1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Xem dự báo thời tiết chọn ngày mưa để off nào
  2. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Beheo mí cả pup-pig là 1 nhá!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời ạ, trời vừa mới mưa được 1 tí. Anh luckid rủ mình đi ọp, dưng mà đã bảo là mình kô tham gia đi ọp trời mưa ùi! . Thể theo nguyện vọng của anh ý (ngồi ở chỗ "nhà quê" kô có in tờ nét), tớ định vào rủ mọi người đi ọp thì.... thì.... nó nắng chang chang lên! . Thôi nhá, hẹn dịp khác nhá!
  4. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    MƯA!
    nắng đến khủng khiếp mong mãi mơí có ngày mưa. Nhưng sao lại bùn thế không bít .hic ! .Hôm nay mình đă thấy cầu vồng sau cơn mưa , chiếc cầu vồng đầu tiên của mưa mùa hạ 06.Đẹp ! nhưng lần này ngắm mưa và xem cầu vồng chỉ có mỗi một mình , lẻ loi , đơn côi wá à .hic!
  5. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi. Hôm trời mưa thì chẳng thấy ai Post bài, lúc trời nắng thì mới vào. Chán. Chủ nhà mà chẳng trông nhà gì cả. Mưa có 1-2 hôm mà nhà đã trôi theo rồi.
  6. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hông phải là không trông nhà , mà lúc trời mưa em đi ọp bất thường mà. Thế thì mới ngắm được cầu vồng chớ .Mấy hôm mưa ở nhà với đứa bạn đi tắm mưa khoái thiệt.Nhưng nghe sấm với sé hoảng wá rủn hết cả người ( có 2 em bé vừa bị ông thần sét nhận làm con nuôi đấy , ma ran hông có thích làm con nuôi ông ấy đâu......
    ***********************************************************************
    mà ai có ảnh trời mưa hay cầu vồng nào thì Up lên giùm em cái nhá . Cám ơn các bác nhều
  7. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ...mưa
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Mưa......... YênBái giờ trời đang mưa to......... tâm trạng qua''
    từng hạt mưa cứ rơi dều rơi đều.........
    nhớ đến ngày hôm ấy ... U đến trong 1 cơn mưa rồi cũng ra đi ,
    nhưng ko fải trong cơn mưa ma` la` trong 1 ngày mùa đông đầy nắng
    mỗi khi mưa lai nhớ đến ngày xưa ấy ........... tất cả đã xa rồi.........
    cầu cho U bên ai hạnh phúc.......
    bé sẽ ngắm mưa như mọi lần nhưng ko có và cũng ko cần U .........
  9. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mưa ah ?! Tôi cũng thích trời mưa lắm . Thích ngửi mùi mưa trong cơn gió thoảng qua , thích nghe tiếng mưa rơi rả rích , thích đợi trời tạnh mưa để thấy " sau cơn mưa trời lại sáng " , thích đợi cầu vồng xuất hiện .
    Cầu vồng ư ? Đã lâu lắm rồi tôi đợi cầu vồng xuất hiện . Hồi xưa nhà ở khu tập thể , tận tầng 5 nên nhìn thấy cầu vồng là chuyện bình thường . Hồi ấy tôi chỉ đợi trời mưa để thấy cầu vồng thôi .
    Rồi nhà chuyển đi nơi khác . Suốt 7 năm trời chẳng hiểu làm sao mà tôi chẳng thể nào gặp lại cầu vồng của mình . Mỗi cơn mưa đến tôi chỉ mong sao gặp lại một chút kỷ niệm tuổi thơ của mình . Nhưng đợi chờ để rồi lại thất vọng .
    Cứ tưởng rằng cuộc sống hiện đại với bao nhiêu mặt trái của sự ô nhiễm đã che mất cầu vồng của tôi , nhưng mới đầu tháng 6 này sau một trận mưa to , tôi đã gặp lại người bạn xưa cũ của mình . Cầu vồng xuất hiện ở đó trước mắt tôi , mỏng manh thôi , nhỏ bé thôi nhưng thật kì lạ ... không phải là 1 mà tận những 2 cơ... Thật khó tin phải không , lần đầu tiên sau 7 năm vắng bóng , cuộc gặp gỡ này khiến tôi sung sướng vô cùng . Tôi biết rằng sự may mắn này có thể sẽ không đến với tôi lần thứ 2 trong cuộc đời này ... và tôi đã ước ...ước gì ...
    Mưa ...
    Cuộc đời tôi cũng có nhiều kỷ niệm gắn liền với nó . Nhớ hồi mấy năm trưóc khi thành phố bắt đầu nâng đường , cứ mỗi khi trời chuẩn bị mưa là cả nhà tôi lại bắt đầu " trực chiến " . Mưa chỉ hơi to thôi là cả nhà tôi đã ngập trong nước rồi ...
    Mưa ...
    2 năm nay kể từ khi đưọc mua xe máy , cứ hễ khi nào tôi rửa xe là y như rằng hôm đấy hoặc ngày hôm sau trời mưa , dù là mưa phùn hay mưa to , kiểu gì thì cũng phải mưa ...
    Mấy hôm vừa rồi trời nắng quá , nóng không chịu được , tôi bực mình , kiểu này lại phải đi rửa xe cho có mưa thôi . Thế là chiều hôm trước vừa rửa xe xong , hôm sau trời bão to ...
    Mưa ...
    Giá như có ai phá bỏ được sự trùng hợp ngẫu nhiên của tôi để tôi đỡ tiếc tiền rửa xe ... cứ rửa xong mà trời mưa thì bẩn hết xe còn gì ...

Chia sẻ trang này