1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe tấu "Huế bầy chừ bắt đầu lạnh và mưa",lòng càng bồn chồn hơn.Phải chi bây chừ mà tót ra ngoài ấy được một tuần thì phê biết mấy,nhưng ớn mấy cái vụ doạ lên doạ xuống cấm thi lắm rồi.Với lại cái trường dở hơi này lại học cả sáng cả chiều,không khác mấy so với khi mình học hồi cấp 3.Có ra chắc 2 bô lão kia cũng mua vé tống cổ vào gấp mà thôi,chu choa là chán!
    Bà con,không biết đường Lê Lợi có còn bán ngô nướng nữa không (à quên,bắp nướng)?Nhớ hồi đó cứ trời trở lạnh lại thấy cả con đường đó mịt mùng nào là bắp nướng,nhìn đã mắt dễ sợ.Hồi trước thấy mấy cặp hú hí ăn bắp nướng rồi lòng tự hỏi có cái quái gì mà họ lại thích ngồi chìa mặt ra đường ăn,vừa lạnh vừa ướt.Bây giờ mới hiểu đó là cái thú!
    Hoặc trời mưa rả rích,ngồi ở mấy quán trà ấm áp nghe nhạc cũng sướng,còn nếu thích long nhong ngoài trời mưa thích chui vào áo mưa đôi cho nó tình củm.
    Gửi cái lạnh và mưa vào trong này đi,thương và nhớ quá!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cười suốt là triệu chứng của bệnh gì ta?????
    Nhớ cái cảnh ra Huế chơi mà gặp mưa.Khỉ thiệt,thấy mưa Huế tui mới thấy tội cho người Huế,ai đời vừa mưa vừa lạnh,mà mưa dai dẳng,mưa dầm dề....mưa y như con gái Huế khóc
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cười suốt là triệu chứng của bệnh gì ta?????
    Nhớ cái cảnh ra Huế chơi mà gặp mưa.Khỉ thiệt,thấy mưa Huế tui mới thấy tội cho người Huế,ai đời vừa mưa vừa lạnh,mà mưa dai dẳng,mưa dầm dề....mưa y như con gái Huế khóc
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giwò thấy con gái Huế khóc chưa vậy?Hay là chỉ tưởng tượng thui?
    Tui đây cũng thích trời mưa lắm, nhưng ngại một điều : cứ ra đường là áo quần ko ướt nhiều thì ít...mà đem đi giặt thì ít nhất mấy ngày sau mới khô được..
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giwò thấy con gái Huế khóc chưa vậy?Hay là chỉ tưởng tượng thui?
    Tui đây cũng thích trời mưa lắm, nhưng ngại một điều : cứ ra đường là áo quần ko ướt nhiều thì ít...mà đem đi giặt thì ít nhất mấy ngày sau mới khô được..
  6. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , hai ngày ni trời lạnh chi lạnh vô hậu, lạnh rồi khuya về còn mưa nữa ... Ngồi trong phòng giỡn giỡn thò cái tay ra ngoài cửa sổ một chút rứa mà khi rụt vô nó mất hết cảm giác rồi gõ bản phím không được nữa .
    5g30 sáng , có lẽ cũng phải dưới 10 độ là ít ... hic hic , lại còn mưa lắc rắc nữa mới kinh hoàng ... lạnh đến tê người . Thèm một ly cafe nóng , thèm một điếu thuốc nhưng lười đi pha quá trời ơi . Huế đang lạnh kinh điển, vài năm trở lại đây ở Huế chưa có đợt mô lạnh như ri . Ấy vậy mà sao mình vẫn cảm thấy khoái mới lại, hơi thở mùa xuân như dồn dập và hối hả đến lắm rùi ... thích quá ... Mong sao trời mau sáng để mình khoác lên người cái áo ấm rồi đi uống li cafe sáng ...
  7. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , hai ngày ni trời lạnh chi lạnh vô hậu, lạnh rồi khuya về còn mưa nữa ... Ngồi trong phòng giỡn giỡn thò cái tay ra ngoài cửa sổ một chút rứa mà khi rụt vô nó mất hết cảm giác rồi gõ bản phím không được nữa .
    5g30 sáng , có lẽ cũng phải dưới 10 độ là ít ... hic hic , lại còn mưa lắc rắc nữa mới kinh hoàng ... lạnh đến tê người . Thèm một ly cafe nóng , thèm một điếu thuốc nhưng lười đi pha quá trời ơi . Huế đang lạnh kinh điển, vài năm trở lại đây ở Huế chưa có đợt mô lạnh như ri . Ấy vậy mà sao mình vẫn cảm thấy khoái mới lại, hơi thở mùa xuân như dồn dập và hối hả đến lắm rùi ... thích quá ... Mong sao trời mau sáng để mình khoác lên người cái áo ấm rồi đi uống li cafe sáng ...
