1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy có gì là vui vẻ cả!Hôm này đi học về thì trời vừa mưa,định ở lại trường nhưng nghĩ lại về nhà ăn cơm cho ấm,đạp về đến nhà ướt gần hết,lạnh quá!!!Giờ đang ngồi co ro bên máy sưởi nè
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chà chà giống như ông trời biết được tâm sự của langtu hay sao mà chiều nay ông cho trời lạnh không có mưa tề ?? thế nào vui lên chứ langtu
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chà chà giống như ông trời biết được tâm sự của langtu hay sao mà chiều nay ông cho trời lạnh không có mưa tề ?? thế nào vui lên chứ langtu
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chu choa..trời Huế bữa ni lạnh rứa ko biết....Mặc bao nhiêu áo cũng ko chịu nổi...chán nhất là chạy đường quốc lộ dưới trời mưa..hic...mưa nó đánh vào mặt tê điếng cả người nhưng mà dạo này sao mình thấy vui vui nhỉ?Cười suốt à..
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chu choa..trời Huế bữa ni lạnh rứa ko biết....Mặc bao nhiêu áo cũng ko chịu nổi...chán nhất là chạy đường quốc lộ dưới trời mưa..hic...mưa nó đánh vào mặt tê điếng cả người nhưng mà dạo này sao mình thấy vui vui nhỉ?Cười suốt à..
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ra Huế nhiêu ngày là mưa đủ bấy nhiêu ngày. Lạnh thấu xương. Tự nhiên thấy ghét cái mưa dai danh dách này dễ sợ, mưa tối ngày sáng đêm, mưa tối mắt tối mũi.
    Ra tới nơi, trèo lên sau xe ông anh, chui vô cái áo mưa, hai anh em nói chuyện:
    -Mưa lâu chưa anh?
    +Mới thôi, mới mưa ...hôm qua chứ mấy hehe
    -Trời, dã man. Chừng nào thì tạnh hè?
    +Chắc tuần sau tạnh, tạnh cỡ tiếng đồng hồ rồi mưa tiếp.
    -Ui trời đất!
    +Huế mưa ít mà, tháng mưa 2 lần, lần mưa hai tuần chớ mấy hí hí
    Im luôn hết nói chuyện về mưa được, hehhe
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ra Huế nhiêu ngày là mưa đủ bấy nhiêu ngày. Lạnh thấu xương. Tự nhiên thấy ghét cái mưa dai danh dách này dễ sợ, mưa tối ngày sáng đêm, mưa tối mắt tối mũi.
    Ra tới nơi, trèo lên sau xe ông anh, chui vô cái áo mưa, hai anh em nói chuyện:
    -Mưa lâu chưa anh?
    +Mới thôi, mới mưa ...hôm qua chứ mấy hehe
    -Trời, dã man. Chừng nào thì tạnh hè?
    +Chắc tuần sau tạnh, tạnh cỡ tiếng đồng hồ rồi mưa tiếp.
    -Ui trời đất!
    +Huế mưa ít mà, tháng mưa 2 lần, lần mưa hai tuần chớ mấy hí hí
    Im luôn hết nói chuyện về mưa được, hehhe
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt Huế mưa dai dẳng có cái hay ghê lắm. Mưa ướt trông ai cũng luộm thuộm, cảm thấy lạnh lẽo (gió mùa đông bắc mờ).Thế rùi đi đâu cũng chẳng muốn đi, đến trường rồi cũng không thèm ra căntin, sợ mưa mà. Rồi những người đi làm cũng thế, cũng ngồi trong văn phòng thôi ra ngoài làm chi. Mấy thằng rảnh việc thì tụm năm tụm bảy ở quán cafe.
    Mưa làm cho người ta có thể ngồi tự suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua, mưa giúp cho những người chưa hiểu nhau cũng phải nói chuyện với nhau để cảm thông nhau hơn dù thực sự thì họ cũng không muốn nói, nhưng ai mà biết được cái gì sẽ đến sau những lần nói chuyện như vậy. Thế còn những đứa ăn chơi mới biết được nỗi khổ của sự nhàn rỗi vì ngồi ru rú một chỗ chẳng đi đâu được (tui chỉ nói đến người không quá giàu thôi, chớ mấy thằng có xe hơi đi đâu chẳng được).
    Mưa cũng làm cho mấy bạn gái có dịp ngồi chờ đợi để được hưởng một chút cảm giác được làm đẹp, và làm đẹp cho người ta ngắm khi có những phút không mưa.
    Ai ghét mưa, chớ tui thì tui ủng hộ mưa Huế lắm lắm.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt Huế mưa dai dẳng có cái hay ghê lắm. Mưa ướt trông ai cũng luộm thuộm, cảm thấy lạnh lẽo (gió mùa đông bắc mờ).Thế rùi đi đâu cũng chẳng muốn đi, đến trường rồi cũng không thèm ra căntin, sợ mưa mà. Rồi những người đi làm cũng thế, cũng ngồi trong văn phòng thôi ra ngoài làm chi. Mấy thằng rảnh việc thì tụm năm tụm bảy ở quán cafe.
    Mưa làm cho người ta có thể ngồi tự suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua, mưa giúp cho những người chưa hiểu nhau cũng phải nói chuyện với nhau để cảm thông nhau hơn dù thực sự thì họ cũng không muốn nói, nhưng ai mà biết được cái gì sẽ đến sau những lần nói chuyện như vậy. Thế còn những đứa ăn chơi mới biết được nỗi khổ của sự nhàn rỗi vì ngồi ru rú một chỗ chẳng đi đâu được (tui chỉ nói đến người không quá giàu thôi, chớ mấy thằng có xe hơi đi đâu chẳng được).
    Mưa cũng làm cho mấy bạn gái có dịp ngồi chờ đợi để được hưởng một chút cảm giác được làm đẹp, và làm đẹp cho người ta ngắm khi có những phút không mưa.
    Ai ghét mưa, chớ tui thì tui ủng hộ mưa Huế lắm lắm.
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe tấu "Huế bầy chừ bắt đầu lạnh và mưa",lòng càng bồn chồn hơn.Phải chi bây chừ mà tót ra ngoài ấy được một tuần thì phê biết mấy,nhưng ớn mấy cái vụ doạ lên doạ xuống cấm thi lắm rồi.Với lại cái trường dở hơi này lại học cả sáng cả chiều,không khác mấy so với khi mình học hồi cấp 3.Có ra chắc 2 bô lão kia cũng mua vé tống cổ vào gấp mà thôi,chu choa là chán!
    Bà con,không biết đường Lê Lợi có còn bán ngô nướng nữa không (à quên,bắp nướng)?Nhớ hồi đó cứ trời trở lạnh lại thấy cả con đường đó mịt mùng nào là bắp nướng,nhìn đã mắt dễ sợ.Hồi trước thấy mấy cặp hú hí ăn bắp nướng rồi lòng tự hỏi có cái quái gì mà họ lại thích ngồi chìa mặt ra đường ăn,vừa lạnh vừa ướt.Bây giờ mới hiểu đó là cái thú!
    Hoặc trời mưa rả rích,ngồi ở mấy quán trà ấm áp nghe nhạc cũng sướng,còn nếu thích long nhong ngoài trời mưa thích chui vào áo mưa đôi cho nó tình củm.
    Gửi cái lạnh và mưa vào trong này đi,thương và nhớ quá!

Chia sẻ trang này