1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    trời ở Huế mỗi lần mưa thì mưa nhiều mà mỗi lần nắng thì cũng thật là dễ sợ, hic hic nhưng mà ở HUế trời mưa phùn thấy thích hơn, đừng có mưa to quá
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehe,đã là mưa phùn thì ko còn là mưa Huế nữa rồi! chú em đi ở miền Nam nhé,đặc biệt là Đà Lạt sẽ được hưởng mưa phùn thôi! hay hơn mưa Huế nhiều!
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    đã mấy ngày rồi Huế không có mưa, nắng dã man quá, ước gì bây giờ là mùa đông nhỉ ......
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hai hôm nay Huế có mưa mà sao không nghe ai có cảm nhận gì cả nhỉ?????lâu rùi không có mưa nên giờ thấy thích wá đi , chỉ có một điều ...trời cứ mưa rùi lại nắng chứ không phải lâm thâm rả rích như mưa mùa đông...có lẽ nhưng hạt mưa đã làm dịu đi cái nhịp sống tất bật mỗi ngày, cuộc sống càng hiện đại thì con tâm hồn con người dường như cũng khô cằn theo,cũng đáng phải không...
    nhìn một người đi dưới màn mưa có lẽ mọi người sẽ nghĩ ''''thần kinh không bình thường'''' nhưng mà thật sự thì đi dưới mưa rất thú vị đó , hãy thử dù chỉ một lần thui .... nhé!!!
  5. hailua_hue

    hailua_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    lan ơi, hải ơi..sao ko gọi cho lúa..chan quá nè.mấy hom nay mưa hong co ai đi chơi cho ấm tí..chứ đi một mình lạnh quá.mà cũng chẳng lãng lạm tí nèo..
  6. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    " Nỗi niềm chi rứa Huế ơi,
    Mà mưa xối xả trắng trời Thừa thiên"
    Cảm ơn mọi người đã viết về Huế, về mưa Huế. Biết bao lần lên kế hoạch đi Huế rồi vậy mà chưa khi nào thành cả. Vào đến Đà Nằng rồi lại phải bay ra, tiếc quá Nhưng có lẽ đẹp nhất và dễ thương nhất ở Huế phải là con gái Huế, phải không? Mình thấy con gái Hà thành cũng không thể đáng yêu bằng con gái Huế được, mới nghe giọng không thôi đã thấy thương rồi. Giá mà mình mà là con trai, chắc cũng vào Huế kiếm một cô
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đi SG rôì mơí nhớ mưa Huế quá chừng. Nhớ khi mơí đặt chân từ SG về Huế mình gặp ngay những cơn mưa, lúc đó sao mà ghét mưa đến thế, mưa làm cho mình khó gặp được người ấy, mỗi lần đi chơi là phải trùm trong chiếc áo mưa vừa nóng vừa ngột ngạt mà đứa này nói đứa khác chẳng nghe thấy gì. Nhưng trong 4 ngày ở Huế, chịu đựng những cơn mưa phùn rồi cũng thành quen, không những quen mà con thinh thích nữa. Vì sao nhỉ? Bởi vì trong cơn mưa, tim mình cũng trở nên ướt át hơn, cảm thấy nhớ nhung nhiều hơn. Mưa làm mình buồn nhưng mưa cũng giúp mình có thời gian để suy nghĩ đôi điều về tình yêu, cuộc sống.
    Hôm kia mình lại phải vào Sài gòn, thế là phải tạm xa cái yên ổn của Huế, cái nét buồn buồn của Huế cũng tạm quên luôn. Đến Sài gòn, mình như bị cơn lốc công việc của thành phố đông dân bậc nhất nước này cuốn trôi, chỉ có học ... học ... và học. Đôi khi nhớ ai đó quá thì lấy cái mobile ra định gọi nhưng sợ tốn quá lại thôi. Ừ thôi thì nhắn tin cho cho em ý qua messenger cũng được.
    Rồi hôm nào đó về Huế, mình sẽ cùng em không ngại mưa rơi chạy xe tà tà trên những con đường nhỏ... Ôi nhớ Huế hay nhớ em đây????
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    mưa !!!!
    nhìn mưa mà cảm thấy cô đơn lạ , nhớ ngày nào còn được ở nhà , quấn trong chăn nhìn ra cánh đồng phủ đầy một màn mưa , cảnh vật im lìm chỉ còn tiếng ếch nhái và tiếng nhạc ru nhè nhẹ , bình yên biết bao....
    cánh đồng xưa giờ thành bến xe khách , ếch nhái cũng rủ nhau đi nơi khác cả rồi , bài nhạc xưa nghe hoài cũng chán , vậy còn lại gì là không thay đổi đây???
    nhớ nhà quá !!!
    ngồi lục lại nhưng kỉ niệm thời học sinh , lòng thấy nao nao, chợt thấy mọi vật nhoè đi .... một lúc sau mới hiểu '' à , minh đang khóc ''
    bạn bè giờ đây mỗi đứa một nơi , liệu có ai nhớ mình như mình đang nhớ về chúng không , muốn hét lên thật to '' tau nhớ tụi bây quá '' nhưng nhìn quanh vẫn chỉ có 4 bức tường và một lô một lốc những kỉ niệm cứ chồng chéo lên nhau , chen nhau ùa về , cứ như thể chúng sợ mình sẽ không đủ thời gian để nhớ hết chúng vậy....
    ''kỉ niệm chẳng là gì
    khi lòng người vội xoá
    nhưng sẽ là tất cả
    nếu lòng người còn ghi''
    không biết đứa mô đã viết cho mình như rứa , chỉ còn thấy vết mực mờ mờ , nét chữ quen quen , không nhớ hay cố tình quên đi đây???đúng là vô tâm ...
    không nhớ nữa , đứng dậy hát một bài cho tâm hồn thoải mái tí nào , '' thời gian trôi qua mau chỉ còn lại nhũng kỉ niệm ...'' hát chưa hết bài mà giọng đã đặc lại , cảm giác có cái gì mặn mặn ở cổ ..... '' nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...''
    UGTGNT ,.....
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại đổ cơn mưa, bất chợt niềm hân hoang lại đến cùng với một cái gì đó cảm thấy hạnh phúc vui vui, khi nghĩ về một người, trời cũng sắp tới mùa đông rồi, và Huế sẽ đón tiếp những cơn mưa mà gọi là mưa liên tiếp thúi cả trời đất hehe
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Dũng ni bần dễ sợ, có chừng nớ không mà cũng tiếc, đời mấy lối đó mi ơi, làm được chừng mô thì làm, chơi được chừng mô thi chơi, mà đã tiếc rứa thì đừng rên nhớ nghe ku Dũng ... He he he . Cần anh mi bày cho cách nhắn tin qua web alofun của VietNamNet không mất tiền không ??? . Điện thoại dùng card trả trước thì có thể dùng gấp đôi mệnh giá thẻ đó thông qua AloFun. Thích không, bày cho nè, nhắn tin vô tư cho đỡ nhớ luôn .

Chia sẻ trang này