1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    neu con mua cua Hue ma khong lam cho moi nguoi buon, thi Hue se het tho mong khi hoang hon ve, va nhung buoi chieu tren hai ven bo song Huong chac gi da dep, neu khong co con mua cua Hue to dam them net dep ay, nen moi con nguoi khi toi Hue luon luon kho ma quen duoc con mua cua Hue day
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Không biết bà con thì thế nào, chứ còn tui thì một đời không bao giờ quên mưa Huế. Những cơn mưa dai dẳng từ ngày này qua ngày kia tưởng như lê thê không bao giờ dứt. Cứ thấy trời mưa là ai cũng buồn thỉu buồn thiu, nhìn trời nhìn đất, thở dài và rồi đi ngủ ... Rứa đó...
    Rồi một hôm kia trời mùa đông, Huế hững nắng, không có mưa cũng chẳng mây mù. Một ngày thì vui quá, hai ngày vẫn còn vui nhưng mà đến ngày thứ ba thì... ừ... có vẻ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ... Mưa đấy bạn à! Mưa Huế nó đẹp lắm, đừng mang áo mưa cứ ra thăm mưa đi rồi thấy mưa nó như chui chui tuột vào trong những kẽ nhỏ của chân lông... nó ăn vào trong trái tim mình ... vui lên đấy bạn à... bảo đảm bạn chạy xe trong mưa rồi nhìn một màu trắng xoá bạn sẽ thấy vui lắm.
    Cái màu trắng của mưa Huế giống như một tấm màn lớn choàng lên thành phố buồn buồn này, nó kêu ram ran rả rích. Nó như muốn nói nhiều điều mà người Huế không muốn hoặc không dám nói. Nó ầm ào dữ dội lắm, giống như lòng người dồn nén nhiều quá đến lúc bung ra thì như cơn lũ vậy. Nhưng lũ tình cảm thì không cuốn người ta đi mà lại lôi người ta lại gần nó....
    Đôi lúc tôi đi trong mưa, gào thét một bài hát nào đó. Tôi chưa có người yêu ... nhưng trời vừa mưa vừa hát Where did you sleep lastnight cũng thấy cảm giác là lạ. Cứ như mình đã yêu ai thật.
    Lúc nào stress hãy đi tắm mưa thôi (đối với người ốm yếu thì đừng đua đòi nhá...) nhìn trời Huế lúc mưa, nhìn tấm lưới màu trắng đung đưa trên sông Hương ... rồi có thể bạn sẽ nghĩ rằng mưa Huế nó trói mình lại với Huế hay một ý tưởng nào đó hay hơn....
    Trời vẫn mưa ....
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Không biết bà con thì thế nào, chứ còn tui thì một đời không bao giờ quên mưa Huế. Những cơn mưa dai dẳng từ ngày này qua ngày kia tưởng như lê thê không bao giờ dứt. Cứ thấy trời mưa là ai cũng buồn thỉu buồn thiu, nhìn trời nhìn đất, thở dài và rồi đi ngủ ... Rứa đó...
    Rồi một hôm kia trời mùa đông, Huế hững nắng, không có mưa cũng chẳng mây mù. Một ngày thì vui quá, hai ngày vẫn còn vui nhưng mà đến ngày thứ ba thì... ừ... có vẻ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ... Mưa đấy bạn à! Mưa Huế nó đẹp lắm, đừng mang áo mưa cứ ra thăm mưa đi rồi thấy mưa nó như chui chui tuột vào trong những kẽ nhỏ của chân lông... nó ăn vào trong trái tim mình ... vui lên đấy bạn à... bảo đảm bạn chạy xe trong mưa rồi nhìn một màu trắng xoá bạn sẽ thấy vui lắm.
