1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA! hội những người thích ngắm mưa rơi, thích lang thang trong mưa,thích ngắm bầu trời sau cơn mưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    MƯA........................!
    Với bất kỳ ai cũng đều có kỷ niệm với ........mưa .Dù đó là kỷ niệm buồn hay vui..và với tôi cũng vậy .Cái lý do khiến tôi thích trời mưa cũng thật giản đơn và nhỏ bé,cũng chỉ đơn giản rằng khi mưa tôi được yên tĩnh sống thật với lòng mình dù cái khoảnh khắc đó đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như cơn mưa mùa hạ......................
    MƯA.....................!
    Tôi còn nhớ sau mỗi đợt mưa to đường xá ngập kinh khủng, muốn ra ngoài phải xắn quần tới tận............hì. Sau mỗi trận mưa theo các bác đi kéo cá cảm giác bì bõm lội nước sướng không htể nào tả nổi...........
    MƯA.................!
    mỗi khi mưa cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm hay chỉ đơn giản ngồi nhìn trời mưa thôi đều cho mình cái cảm giác thật ấm áp và tuyệt vời...............................
    **********************************************************************
    KHI NÀO ỌP PHẢI MỜI BÁC : KUBỈN NÈ ĐI RỬA XE TRƯỚC MỚI ĐƯỢC NHỂ . CHÍT!
  2. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích mưa rào, ghét nhất là mưa ngâu với mưa phùn, thích mưa rào thật to, thích nhất là đang đi trên đường ( di xe máy ) với 1 lũ bạn ( cả lũ ko mang áo mưa) bất chợt mưa rào 1 cái ( mưa phải thật to nhé ) cả lũ hò hét vì mưa bất chợt và vì lạnh , thích lắm ý
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    tôi thích mưa
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng vào được mạng .
    Tìm mãi mới thấy hội mưa .
    Bác Rain summe r _07 ơi , tui là chuongbien chứ không phải KUBỈN đâu . Nghe sợ quá đi mất .
  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Cứ gọi là KUBỈN đi . Tớ nghe thấy nó tình củm lắm mừ.
    Mà Ku Bỉn ơi ( tình cảm wá ) dạo này nắng nôi wá bắc xem thế nào đi rửa xe đi cho anh em mát mẻ cái nha''!
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nóng quá đi .
    Ước gì ông trời mưa ngay đi cho con nhờ .
    Nếu mai không mưa thì từ chiều mai đến ngày thứ 3 con sẽ đi rửa xe .
    Rửa xe là việc của con còn mưa hay không là việc của ông .
    Nhưng con vẫn ước gì trời mưa trước khi con rửa xe .
    Lạy giời cho trời mưa ! Mô phật !
  7. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa rùi nè ...........................! ^_^
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik mưa...đặc biệt khi có chuyện buồn trong lòng mà k tâm sự đc cùng ai...đúng tâm trạng đấy,mà lại gặp mưa thì tuyệt...Mẹ tớ luôn chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe cho tớ,ngoại trừ mùa đông gặp mưa thì còn mặc...mùa hè thì ko bao giờ...và đi mưa về bao giờ cũng bị mẹ mắng...
    Tháng 10 năm vừa rùi,1lần đi mưa...hum đấy mưa to,bão thì fải...tớ rủ con bạn,2đứa đi dầm mưa...thấy mưa to,mà lạnh wá,qdinh fóng xe về,thì trên đườg về,bi 1 cành cây rơi xuống...mất đà...xoè...xe vỡ đen,tay chân xây sướt...mẹ tặng thêm 2 cái tát cho nhớ ngày mưa hum đó...Híc...vẫn kết mưa...Thậm chí có lần tớ quen đc thêm mấy ng bạn nhờ đi trong mưa đấy,có ai giống tớ ko???
  9. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì trời cũng đã mưa . Điều ước hôm nọ đã thành thật rồi . Hi ! May mình chưa rửa xe , để hôm sau vậy . Chỉ 1 cơn mưa thôi cũng đủ để ta thấy nhẹ người . Nóng bức , khói xe , nặng nề ... tất cả cũng qua đi . Chỉ còn lại mùi hương của đêm , mùi mát dịu của không khí . Hôm nay sẽ ngủ ngon đây .
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiii! thương wá đi . Tớ thì tớ hông có bị ma ma tét như thế chỉ bị hì hhì.........
    Mưa...........! Mình cưng có rất nhiều những kỷ niệm trong mưa . Nhất là hồi còn học C3 cơ.Còn nhớ ,ngày đó toàn mưa vào mỗi buổi chiều , đi học về lang thang cùng con bạn thân doc con đường . Cảm giác lạnh ! cảm giác trống trải xen lẫn cái cảm giác vui vui khó tả klhiến mình chẳng thể nào quên nổi.
    Còn bi giờ..................
    Mưa................!
    Cho mình một cảm giác khang khác không thẻ diễn tả nổi .Nhưng chung quy lại mình thích mưa ,thich ngam cầu vồng sau mưa, thích cái không khí cả nhà quây quần bên nhau mỗi khi trời mưa thich..................(nhều lắm hi`)

Chia sẻ trang này