1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    anh ơi anh sai rồi , em biết anh không yêu em ....là một người bạn thôi, đối với tình yêu lời hứa quan trọng lắm , với tình bạn lời hứa cũng rất quan trọng đúng ko ??
    anh đã hẹn em đi coi phim , anh biết ko ?? em đã sung sướng đến nhường nào .... chuẩn bị từ chiều cơ ....em đến rạp cũng sớm sớm để chờ anh ....trong lòng em hạnh phúc lắm , đúng chờ anh đã đến h chiếu phim rùi anh vẫn chưa tới , em nghĩ thầm chắc là chỉ mấy phút nữa là anh tới thôi ...em vẫn cười .. rùi trời đổ cơn mưa , em vẫn đứng chờ .... mọi người ùa ra khỏi rạp vì hết phim mất rồi .... anh vẫn chưa đến ... em lo lắm ko biết anh có bị làm sao ko ?? vẫn cứ đứng chờ anh ...em gọi điện thì máy anh tắt...càng lo hơn ....lại thêm 1 h em đứng ngoài mưa mong anh sẽ tới với em .....em bắt đầu khóc....
    em quyết định đi đến nhà anh xem thế nào ?? và em đã đến ... Em gặp anh ra mở cổng, người em ướt như chuột lột ! anh hỏi 1 câu vô tình : "em đến tìm anh à ??" .... lúc này em chẳng biết nói gì ... tự dưng nước mắt cứ trào ra .....em chạy ....chạy trong mưa .... anh đã quên mất là đã hẹn em ngày hôm nay !
    em đã đội mưa đứng chờ anh ..... anh có hiểu lòng em ??
    @ anh Friend ship : anh vì một người con gái khác bỏ quên em đội mưa vì anh à ??
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì hì , thế là anh chọn khôn ngoan rùi đấy ! hì hì
    ko biết trong câu chuyện nào người ta nói rằng hai người hẹn gặp nhau lần đầu tiên ( hẹn hò ấy ) mà gặp mưa là sau này 2 người đấy lấy nhau đấy !
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh gặp người đó là ngày nắng đẹp cơ........ Còn lần đầu tiên hẹn người đó đi xem phim thì ......... khi ra đi trời rất đẹp.... đến chỗ hẹn thì trời lại mưa..... Hết phim...... cả hai cùng ngồi ngắm mưa rơi thôi........
    Hy vọng như em nói nhỉ........
    Thôi chết...... Anh em mình biến chỗ vui chơi của cả nhà yêu mưa này thành nơi buôn chuyện của anh em mình rùi......
    @All: Cả nhà thông cảm nhé.... trời mưa đầy tâm trạng... hai anh em mượn tạm để trú mưa và chia sẻ với nhau thui
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    mưa!!!
    Nhiều cảm xúc mà ko có nhiều thời gian để viết.....
    Chủ nhật vẫn đi làm
    Chủ nhật vẫn mưa.....
    Buồn đến lạ
  6. kinh_can_den

    kinh_can_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mưa ah............. mưa bẩn lắm......... Nhưng mà thích mưa vì một lý do đơn giản........
    Trời mưa ngủ thích lắm
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    HIc, mưa buồn
    Điều bạn nói không đúng với mình rồi. Lần đầu hò hẹn, khi đi trời cũng thật đẹp rồi bỗng dưng ông trời đổ cơn mưa. Mưa to, to lắm. Vậy mà giờ... nhìn mưa và buồn
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hum nay mưa nhiều quá ,...Có lúc tớ ngồi đến tận 6h sáng, thấy trời ko mưa rồi ... Cứ tưởng hum nay là 1 ngày tạnh , nắng ráo ...Nhg mà rồi lại ùm 1 phát ... Cơn mưa đổ ập xuống mưa to ... Tớ cũng chẳng biết tại sao tớ thích mưa nữa ... Nhg mà tớ cứ thấy trời mưa là tớ lao ra ngoài đường, tớ đi lang thang, tớ hứng những hạt mưa tạt vào mặt, vào mắt ... Tớ thích cái cảm giác đó cực nhá ... Đôi lúc mờ cả mắt, đau cả mắt ko nhìn được đường đi ... Vậy mà cứ vẫn tiếp tục vùng vẫy với cơn mưa ... Mà ghét nhất đi mưa mặc áo mưa ...Chẳng biết đã bao lần tay cầm ô mà đi trong mưa roài...Chắc mọi người tưởng bị điên, may mà chưa chuyển thẳng sang Trâu Quỳ ... Ngày xưa cũng thèm ốm lắm...Suốt ngày dầm mưa để mà đợi ốm...Vậy mừh mãi chẳng ốm...Chắc sức khoẻ trâu bò quá nên thích đi trong mưa vậy đó mừh
    Chào những người yêu mưa...Hân hạnh được làm quen
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì hì , đấy chỉ là trong câu chuyện thui ! hì hì .... cũng nhiều người thành sự thật nhưng cũng có những người ko thành sự thật !! hì hì
    tớ cũng ko biết rõ lắm !!

Chia sẻ trang này