    Cái màu trắng của mưa Huế giống như một tấm màn lớn choàng lên thành phố buồn buồn này, nó kêu ram ran rả rích. Nó như muốn nói nhiều điều mà người Huế không muốn hoặc không dám nói. Nó ầm ào dữ dội lắm, giống như lòng người dồn nén nhiều quá đến lúc bung ra thì như cơn lũ vậy. Nhưng lũ tình cảm thì không cuốn người ta đi mà lại lôi người ta lại gần nó....
    Đôi lúc tôi đi trong mưa, gào thét một bài hát nào đó. Tôi chưa có người yêu ... nhưng trời vừa mưa vừa hát Where did you sleep lastnight cũng thấy cảm giác là lạ. Cứ như mình đã yêu ai thật.
    Lúc nào stress hãy đi tắm mưa thôi (đối với người ốm yếu thì đừng đua đòi nhá...) nhìn trời Huế lúc mưa, nhìn tấm lưới màu trắng đung đưa trên sông Hương ... rồi có thể bạn sẽ nghĩ rằng mưa Huế nó trói mình lại với Huế hay một ý tưởng nào đó hay hơn....
    Trời vẫn mưa ....
  4. PhuCam

    PhuCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hôm ni bên ni trời lại đổ mưa.Đi dưới mưa nó cảm thấy buồn chi lạ,cũng cái lạnh se người cũng từng đợt gió thổi, sao mà nó thấy giống cơn mưa xứ Huế của nó rứa không biết.Ước chi nó được tắm mưa cùng lũ bạn, được đạp xe vội vã dưới những cơn mưa phùn..Tất cả chỉ là ước mơ còn bây chừ nó sống trong một nổi lo sợ, đi ra ngoài cũng cảm thấy sợ, thấy ai đó mang áo đen là mặt nó không còn giọt máu..nó thèm cảm giác bình yên ở nhà để nó có thể tắm mưa thoả thích...Ôi ! Huế ơi...
  5. PhuCam

    PhuCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hôm ni bên ni trời lại đổ mưa.Đi dưới mưa nó cảm thấy buồn chi lạ,cũng cái lạnh se người cũng từng đợt gió thổi, sao mà nó thấy giống cơn mưa xứ Huế của nó rứa không biết.Ước chi nó được tắm mưa cùng lũ bạn, được đạp xe vội vã dưới những cơn mưa phùn..Tất cả chỉ là ước mơ còn bây chừ nó sống trong một nổi lo sợ, đi ra ngoài cũng cảm thấy sợ, thấy ai đó mang áo đen là mặt nó không còn giọt máu..nó thèm cảm giác bình yên ở nhà để nó có thể tắm mưa thoả thích...Ôi ! Huế ơi...
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi dạo mưa lãng mạn lắm!!!! Mưa cũng có thể làm cho ta đỡ buồn khi ta buồn!!! Những lúc mà langtu có chuyện gì buồn thì đều mong trời mưa cả!!! Cứ đi như thế hông mặc áo mưa gì cả!!! Ta cứ có cảm giác như mưa đã làm những nỗi buồn của ta đi đâu hết!!! Có điều với những người yếu wa thì hông nên vì đi mưa về dễ đau lắm!!!
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi dạo mưa lãng mạn lắm!!!! Mưa cũng có thể làm cho ta đỡ buồn khi ta buồn!!! Những lúc mà langtu có chuyện gì buồn thì đều mong trời mưa cả!!! Cứ đi như thế hông mặc áo mưa gì cả!!! Ta cứ có cảm giác như mưa đã làm những nỗi buồn của ta đi đâu hết!!! Có điều với những người yếu wa thì hông nên vì đi mưa về dễ đau lắm!!!
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Uh - tôi thích một ngày nào đó nước sông Hương sẽ xanh lại. Và cơn mưa Huế nó cũng đẹp hơn. Bây giờ trời mưa nhìn con sông Hương đỏ đục ngầu -- sao thê thảm quá
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Uh - tôi thích một ngày nào đó nước sông Hương sẽ xanh lại. Và cơn mưa Huế nó cũng đẹp hơn. Bây giờ trời mưa nhìn con sông Hương đỏ đục ngầu -- sao thê thảm quá
  10. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, khi về lại Huế bạn thấy Huế không còn là Huế nữa:.
