1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    mưa chỉ tội làm cho mì tôm lên giá thôi! hícQ
  2. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    E thì ko ở Huế rồi. Nhưng nghe người Huế nói mưa Huế có cái gì buồn man mác giống con gái Huế. Không biết như vậy có đúng ko nhỉ?
  3. rongheorua

    rongheorua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng đã ở Huế 4 tháng trời thời gian đấy thật đẹp ....... Mưa huế rất mát và buồn nhưng khi đi với người bạn của tôi tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn cả , ngồi 1 mình cứ thấy mưa sài gòn lại nhớ lại những cãm giác ý , Huế là nơi rất đẹp ở đó đã chứng kiến rất nhiều chuyện của tôi , trời mưa ..... mùa lũ ...... là những ngày thật vui và hạnh phúc nhất từ 21 năm đến h của tôi
  4. ducdung113

    ducdung113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi du lịch Huế về, thật đáng tiếc đi theo Tour nên chỉ biết chạy Đua. Mình đến Huế buổi chiều, nghỉ ngơi cơm nước đã hết ngày. May có buổi tối mình đã trốn đoàn đi dạo phố bằng xe xich lo ,sao Huế đẹp quá trời. Mình đã đi đến khuya mới về, Huế ngủ sớm quá. Mình đi lúc 10h mà thành phố đã vắng bóng người rồi. Mong trời mưa để hưởng hết vẻ đẹp của Huế, mộng mơ của huế mà đâu có được. Tiếc quá... Sáng sớm mình đã phải ra Hải Phòng rồi. Giờ đây chỉ biết ngồi và nghe bài: Mưa Trên Phố Huế, để cảm nhận hết vẻ đẹp của Huế. Hẹn ngày gặp lại Cố Đô Huế Cổ Kính.....
    Tôi yêu Huế, yêu con người Huế, yêu Con Gái Huế thầm kín, e thẹn......
  5. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy đồn mưa Huế lãng mạn dịu dàng như con người xứ này. Nhưng chưa có cơ hội ngắm mưa Huế.
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    "Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
    Mà mưa xối xả, trắng trời Thừa Thiên"
    Rồi một buổi sáng nào đó ta thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời quang đãng hẳn. Không khí như nhẹ hẳn lên. Cây cối như cũng tỉnh ngủ hẳn ra cùng mình. Phía Đông dần dần hén lên một chút nắng. Ai đó dưới nhà nói: "A! Ngày ni nắng rồi! Tết ni mà ông (Trời) nắng cho vài ba ngày để đi thăm bà con thì sướng biết mấy!". Cả xóm tục tục sửa soạn, lôi áo quần, mền mùng ra phơi hết cho kịp nắng. Ừ! Hình như sắp hết mùa mưa rồi thì phải.
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    15 năm rồi không biết mưa huế chứ răng nữa.
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng bước giữa chiều mưa xứ Huế
    Con đường gầy, đơn chiếc bóng tôi đi
    Gió chiều nay quên lạnh phải chăng vì
    Lòng cứ ngỡ từ xa anh sẽ đến...
    (Huế chiều mưa- Linh Chi)

Chia sẻ trang này