1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    UIi, bà con Huế nhà mình đa sầu đa cảm quá ông trời cũng phải sợ nên ko dám mưa nữa...
    Mà thời tiết bữa ni lạ quá...mấy năm trước vào thời gian này là lạnh lắm rồi,còn bi giwò thì...hic..chỉ tội cho mấy shop ấo quần..
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước tui nhớ là đã save cái bài Too much love kill u rồi rứa mà tới khi tìm lại thì chẳng có. Hôm qua lên Hải Quỳnh ngồi nghe, nhìn quanh chỉ có mình tui là gái. May mà lúc đó đi cùng một lũ bạn nên cũng vui. Mà có mấy tên quá khích dễ sợ.
    Còn về mưa Huế thì tui lại nhớ tới một chuyện vui vui. Bữa trước tui bảo là ông trời ơi, con thích đi dưới trời mưa lắm, rứa là lần mô tui ra ông cũng mưa cho đến khi tui than, ông trời oi cứ mưa ri mần răng con đi xa, rứa là ông tạnh và nắng. Đến nỗi anh bạn tui nói: O nớ đem cái nắng Đà Nẵng ra Huế à. Hì, khi tui nói ri không biết ông trời còn thương tui mà mưa nắng mỗi khi tui ra không nữa.
    Tui ở Đà Nẵng lúc trời Huế mưa, mẹ thấy mưa ghê quá nên không cho ra. Tới khi ra rồi, trời tạnh và có trăng nữa. Me la nên nói mẹ thấy chưa, con ra nên trời tạnh đây nì ( chảnh gớm). Tới khi tui vô lại, không hiểu răng sáng nớ trời bỗng mưa. Hic. Tui yêu Huế lạ lùng, yêu những khoảnh khắc tui sống ở đó.
    Tự dưng nhớ tới bài thơ ni: "Trời mùa đông buồn nhiều không hở bé. Phố thưa người đường câm nín buồn tênh...."
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước tui nhớ là đã save cái bài Too much love kill u rồi rứa mà tới khi tìm lại thì chẳng có. Hôm qua lên Hải Quỳnh ngồi nghe, nhìn quanh chỉ có mình tui là gái. May mà lúc đó đi cùng một lũ bạn nên cũng vui. Mà có mấy tên quá khích dễ sợ.
    Còn về mưa Huế thì tui lại nhớ tới một chuyện vui vui. Bữa trước tui bảo là ông trời ơi, con thích đi dưới trời mưa lắm, rứa là lần mô tui ra ông cũng mưa cho đến khi tui than, ông trời oi cứ mưa ri mần răng con đi xa, rứa là ông tạnh và nắng. Đến nỗi anh bạn tui nói: O nớ đem cái nắng Đà Nẵng ra Huế à. Hì, khi tui nói ri không biết ông trời còn thương tui mà mưa nắng mỗi khi tui ra không nữa.
    Tui ở Đà Nẵng lúc trời Huế mưa, mẹ thấy mưa ghê quá nên không cho ra. Tới khi ra rồi, trời tạnh và có trăng nữa. Me la nên nói mẹ thấy chưa, con ra nên trời tạnh đây nì ( chảnh gớm). Tới khi tui vô lại, không hiểu răng sáng nớ trời bỗng mưa. Hic. Tui yêu Huế lạ lùng, yêu những khoảnh khắc tui sống ở đó.
    Tự dưng nhớ tới bài thơ ni: "Trời mùa đông buồn nhiều không hở bé. Phố thưa người đường câm nín buồn tênh...."
  4. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy ông anh bà chị trong box mình quá nhí nhảnh,lãng mạn cũng có mà lãng xẹt cũng có nốt (đùa tí thôi,không nêu đích danh ai đâu mà sợ).
    Mưa Huế í à,lạnh chết cha.Còn thêm cái khoản dở hơi nữa,áo quần mới đem ra phơi một lúc,mưa,chạy bán sống bán chết ra lấy đem vô,nắng,hí hửng đem ra phơi lại,mưa...Cứ như thế thân hình phì nộm của tui cũng quay như chong chóng với mưa Huế.Nói thế thôi chứ bây giờ thì nhớ chết đi được.Mưa ở SG vô duyên hơn mưa Huế nhiều,mưa kinh doanh chứ không phải là mưa lãng mạn.Cứ vào mùa mưa là tui lại tốn cả đống tiền với cái lũ áo mưa tiện lơi.Ghét một cái lúc mua áo mưa dơi để đi thì trơi ráo hoảnh.Kiểu đó thì em bó tay!
