1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ga Huế 10h đêm 1 ngày giữa tháng giêng.
    Tôi ra khỏi toa tàu và không thể bước thêm bước nào nữa vì chân tôi đã tê cứng lại . Mưa xuân vào ban đêm tôi thấy cái lạnh cắt da thịt mình .Mặc dù tôi đã chuẩn bị tư tưởng trước nhưng tôi vẫn thấy quá ngỡ ngàng. Đó là ngày đầu tiên tôi đến Huế .
    Mấy đêm đầu tôi không sao ngủ được , tôi chỉ biết ôm chị bạn cùng phòng khóc. chị vỗ về dỗ tôi ngủ, chị dành tất cả chăn cho tôi vậy là tôi vẫn thấy lạnh...
    Những ngày tiếp theo của tôi ở Huế là những ngày mưa...mưa và mưa. Tôi mới thấy thấm thía câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính : " Trời mưa xứ Huế sao buồn quá/ Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.." Mưa Huế vào những ngày sau tết không lớn lắm nhưng cứ lâm râm mưa mãi không thôi...
    Tôi nhớ Huế, nhớ cái lạnh cắt da, nhớ những cơn mưa phùn...
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    3 lần vào Huế - 3 lần gặp mưa.
    Đi thuyền trên sông Hương - mưa - lạnh - buồn.
    Ước gì mình ốm mà lại chẳng ốm.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đến Huế gặp trời mưa tầm tã. Người Sài Gòn quen nhộn nhịp, gặp không gian buồn như thế đâm ra lòng cũng buồn theo. Vậy mà bây giờ lại ước gì được tận hưởng không gian ấy.
    Đi thuyền trên sông Hương, ngồi cạnh anh, nhìn những sợi mưa rơi trên sông, thấy lòng lâng lâng một cảm giác khó tả.
  4. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ định xem lướt qua cái chủ đề này thôi nhưng vì mưa Huế làm tôi nhớ vô cùng nên... Tôi đã từng sống ở Huế hơn 7 năm,đã từng ghét ơi là ghét mưa xứ Huế vì nó làm tôi bị viêm xoang hoài hoài, ghét bởi vì nó làm tôi nhớ nhà, làm tôi lúc nào cũng phải mặc áo mưa (cái trang phục mà tôi ghét nhất trên đời), đáng ghét nhất nó còn là lý do làm người ta lỡ hẹn... Vậy mà về đây, cái xứ mưa chỉ ào ào xuống một đợt rồi thôi, tôi lại thèm được đi dưới làn mưa lất phất như ở Huế, thèm được đứng núp mưa dưới hiên trường và tán ngẫu với bọn bạn trong lớp, thèm được nghe ai đó nói:" mưa rồi em ơi, tụi mình ghé đâu đây?"
    Nhất định một cuối tuần nào đó, tôi phải về Huế lại thôi...
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG cũng mưa,cũng lạnh.Thế nhưng sao mình không cảm thấy buốt da,buốt thịt như lạnh ở Huế nhỉ?Người vốn dầm mưa một tí thôi cũng có thể lăn đùng ra ốm một tuần vật vã không dậy được,thế mà vào đây dầm mưa gần một ngày trời,tưởng về chắc nằm ở nhà một tháng nhưng thấy người tỉnh queo.Vậy mới biết thời tiết ở Huế khắc nghiệt thế nào...
    Mưa ở ngoài mình buồn lắm,cứ râm rỉ suốt cả ngày.Cứ mặc kệ mưa mà đi thì có khi ướt lúc nào chẳng chơi.Còn mang áo mưa vào thì cứ thấy nó vướng víu thế nào í.Thế nên ở nhà là tốt nhất!Vì ở nhà nên mới thấy buồn,lại ca cẩm câu muôn thuở "Mưa buồn thúi ruột thúi gan!"
    Huế sắp bước vào mùa đông rồi,lạnh lắm!Không biết ... có biết tự giữ ấm mình hay không?SG không có mùa đông nhưng ở đây đối với mình cũng lạnh lắm...
  6. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    nhớ mưa cái gì ko biết toàn 1 lũ dở hơi. vô tích sự . mưa huế là 1 thứ đáng ghét nhất trên đời...
  7. komette

    komette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni xem thời sự thấy mưa Huế dễ sợ quá .Con bạn mình bảo vào mùa đông,mưa nhiều nên nước lên tràn cả vào nhà,lội nước mà đi,dắt xe mà lội đi ,nó còn bảo có lúc phương tiện chủ yếu lúc đó lại là thuyền nữa chứ,thuyền trên các con phố Huế.Tất cả những điều nó nói giờ mình thấy thật đúng;giờ thật tội cho nó,đi học phải lội nước mà đi.
    Mới đến Huế mấy lần mà giờ sao thật nhớ!
  8. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mưa chán wá! ko biết đập đá đã bị ngập chưa vậy! ở nhà bây giờ ko có ai, hic, ko có ai dọn nhà , chắc nhà đã trôi ra song cả rùi, hichic
  9. dieSonne

    dieSonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    hic hic... nhà tui cũng rứa đó. Ở gần sông nên suốt ngày lo trời lụt. Mưa thì kô sao chớ lụt thì hơi bị mệt đó. Chỉ khổ cho ba mẹ thôi , ở nhà chẳng có ai để dọn nhà cả. Răng mà ghét lụt rứa kô biết. Cả trời mưa nữa, ghét ơi là ghét. Mà Huế thì mỗi lần mưa là mưa dầm mưa dề, to thì kô to, cứ rả rích ngày này qua ngày khác. Mỗi lần đi mô cũng ngại , vì cứ phải lụp xụp trong cái áo mưa, bẩn, ướt át... đủ thứ để có thể nói là kô thích mưa chút mô hết a.Người Huế đi xa lúc nào cũng nhớ về mưa ở huế cả, nào là mưa huế lãng mạn này , nào là uớc gì được về huế để được đi trong mưa.Tôi thì dù ở huế hay bây giờ ở xa Huế ,chẳng bao giờ có thể thích nổi mưa cả. chỉ mong sao huế chẳng bao giờ co mưa dầm mưa dề như rứa nữa.Mưa nhiều làm mình chán chết.
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mưa Huế....Đẹp ,buồn lắm nhỉ....Thèm quá...

Chia sẻ trang này