1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi mangoilu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mangoilu

    mangoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mưa Huế

    Mấy ngày nay Huế hay mưa quá, cứ như mùa đông vậy. mà mưa buổi chiều nữa mới chán chứ. Bạn có cảm nhận gì về mưa Huế, bạn làm gi vào những chiều mưa? Những CHS, những ai đã và đang ở Huế mà từng gặp mưa Huế hãy cùng nhau thảo luận và làm cho box chúng ta phong phú, sôi nổi hơn.


    mango
  2. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Mango cùng các bạn mến...
    Mưa Huế đã đi vào thơ, văn, bản nhạc, làm tốn bao nhiêu giấy mục, thời gian của bao nhiêu người đã một lần được chứng kiến cảnh đẹp nhẹ nhàng, đầy thơ mộng của Hếu khi Mưa rơi...
    Khung cảnh phố cổ, dong sông Hương lãng mạn khi nhưng hat mưa tí tách rơi đã làm nền vẽ khác biệt gưa Mưa Huế với các vùng, miền khác.
    Vẽ mộc mạc, thanh bình của phố cổ, thơ mộng của dòng sông, lãng mạn của phố biển, từ giọng nói tiếng cười, chiếc nón, tà áo dài tím ... tất cả đã đi vào lòng của mổi du khách mổi khi đến Huế cũng như con người ở đây, "Vẽ đẹp ít nơi nào có được" đúng là ít nơi nào có được vẽ đẹp như Huế và Mưa Hếu.
    Nguyễn Du đã có câu nói; " Người buôn cảnh có vui đâu bao giờ" cũng là cảnh đẹp đó nhưng trong lòng đang mang tâm sư buồn thì có thể nhìn thấy vẽ u sầu, buôn chán, sẽ nhìn thấy vẽ trống văng, tẻ nhạt.. minh nghĩ là không nhưng ở Huế mà bất cứ ở đâu, khi chúng ta đang buồn về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, đặc biệt là buôn nhớ người yêu hay chuyền tình của mình... mà có mưa xuống thì thấy lòng mình lẻ loi hơn, trống vắng, lạnh lẻo hơn... khi chúng ta ngồi một mình trong nhà nhìn qua khung cưa sổ, đếm từng hạt mưa rơi... qua thật buồn........
    Nững ngày này ở đây Seoul buồn hơn nưa, Mưa rơi nhiêu và gió đến lạnh hơn... nhìn những cặp tình nhân cùng chung dưới mái dù, cùng đùa vui bên nhau, vai kè vai, tay xiết chặt tay mà lòng mình nổi sóng... bao đêm rồi tiếng sấm vẫn thết gào ồn ảo, tiếng mưa đến nảo lòng... cũng khung cảnh này của nhiều tháng trước sao lòng không thấy lẽ loi??? không thấy buồn bã, dạo bước dưới cơn Mưa đêm mà lõng hân hoan, mỡ hội... tất cả đều do lòng mình cảm nhận, đẹp, xấu, vui, buồn, đau khổ hay hạnh phúc tất cả đều do chúng ta tiếp nhận và quyết định, chúng ta thường tự làm khổ mình, thường suy diẻn mông lung để chạnh lòng và bỏ qua đi những thì khác đặc biệt, cũng lúc này bao nhiều người đang vui mừng hân hoan, tràn ngập hạnh phúc... nhìn kìa có chàng trai kia quên đeo theo du`(Ô) đã ướt trủi, sao chàng vẫn thản nhiên cùng dòng người hối hã ngược xuôi, nét mặt cảu anh ta toá lên niêm phấn khởi, anh ta đang nhìn về phí trưóc và bưóc nhành hơn và đằng kia có người con gái cũng vậy ho đang lao đến bên nhau dù mưa mổi lúc nặng hạt hơn...
    wow mình viết hơi nhiều và tản mạn quá các bạn đọc dưng cưòi hen, cứ để cho Mưa rơi đẹp và lãng mạn như lúc nào...
    chúc Mango luôn vui và hạnh phúc...có những giây phút tuyệt vời cùng Mưa rơi...
    Mình sẽ trởi lại để được dạo bước dưới những hạt mưa chiều trong trẻo bên bờ sông Hương, cầu tràng tiên lãng mạn...
    Mến thân CD
    Được korevina sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 23/09/2003

Chia sẻ trang này