1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    HIC HIC! Bác luckid204 xem thế nào chứ . Ai lại để bé heo( đáng yêu thế kia!) nói zậy chứ .......hứ ...........hứ..............
    Lang thang dưới mưa cũng xó cái thú của nó đấy chứ bé heo nhể? thử đê............
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Tui thì khoái nhất là cái cảm giác đi tắm mưa.Trời mưa càng to thì càng khoái đi<chỉ mùa hè thui>.Cảm giác thật là sảng khoái.....mưa táp vô mặt đến rát ....gió thì mạnh đến nghiêng cả xe....ng` thi bị cái lạnh thấm vô....nhưng càng thế thì cái cảm giác sảng khoái càng mãnh liệt....phê lòi cả mắt.Trước hồi còn đi học cứ mưa rào là tui chăm chăm bùng học đi tắm mưa... giwò đi làm rùi nên cơ hội đoá ít dần đi .Nhưng vẫn thỉnh thoảng được tắm mưa.0 nói đâu xa đợt mưa to ở HN vừa rồi cũng tranh thủ làm được 1 phát ...về đến nhà lạnh lòi mắt nhưng mà phê gần chết.Bác nào có cùng sở thích này giống tui o nhẻ....hôm nào giông to tụ tập tắm mưa cái nhe?.Đi càng đông càng vui
  3. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    ke ke, Bé Heo rất ghét trời mưa nhưng lần nào trời mưa cũng bị tôi dẫn đi vòng vòng khắp Hà Lội nên quen rồi he he. Giờ chắc Bé Heo cũng biết yêu trời mưa roài. Phải ko bé yêu.
    Trời ko mưa khác gì con GÁI ko biết KHÓC
  4. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai giới thiệu gì cả????????? Sao zậy cà.!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Oé, em nà em vẫn thích đi trời nắng hơn!
    Vàng vàng: Lói thế nà anh thích con gái người ta khóc suốt ngày hử! . Tuy nhiên, cũng có cái giống nhau:
    - Trời chẳng mưa nếu không có lúc nóng quá, con gái cũng vậy
    - Phải nóng lạnh gặp nhau thì mới có mưa, con gái cũng có phần thế (đôi khi tự thích thì khóc! )
    - Mỗi lần mưa gặp nắng là có cầu vồng, con gái khóc mà có sự an ủi ấm áp cũng cảm thấy hạnh phúc lắm!
    Nhưng mưa có những nơi ghét cay đắng (miền trung lũ lụt) và lại có những nơi khao khát (mưa ơi, mưa ơi đảo nhỏ cần mưa! ), còn chẳng hiểu con gái khóc thì ai cần ai ghét???
  6. un_petit_chat

    un_petit_chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lũ lut thì chả ai muốn rồi, nhưng nóng thế này thì mưa 1 chút cho mát cũng tốt, cũng như khi con gái bực mình thì khóc 1 tí cho vui hehe
    Con gái có quyền được khóc-Con trai có quyền được dỗ muh
  7. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ...ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi...
  8. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích mưa lắm, mát lắm!với lại,cảnh vật sau khi mưa rất yên bình và dịu dàng
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    bình thường mưa chẳng sao
    đến lúc mình khoái chơi brổ thì mưa xối xả
    cần thiết thế ko?
    nhưng cái cảm giác chơi bóng dưới trời mưa cũng hay hay
    sân ko có đèn nên lúc có chớp cả sân sáng rực lên
    khoái cái cảm giác đấy ghê
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Text
    ừ ! mưa đẹp thật mà cũng buồn thật ! sao mỗi khi mưa người ta lại cảm thấy trống trải và buồn đến thế nhỉ?
    Mình thèm cấi cảm giác mỗi khi trời mưa được cuộn tròn trong chăn tóp tep món ............ngô rang cùng với đứa bạn thân thủ thỉ chuyện to nhỏ.Thề! là thích cực!.
    Mưa phùn! ướt át và lầy lội thật nhưng nó cho mình cảm giác nhẹ nhàng và yên bình.Đặc bịt , lất phất mưa bay mà đi dạo với người iu thì....romantic phai bít.lãng mạn lắm đó

Chia sẻ trang này