    Những năm trước Huế còn nguyên sơ như con gái tuổi dậy thì, bây giờ Huế như cô gái đôi mươi thế kỉ mới (Môi thâm, má tím). Nói ra thì buồn lắm nhưng không nói thì chịu không được.
    Ngay xưa:----Đó ai cũng nói mưa Huế đẹp, lãng mạng nên thơ, đúng 100%, một buổi chìu cuối thu đâu đông đi ngan cầu Tràng Tiền một cơn mưa bất chợt ào xuống (Khác mưa xì gòn à ghen!) gió từ cầu Bạch Hổ lùa xuống, những làn nước mát lạnh làm tâm hồn ta lâng lân, đang đi giữa đường trời đổ cơn mưa, người Huế không hối hả chạy như XiGon mà muốn đi như thế thật bình thảng và ...
    Ngày nay:----- Trời cuối thu đầu đông, những cơn mưa đã kéo về nhưng ít ai muốn đứng ở cầu TT để ngắm mưa, để đắm chìm trong cảm giác mứa ...của ...Huế. Bởi vì đang trong trạng thái lâng lân tận hởng cái cảm giác mắt lạnh của cơn mưa bất chợt nhìn xuống thấy dòng Hương Giang sao mà quá ttội nghiệp, nước đục, bèo rác đâu mà lắm thế!....Buồn....
    Rồi thì: Tôi có thói quen hay đi xe đạp qua ccầu TT vào mỗi buổi chìu, khi ánh Hoàng Hôn dần buông, nhưng tia nắng cuối ngày từ bờ Bắc sang bờ Nam, đi theo hướng này qua cầu TT thật tuyệt , liếc mắt lên phía cầu Phú Xuân hất xa tầm nhìn là dải hàng cây xanh mướt xa xa thất thoáng là núi Ngự Bình, Ngoảng đầu về phía Cồn hến những con đò chiếc ghe... Bây giờ cái Khách sạn Hoàng Đế (nghe nói đổi tên ru`i Tân Hoàng Gia cơ đấy., mười mấy tầng, xa xỉ!) rròi đài truyền hình, ủy ban, trung tâm học liệu, .... che hết tầm mắt còn đâu....Buồn
    Với lại: Có bạn nào đã từng lên Thiên An mùa mưa chưa???? tuyệt vời, cảm giác thấm lạnh của mưa, tiếng gió thông rì rào, và nếu không cẩn thận bạn đi dễ chụp ếch lắm khi đạp chân lên những tản rêu xanh rì ....Bây giờ ... Lên lại Thiên An phải tốn tiền (mấy chục ngàn Sv lấy đâu ra tiền) ....Buồn
    Rồi đến con đường trong mưa, con đường Đèn Vàng mà bạn bè vẫn gọi bây giờ là cong đường dành cho khách đi bộ .... Nếu một lần, chỉ một lần thôi bạn buồn thật là buồn trong cơn mưa chìu đạp xe đi theo con đường này, rồi dựng xe ngồi lên bờ kè đá ngắm mưa trên HƯƠNG GIANG.... Bnạ sẽ buồn thêm .... nhưng bây giừo khôngc ó cơ hội để buồn như vậy nữa!
    Thêm một con đường PHƯỢNG BAY: đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Có ai đã từng đi trong mưa (mưa thật!) và mưa của lá phượng. thì phải nói là vẻyy one.
    Còn nhìu điều muốn nói nữa nhưng mỏi tay quá!

    Sao em không về thăm thôn Vỹ
    Nhìn giá đất lên, giá đất lên
    Nhà ai tối quá, sâu trong hẻm
    Phút chốc quay ngan, thành mặt tiền....

Chia sẻ trang này