    Còn thêm cái nữa,mưa Huế hơi lành lạnh,ăn mấy đồ nóng nóng như ốc,bắp nướng,khoai nướng hay mấy cái bánh chuối rán sướng mê ly quằn quoại,chứ ở SG mưa nhưng cũng nóng,chẳng có hứng mà ăn.
    Mà chẳng hiểu sao,mình ở Huế chịu lạnh quên rồi hay sao í,cứ mỗi lần buổi tối trời mưa sáng ra trời hơi se lạnh có chút xíu à,thế mà cái lũ dân thành phố trong này đã xúng xính diện đồ ấm rồi.Sợ ở riết trong này đến Tết này ra nhà lại không chịu lạnh được thì khổ,như năm ngoái chịu lạnh kém đến nỗi mấy ngày Tết như cục bông di động không khác chi mấy.Oé oé,nhớ Huế quá,không biết thằng cu ở nhà đang làm chi,có nhớ mình không nữa ???
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy ông anh bà chị trong box mình quá nhí nhảnh,lãng mạn cũng có mà lãng xẹt cũng có nốt (đùa tí thôi,không nêu đích danh ai đâu mà sợ).
    Mưa Huế í à,lạnh chết cha.Còn thêm cái khoản dở hơi nữa,áo quần mới đem ra phơi một lúc,mưa,chạy bán sống bán chết ra lấy đem vô,nắng,hí hửng đem ra phơi lại,mưa...Cứ như thế thân hình phì nộm của tui cũng quay như chong chóng với mưa Huế.Nói thế thôi chứ bây giờ thì nhớ chết đi được.Mưa ở SG vô duyên hơn mưa Huế nhiều,mưa kinh doanh chứ không phải là mưa lãng mạn.Cứ vào mùa mưa là tui lại tốn cả đống tiền với cái lũ áo mưa tiện lơi.Ghét một cái lúc mua áo mưa dơi để đi thì trơi ráo hoảnh.Kiểu đó thì em bó tay!
    Còn thêm cái nữa,mưa Huế hơi lành lạnh,ăn mấy đồ nóng nóng như ốc,bắp nướng,khoai nướng hay mấy cái bánh chuối rán sướng mê ly quằn quoại,chứ ở SG mưa nhưng cũng nóng,chẳng có hứng mà ăn.
    Mà chẳng hiểu sao,mình ở Huế chịu lạnh quên rồi hay sao í,cứ mỗi lần buổi tối trời mưa sáng ra trời hơi se lạnh có chút xíu à,thế mà cái lũ dân thành phố trong này đã xúng xính diện đồ ấm rồi.Sợ ở riết trong này đến Tết này ra nhà lại không chịu lạnh được thì khổ,như năm ngoái chịu lạnh kém đến nỗi mấy ngày Tết như cục bông di động không khác chi mấy.Oé oé,nhớ Huế quá,không biết thằng cu ở nhà đang làm chi,có nhớ mình không nữa ???
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tối ni Huế đã mưa rồi bà con ơi. Sướng quá tui chạy xe không mang áo mưa--> hệ quả là ướt như chuột lột. Mưa thấy khoái cả người, khôg những tui được tắm mà cái xe cũng được tắm. Ba tháng rồi xe mới được ăn nước.
    Có lẽ tui với bà con rên rỉ dữ quá nên bây giờ trời nó mưa đó.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tối ni Huế đã mưa rồi bà con ơi. Sướng quá tui chạy xe không mang áo mưa--> hệ quả là ướt như chuột lột. Mưa thấy khoái cả người, khôg những tui được tắm mà cái xe cũng được tắm. Ba tháng rồi xe mới được ăn nước.
    Có lẽ tui với bà con rên rỉ dữ quá nên bây giờ trời nó mưa đó.
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề tí chứ giờ tui mong sao trời đừng có mưa chi hết.Sáng ngày ngủ dậy mà trời mưa là xác suất đến 50% tui tính đến chuyện chuồn học rồi
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề tí chứ giờ tui mong sao trời đừng có mưa chi hết.Sáng ngày ngủ dậy mà trời mưa là xác suất đến 50% tui tính đến chuyện chuồn học rồi
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi Huế mới mưa lại, tối wa đi chơi cùng 3 đứa bạn thì mắc mưa nhưng tui cương quyết hông mặc áo mưa nên đứa nào cũng ướt hết cả!!! Mưa hay wa đi, "lãng mạn" hết sức nhưng chẳng biết có đứa nào "lãng xẹt" mà đau hông nữa!!!! Mưa Huế wa tuyệt!!!

Chia sẻ trang này