mực nước của đường ... nhưng chẳng ai có thể phủ nhận không gian mà mưa đem lại .
    Mát lạnh , dễ thở , mỗi ngày được hít vào thở ra cái trong lành của thiên nhiên thì còn gì thích hơn ? ! Đứng ở một nơi cao thật là cao ( tất nhiên là có mái che vì mình mà dính mưa là ốm ngay ) để ngắm bầu trời mà cơn mưa đang ôm trọn lấy , để rồi hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ , thả lỏng lòng mình thì mới thấy cuộc đời vẫn còn có những lúc êm dịu và lắng sâu đến thế ....
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 06/08/2006
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!
    Cảm thấy mình đơn độc....!!!
    Suy nghĩ về những điều đã qua....
    Những người đã qua.....những người còn ở lại.......
    Không ân hận....ko hối tiếc....
    Vì nó ko thể trở lại.....
    Mưa.....!!!!!
  4. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khì khì....!
    Hoan nghênh bác NORA ra nhập hội mưa . Hội trưởng ủng hộ cả 2 tay lẫn 2 chân chứ hông cho xin 1 chân đâu nha . Ai cũng xin chân hội trưởng thì hội trưởng đâu còn là hội trưởng tài hoa nguên vẹn nữa chứ hu hu .......
    **********************************************************************
    CHÀO MỪNG TOÀN THỂ THÀNH VIÊN MỚI NHÀ TA NHA
  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0


    Mưa!!!
    Cảm thấy mình đơn độc....!!!
    Suy nghĩ về những điều đã qua....
    Những người đã qua.....những người còn ở lại.......
    Không ân hận....ko hối tiếc....
    Vì nó ko thể trở lại.....
    Mưa.....!!!!!
    [/quote]
    Mưa.............! chỉ chỉ đơn độc khi ta 1 mình còn nhiều hơn 1 thì lại khác......
    mưa........! suy nghĩ về những điều đă qua , sắp qua và sẽ qua ... ! Sẽ có những luyến tiếc, những day dứt ,và sẽ có những câu " giá như" được đặt ra và...............mưa sẽ trở lại ! không phải cơn mưa ban đầu mà là tiếp vì đó là quy luật của tự nhiên, cũng giống như dòng đời đó , có bao giờ trở lại đâu nhưng con người ta vẫn phải bước tiếp đó thôi...............
    Mưa............!!!!
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    thanks em RAINsummer_07 , nếu em sợ mưa cuốn mất thì cứ welcome anh bằng 2 chân cũng được ...
    Hồi xưa khi còn bé, lúc nào trời mưa cả bọn lại vác bóng ra đá, đá bóng dưới mưa hay phết, còn bây h à, cũng thi thoảng đi mưa trong trường hợp quên không mang áo mưa hoặc hâm hâm nên 1 chút thì đi dưới mưa kiếm cái cảm giác mát mẻ ..
    Cheers,

    man_bat_tu
  7. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ô la la.....Sao bi giờ tui mới khám phá ra box này nhỉ, đáng tiếc khi minh dến hơi châm.A cho tui hỏi ,sao các Pác thich mưa thế, chẳng biết có giống tui ko
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Phải đi hết đường mưa....mới đến được những ngày nắng....
    Vẫn biết đường còn dài...vẫn biết ngày còn mưa...vẫn biết buồn còn nhiều...vẫn biết....vẫn biết.....
    Vẫn biết.....Mưa!!!!
  9. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến . . . bất chợt ... ồn ào ... dồn dập ... hối hả ...
    Mưa đi . . . lặng yên ... thanh bình ... trong lành ... tĩnh tại ...
    Giá như những thử thách của cuộc đời đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như vậy ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng ... !!!
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [
    thanks em RAINsummer_07 , nếu em sợ mưa cuốn mất thì cứ welcome anh bằng 2 chân cũng được ...
    Hồi xưa khi còn bé, lúc nào trời mưa cả bọn lại vác bóng ra đá, đá bóng dưới mưa hay phết, còn bây h à, cũng thi thoảng đi mưa trong trường hợp quên không mang áo mưa hoặc hâm hâm nên 1 chút thì đi dưới mưa kiếm cái cảm giác mát mẻ ..
    Cheers,
    man_bat_tu
    [/quote]
    hi............C! ôi anh Man à sao lại coi đi dạo trong mưa là hâm hâm lên 1 chút chứ hic.....hic...! đi trong mưa ROMANTIC như thế mà kêu vầy ư hu hu ...
    MƯA.........!
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành 2 nửa
    Nửa ươt bây giờ , nửa ướt xa xưa
    ===> con trai kỳ nhỉ
    Mưa.............!

Chia sẻ trang này