1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào bé nhá . Hoan nghênh ra nhập đội mưa
    bé hỏi vì sao thích mưa thế ư. Đơn giản lắm , thích là bởi thích đôi jkhi chẳng cần biết lý do đó là gì cả . Cũng có khi bởi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và yên bình mỗi khi ngồi tĩnh lặng ngẵm mưa rơi.............Mà thích mưa....... Cũng giống như thích 1 người đó .... .Phải vậy không nhỉ
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Mưa........ chiều nay có cơn mưa ngồi online mà lòng man mác buồn gợi nhớ về cái gì đó đã thuộc về xưa cũ...... Những mong trời sẽ mưa để trôi đi tất cả .... Vậy mà trời lại ngâm ngùi nuốt đi nhưng dòng nước mắt như đã sắp trào dâng......
    Tiết trời như đã bước vào mùa thu... Kô còn nhưng cơn mưa rào dữ dội nữa..... Thay vào đó là sự lãng mạn của những cơn mưa trong mùa thu.....
    Mình thèm được có lại cảm giác đi dưới mưa....... Mà sao thấy khó quá trời.... Phải chăng đã bỏ qua... hay tự mình đã vứt đi cái thời cố tình kô đem áo mưa để đội mưa về nhà mà kô lo mẹ mắng.... CHỉ nhằm mục đích thoả mãn sở thích lang thang dưới mưa
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Mưa............
    Chưa bao giờ ghét mưa như chiều hum CN vừa rùi........ Kô sớm hơn một chút..... Kô muộn hơn một chút.......... Mất buổi ....với một người ......
    Ước gì lúc đó đang đi xe đạp ......... để lại được lang thang...
    Có ai biết chỗ nào ở HNội cho thuê xe đạp đôi ko nhỉ
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........Mưa .....Mưa..............
    Phòng ốc vắng tanh,con đường nhỏ cũng vắng tanh.Ánh đèn chập chờn loang loáng nước.Nhà đối diện nho nhỏ xinh xinh,đứa nào nhìn sang cũng khen nắc mỏm rằng sau này có tiền cũng xây cho mình căn nhà như thế.Sao không khen cho được,nhà be bé lại có một khoảng sân nho nhỏ trồng đầy hoa,tóc tiên vàng,tóc tiên đỏ,dâm bụt,đậu biếc .....cứ quấn quýt vào nhau.....
    Mưa cứ rơi lặng lẽ,tự nhiên nghe có tiếng nhạc văng vẳng đâu đây.Hoá ra nhà bên mở nhạc,lại đúng cái bài mình rất thích nữa chứ,hic,đã wá chời.
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
    Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
    Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
    Sông này đây chẩy một giòng thôi
    Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông .
    Cảm giác như thế nào nhỉ?Lâng lâng như say,như mơ vậy.Ngày xưa.............................
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi
    Dạo này mưa nhiều thế,Đi đâu cũng thấy mưa.Lại không thể chán mưa được.
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa này!!!!
    Buồn ngây người 1phút
  7. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa,nhìn ai cũng thấy bùn
    Ảm đạm thật
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hum nay trời mưa........ Chẳng được việc gì
    Lại được về sớm......... Hy vọng ngày mai hết mữa nhưng vẫn cứ mát trời
    Một tuần một trận mưa thôi thì thật tuyệt vời
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi lành lạnh buồn tê tái
    Mưa rơi chầm chậm buồn nhớ mong
    Mưa ơi có biết trong xa cách
    Người bạn của tôi đã thay lòng....!!!
    Mưa....!!!!
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mưa.............!
    Vào 3 ra 7 .Mưa..............! cứ kéo dài hoài =>buồn đến nao lòng .
    Tháng 7 , Mưa mùa hè sao không ồn ào , vội vã như cái vốn có của nó nhỉ . Mà cứ âm thầm lặng lẽ. buồn đến ngây người...hic...!. Vậy mà không hiểu sao mình vẫn thích trời mưa đến vậy ==>lạ thế không bít
    Được RAINsummer_07 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 18/08/2006

Chia sẻ trang này