  8. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    .... ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau dâng ướt mi ai rồi....., bài hát đang được chủ quán net bật lên một cách vô tình, hay quá Nguyên ơi, tao vừa nói chuyện với đứa bạn học cũ mà có lần tao đã nói với mi, bây giờ nó chẳng biết về đâu nữa cả rồi, tao cũng không biết chỉ cho nó đi về đâu bởi chính tao cũng đang sa lầy và lạc hướng, tao buồn quá, thưong quá cho cái cuộc đời ******** này, có lẽ mi biết được vì sao tao thích bài Vĩnh biệt của Đoàn Chuẩn Từ Linh, bởi nó luôn cho tao con đường sống mỗi khi tao chán chường mọi thứ. Lúc đêm đi chơi khuya về có một người co ro nằm ngủ trước cổng nhà tao, không có một cái gì đắp lên cái thân thể đang co ro lại kia cả, tự nhiên tao run bần bật vì rét, run như chưa bao giờ được run bởi cái hình ảnh đó nó mạnh quá, tao vào giường ngủ đắp chăn kín đầu rồi vẫn không xoá được hình ảnh đó ra khỏi đầu được, tao bèn lấy cái chăn tao thường lót nằm đem ra cho người ta, một đêm có lẽ yên bình cho cả tao lẫn người ta, sáng nay người ấy trả lại chăn và đi đâu tao không rõ bởi có lẽ người ta đi từ sớm, tao vẫn giữ lại cái chăn để chờ người ta quay về lại cái cổng nhà tao, để cho người ta một chút hơi ấm bởi tao tin rằng người ta biết ở cổng nhà tao vẫn có chút bình yên, vẫn có chút gì ấm cúng, có lẽ người ta tưởng rằng tao chỉ cho mượn chăn chứ không biết rằng tao tặng cho người ta, tao vẫn đang mong chờ người ta quay lại đây.
    Cái ** tự nhiên lại nói lan khan, mẹ kiếp trời lạnh thế này mà tao vẫn không chịu từ bỏ cái thú rong rêu ngoài đường được, khốn nạn thật.
    Lạnh quá bà con ơi!!! nhớ Hạ Long quá đi thôi Nguyên ơi, rồi có một ngày tao sẽ cho mi đi lang thang với tao, đi khắp mọi phương trời, thằng nào chết trước thì thằng còn lại ném mẹ xác xuống hố phân để người ta bón cây cho xanh cuộc đời, tao nghĩ rằng chỉ có vậy cả tao với mày hoạ may mới làm được một việc gọi là có ích cho cuộc đời........
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    .... ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau dâng ướt mi ai rồi....., bài hát đang được chủ quán net bật lên một cách vô tình, hay quá Nguyên ơi, tao vừa nói chuyện với đứa bạn học cũ mà có lần tao đã nói với mi, bây giờ nó chẳng biết về đâu nữa cả rồi, tao cũng không biết chỉ cho nó đi về đâu bởi chính tao cũng đang sa lầy và lạc hướng, tao buồn quá, thưong quá cho cái cuộc đời ******** này, có lẽ mi biết được vì sao tao thích bài Vĩnh biệt của Đoàn Chuẩn Từ Linh, bởi nó luôn cho tao con đường sống mỗi khi tao chán chường mọi thứ. Lúc đêm đi chơi khuya về có một người co ro nằm ngủ trước cổng nhà tao, không có một cái gì đắp lên cái thân thể đang co ro lại kia cả, tự nhiên tao run bần bật vì rét, run như chưa bao giờ được run bởi cái hình ảnh đó nó mạnh quá, tao vào giường ngủ đắp chăn kín đầu rồi vẫn không xoá được hình ảnh đó ra khỏi đầu được, tao bèn lấy cái chăn tao thường lót nằm đem ra cho người ta, một đêm có lẽ yên bình cho cả tao lẫn người ta, sáng nay người ấy trả lại chăn và đi đâu tao không rõ bởi có lẽ người ta đi từ sớm, tao vẫn giữ lại cái chăn để chờ người ta quay về lại cái cổng nhà tao, để cho người ta một chút hơi ấm bởi tao tin rằng người ta biết ở cổng nhà tao vẫn có chút bình yên, vẫn có chút gì ấm cúng, có lẽ người ta tưởng rằng tao chỉ cho mượn chăn chứ không biết rằng tao tặng cho người ta, tao vẫn đang mong chờ người ta quay lại đây.
    Cái ** tự nhiên lại nói lan khan, mẹ kiếp trời lạnh thế này mà tao vẫn không chịu từ bỏ cái thú rong rêu ngoài đường được, khốn nạn thật.
    Lạnh quá bà con ơi!!! nhớ Hạ Long quá đi thôi Nguyên ơi, rồi có một ngày tao sẽ cho mi đi lang thang với tao, đi khắp mọi phương trời, thằng nào chết trước thì thằng còn lại ném mẹ xác xuống hố phân để người ta bón cây cho xanh cuộc đời, tao nghĩ rằng chỉ có vậy cả tao với mày hoạ may mới làm được một việc gọi là có ích cho cuộc đời........
  10. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em". Mưa là nét đặc trưng của Huế...Có nhiều người ko thích mưa vì thấy nó thật bất tiện nhưng đến lúc đi xa, nhớ về Huế, có lẽ sẽ không thể nào không nhớ đến những cơn mưa. Mưa Huế đem đến cho con người ta một cảm giác thật buồn...Có một lần trời mưa, Over và nhocconlauca cùng ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa rơi(lãng mạn hí), nhoclauca hát cho Over nghe bài Ướt mi của Trịnh Công Sơn: " ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi". Hic hic, nó hát tâm trạng quá làm em thấy buồn não nề, rồi thì cũng "ướt mi" thật.
    Đôi khi buồn buồn em rất thích đi lang thang dưới mưa. Con trieu_thanhhai nó bảo em điên, hehe, nếu như thế là điên thì có biết bao người cũng điên như em nhỉ...Trời mưa, se se lạnh mà ngồi uống café, nghe nhạc ở mấy quán Thiên Trúc, Serenade, Violon...thì còn gì bằng.
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/01/2005
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này